Đưa con về quê chơi, nghe họ hàng nhận xét một câu, người đàn ông sững sờ khi biết bí mật của vợ cũ

Lyly
Chia sẻ

Cú sốc ấy khiến anh Văn hoàn toàn sụp đổ. Không chần chừ, anh khởi kiện vợ cũ ra tòa, yêu cầu bồi thường tổng cộng 2,5 tỷ đồng.

Mới đây, Tòa án huyện Cảnh, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) đã xét xử một vụ án tranh chấp tài sản sau ly hôn của anh Trương Khánh Văn và chị Hồ Linh Hoa.

Được biết, cả hai quen biết nhau vào năm 2012 qua mai mối. Khi đó, anh Văn 21 tuổi, còn chị Hoa vừa tròn 20. Chỉ 3 tháng sau khi tìm hiểu, dưới sự thúc giục của hai bên gia đình, họ tổ chức đám cưới.

Sau cưới, chị Hoa quay lại Thiên Tân làm công nhân nhà máy, còn anh Văn lái xe tải tại Hà Nam. Cả hai mỗi tháng chỉ gặp nhau đôi ba lần.

Đến năm 2013, chị Hoa mang thai nên nghỉ việc về quê, còn anh Văn một mình gánh vác kinh tế, gửi về 5.000 tệ mỗi tháng (khoảng 18 triệu đồng) để nuôi vợ và con gái. Năm 2020, chị Hoa mang thai lần 2.

Sau 10 năm kết hôn, họ cũng có nhiều tài sản gồm nhà cửa, xe cộ. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân không hạnh phúc, cả hai đã ly thân một thời gian dài trước khi ly hôn vào năm 2023.

Đưa con về quê chơi, nghe họ hàng nhận xét một câu, người đàn ông sững sờ khi biết bí mật của vợ cũ - 1

Anh Trương Khánh Văn.

Khi ly hôn, anh Văn đã nhường lại nhà, xe cho vợ cũ, gần như ra đi tay trắng chỉ vì muốn con có cuộc sống tốt hơn. Ngoài ra, mỗi tháng anh còn gửi 1.000 tệ (khoảng 3,6 triệu đồng) tiền nuôi con, đồng thời thăm nom con thường xuyên.

Vào dịp Tết Nguyên đán năm 2025, anh đưa con gái lớn về quê chơi. Nhìn hai bố con, một số họ hàng buông lời nhận xét rằng "bố con không giống nhau chút nào". 

Tưởng chỉ là lời nói đùa nhưng đã thổi bùng "ngọn lửa" nghi ngờ trong lòng anh Văn. Bởi vì con gái từ khi chào đời đã không có nét gì giống anh, anh nghĩ rằng con còn quá nhỏ nên mới vậy, lớn lên sẽ có nét giống bố thôi. Thế nhưng, con gái càng lớn càng không giống bố. Giờ nghe họ hàng nhận xét như vậy, sự nghi ngờ trong lòng anh bùng cháy mãnh liệt hơn. 

Vì thế, một ngày nọ, anh Văn đã lấy tóc của con gái để làm xét nghiệm quan hệ cha con. Kết quả chỉ ra, cô con gái anh nuôi dưỡng, yêu thương hơn 10 năm qua không phải là con ruột của mình. 

Cú sốc ấy khiến anh Văn hoàn toàn sụp đổ. Không chần chừ, anh khởi kiện vợ cũ ra tòa, yêu cầu bồi thường tổng cộng 690.000 tệ (khoảng 2,5 tỷ đồng) gồm tiền nuôi dưỡng và tổn thất tinh thần, đồng thời xin phân chia lại tài sản. 

Đưa con về quê chơi, nghe họ hàng nhận xét một câu, người đàn ông sững sờ khi biết bí mật của vợ cũ - 2

Chị Hồ Linh Hoa.

Tòa án ban đầu đã sắp xếp hòa giải cho cặp đôi 3 lần. Thế nhưng sau khi hòa giải xong, anh lại vô tình phát hiện một bí mật đắng cay hơn. Đó chính là đứa con thứ 2 cũng không phải máu mủ của anh. Đáng nói, chị Hoa cũng không hề biết chuyện này cho tới khi nhìn thấy kết quả xét nghiệm ADN. 

Hóa ra, trong khoảng thời gian chị Hoa tới Thiên Tân làm việc sau khi kết hôn, chị đã nối lại tình xưa với người yêu cũ. Năm 2015, họ uống rượu và phát sinh quan hệ, dẫn đến việc chị mang thai. Vì trong thời gian mang thai đó chị vẫn quan hệ với anh Văn nên không thể xác định được ai là bố đứa bé. Chị ngộ nhận đó là con của chồng chứ không phải của nhân tình. 

Trớ trêu hơn, chị Hoa không chỉ ngoại tình một lần. Năm 2020, chị tiếp tục có quan hệ bất chính với người khác, rồi lại mang thai lần nữa. Nhưng vì vẫn quan hệ với chồng, chị tiếp tục không rõ bố đứa bé là ai.

Ngày 15/4/2025, Tòa án huyện Cảnh, tỉnh Hà Bắc tiếp nhận vụ án. Tại phiên tòa, anh Văn bức xúc chất vấn vợ cũ: “Em bắt anh nuôi con người khác suốt 10 năm, em không thấy lương tâm cắn rứt sao?”

Nhưng Hồ Linh Hoa lại thản nhiên đáp: “Lúc đó uống say, không kiềm chế được, em cũng đâu biết là con ai. Giờ anh đem đạo đức ra trách em, em đã đủ áp lực rồi, sao lại đổ hết lỗi cho em?”

Không dừng lại ở đó, chị còn chỉ trích ngược lại chồng cũ vì thiếu trách nhiệm với gia đình. Chị đập bàn hét lớn: “Anh đi làm xa quanh năm, con cái đều do tôi nuôi, tôi ngoại tình chẳng lẽ không có phần lỗi của anh?”

Những lời lẽ đó khiến anh Văn phẫn nộ: “Tôi làm quần quật để lo cho vợ con, vậy mà em lại lén lút phản bội tôi. Giờ còn mặt mũi ra tòa đòi tiền à?”

Đưa con về quê chơi, nghe họ hàng nhận xét một câu, người đàn ông sững sờ khi biết bí mật của vợ cũ - 3

Hồ Linh Hoa đã chỉ trích chồng cũ ngay tại tòa dù mình đã ngoại tình.

Dù có chứng cứ rõ ràng, Hồ Linh Hoa vẫn tìm cách chối tội. Chị khẳng định mình không biết con không phải của Trương Khánh Văn và cho rằng thỏa thuận ly hôn đã chia tài sản, anh ấy không còn quyền kiện nữa.

Tuy nhiên, sau quá trình xét xử, tòa nhận định hành vi của Hồ Linh Hoa là vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ chung thủy trong hôn nhân, che giấu sự thật trong thời gian dài, gây tổn thương tinh thần nặng nề cho Trương Khánh Văn. Dù thỏa thuận ly hôn đã có hiệu lực, nhưng Trương Khánh Văn phát hiện sự việc trong vòng 2 năm sau ly hôn nên vẫn có quyền khởi kiện.

Xét đến mức độ sai phạm của Hồ Linh Hoa, tòa yêu cầu Hồ Linh Hoa bồi thường cho Trương Khánh Văn 160.000 tệ (khoảng 579 triệu đồng), bao gồm chi phí nuôi dưỡng và tổn thất tinh thần, đồng thời phân chia lại tài sản gồm nhà và xe. Dù ban đầu yêu cầu bồi thường 690.000 tệ (khoảng 2,5 tỷ đồng), nhưng để sớm chấm dứt bi kịch này, Trương Khánh Văn đã chấp nhận nhượng bộ.

Xem thêm: Người phụ nữ 5 lần cấp cứu liên tục vì cãi nhau với chồng

Chia sẻ

Lyly

Tin cùng chuyên mục

Được anh rể nuôi học đại học, khi kiếm được 100 triệu/tháng, tôi về báo đáp nhưng phát hiện mình đã bị lừa

Được anh rể nuôi học đại học, khi kiếm được 100 triệu/tháng, tôi về báo đáp nhưng phát hiện mình đã bị lừa

Tôi từng nghĩ mình là người may mắn nhất trong họ hàng khi có một người anh rể sẵn sàng bỏ tiền cho mình ăn học đến nơi đến chốn. Để rồi nhiều năm sau, khi đã có thể kiếm 100 triệu mỗi tháng, tôi háo hức quay về báo đáp, thì sự thật lại khiến tôi không biết nên giận, nên thương hay nên tha thứ.

Con trai “đòi” làm bố đơn thân

Con trai “đòi” làm bố đơn thân

Gần 40 tuổi, con trai ông bà thay vì thông báo tin vui sẽ cưới vợ thì nó lại khiến cả nhà “nổ tung” với quyết định không kết hôn, và chọn cuộc sống làm bố đơn thân của một đứa con được sinh ra với một người phụ nữ lạ mặt.

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

Yêu nhau đã nhiều năm, mong muốn chung sống với nhau suốt cả cuộc đời nhưng tình cảm của họ đã không được bố mẹ chấp nhận. Đứng trước tình thế ấy, nhiều bạn trẻ đã chọn giải pháp ăn cơm trước kẻng để "ép" bố mẹ phải đồng ý. Tuy nhiên đối sách này không phải lúc nào cũng thành công...

Mừng rỡ vì cưới được gái xinh kém 10 tuổi nhưng đọc nhật ký vợ, tôi liền muốn ly hôn

Mừng rỡ vì cưới được gái xinh kém 10 tuổi nhưng đọc nhật ký vợ, tôi liền muốn ly hôn

Tôi năm nay 32 tuổi. Nếu nhìn vào hoàn cảnh hiện tại, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tôi là người đàn ông may mắn vì có gia đình, có nhà cửa, có một người vợ trẻ trung xinh đẹp, biết lo toan. Nhưng chỉ bản thân tôi mới hiểu, để đi đến hôm nay, tôi đã trải qua không ít đổ vỡ và giằng xé trong lòng.

Vết sẹo

Vết sẹo

Su bất giác nhìn lên người đàn ông đối diện, anh ta vẫn đang nhìn Su một cách chăm chú dù Su đang chờ thời gian trôi qua một cách chậm rãi và cô đọng.

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Đã hơn một tháng nay, mẹ con Bình phải căng lều bạt ăn ngủ ngay trước sân ngôi nhà ba tầng của bà Thuận. Dù có đêm mưa tầm tã, gió lạnh thấu buốt nhưng người mẹ già vẫn kiên quyết không mở cửa cho con gái ruột và đứa cháu ngoại lên 8 tuổi vào nhà. Về phía Bình vẫn chịu khổ bám trụ để ngăn cản mẹ bán ngôi nhà bà đang sở hữu.