Đêm tân hôn vừa về giường thì giật mình nghe tiếng trẻ con khóc, biết lai lịch đứa nhỏ tôi bàng hoàng

Nắng
Chia sẻ

Hoàng lập tức bật dậy, chạy ra mở cửa. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã thấy một đứa bé lao tới, ôm chầm lấy anh.

Tôi và Hoàng yêu nhau hơn một năm trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Hoàng hơn tôi 5 tuổi, là một người chững chạc, quyết đoán, và có trách nhiệm. Ở bên anh, tôi luôn có cảm giác an toàn và tin tưởng tuyệt đối. Đặc biệt khi tôi vừa có bầu là anh lập tức cầu hôn và đương nhiên tôi nhận lời không chút do dự.

Suốt một tháng chuẩn bị hôn lễ, Hoàng luôn khiến tôi hài lòng và mãn nguyện. Anh để tôi quyết định mọi thứ, từ váy cưới, địa điểm tổ chức, thực đơn bữa tiệc… Đối với tôi, Hoàng là một người chồng lý tưởng, một người đàn ông biết yêu thương và tôn trọng vợ.

Cuối cùng, ngày trọng đại cũng đến. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ, gia đình, bạn bè đều chúc phúc cho chúng tôi. Sau cả ngày dài bận rộn, tôi và Hoàng trở về phòng với niềm hạnh phúc ngập tràn. Nhưng khi vừa đặt lưng xuống giường, tôi giật mình bởi một tiếng khóc trẻ con ngay trước cửa.

Đêm tân hôn vừa về giường thì giật mình nghe tiếng trẻ con khóc, biết lai lịch đứa nhỏ tôi bàng hoàng - 1

Số phận thật nghiệt ngã, khi thai được 8 tháng, cô ấy bị tiền sản giật nặng. Các bác sĩ chỉ cứu được đứa bé, còn người mẹ không qua khỏi. (Ảnh minh họa)

Hoàng lập tức bật dậy, chạy ra mở cửa. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã thấy một đứa bé lao tới, ôm chầm lấy anh, miệng không ngừng gọi "Bố ơi!". Tôi sững sờ, hoàn toàn ngơ ngác trước cảnh tượng trước mắt.

Nhìn thấy sự hoang mang của tôi, Hoàng vội vàng giải thích. Đứa trẻ đó thực sự là con anh. Nhưng anh không phản bội tôi, chỉ là anh đã giấu tôi một bí mật về quá khứ.

Trước khi quen tôi, Hoàng từng yêu một người con gái khác. Hai người từng chung sống nhưng rồi nhận ra quá nhiều khác biệt trong quan điểm sống nên quyết định chia tay. Ngay sau đó, cô gái ấy phát hiện mình có thai. Dù Hoàng ngỏ ý muốn quay lại để cùng cô ấy nuôi con nhưng cô ấy kiên quyết từ chối. Cô nói rằng không muốn bị ràng buộc vào một cuộc hôn nhân không có tình yêu.

Cuối cùng, cô ấy chọn làm mẹ đơn thân, không đòi hỏi bất kỳ trách nhiệm nào từ Hoàng. Nhưng số phận thật nghiệt ngã, khi thai được 8 tháng, cô ấy bị tiền sản giật nặng. Các bác sĩ chỉ cứu được đứa bé, còn người mẹ không qua khỏi.

Hoàng từng xin gia đình cô ấy cho anh đón con về nuôi nhưng bố mẹ cô ấy không đồng ý. Họ quyết định nuôi cháu trai thay con gái. Tuy nhiên, Hoàng vẫn âm thầm làm tròn trách nhiệm, hàng tháng gửi tiền chu cấp cho con.

Thời gian trôi qua, cách đây vài tháng, ông ngoại đứa bé bị đột quỵ, dù giữ được mạng sống nhưng sức khỏe suy yếu nhiều. Một mình bà ngoại không thể cùng lúc chăm sóc chồng và nuôi dạy đứa trẻ. Cuối cùng, bà đành trao lại con cho Hoàng.

Đêm tân hôn vừa về giường thì giật mình nghe tiếng trẻ con khóc, biết lai lịch đứa nhỏ tôi bàng hoàng - 2

Nghe Hoàng thú nhận sự thật, tôi choáng váng. (Ảnh minh họa)

Nghe chồng kể hết câu chuyện, tôi sốc đến mức muốn khụyu xuống. Tôi không thể tin được rằng ngay đêm tân hôn, tôi lại biết một sự thật lớn đến thế. Khi tôi trách anh vì đã giấu tôi mọi chuyện, Hoàng thở dài nói rằng anh sợ mất tôi. Anh lo tôi sẽ không chấp nhận quá khứ đó của anh. Hơn nữa, mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, ngay sát ngày cưới, anh không muốn gây thêm căng thẳng. Vì vậy, anh định đợi sau khi đám cưới kết thúc sẽ nói rõ với tôi, để tôi tự quyết định. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã rồi, tôi còn có thể làm gì khác đây?

Tôi yêu Hoàng thật lòng, nhưng khi nhìn đứa trẻ không phải con ruột của mình đang trở thành một phần trong cuộc hôn nhân này, tôi bối rối vô cùng. Tôi không biết phải đối diện với chuyện này ra sao, không biết mình có đủ bao dung để đón nhận một đứa bé không phải do mình sinh ra hay không.

Tiền sản giật mà sản phụ trên mắc phải là hiện tượng gì?

Tiền sản giật được xem là một biến chứng thai kỳ được đặc trưng bởi huyết áp cao và dễ gây tổn thương đến các cơ quan khác, thường là gan và thận. Hiện tượng này có thể xảy ra sớm sau tuần thứ 20 của thai kỳ, nhưng rất hiếm. Hầu hết các triệu chứng chỉ xuất hiện sau tuần thứ 34 của thai kỳ. Ở một số phụ nữ mang thai, triệu chứng lại xuất hiện sau khi lâm bồn, thường là trong vòng 48 giờ. May mắn thay, những triệu chứng này có xu hướng tự biến mất trong vòng vài tuần sau đó.

Tiền sản giật là nguyên nhân gây sản giật, một tai biến sản khoa nghiêm trọng có thể đe dọa sức khỏe của mẹ và bé. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, thậm chí có thể dẫn đến tử vong.

* Mẹ bầu có tâm sự có thể chia sẻ với chúng tôi qua email: bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Nắng

Tin cùng chuyên mục

Con trai “đòi” làm bố đơn thân

Con trai “đòi” làm bố đơn thân

Gần 40 tuổi, con trai ông bà thay vì thông báo tin vui sẽ cưới vợ thì nó lại khiến cả nhà “nổ tung” với quyết định không kết hôn, và chọn cuộc sống làm bố đơn thân của một đứa con được sinh ra với một người phụ nữ lạ mặt.

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

Yêu nhau đã nhiều năm, mong muốn chung sống với nhau suốt cả cuộc đời nhưng tình cảm của họ đã không được bố mẹ chấp nhận. Đứng trước tình thế ấy, nhiều bạn trẻ đã chọn giải pháp ăn cơm trước kẻng để "ép" bố mẹ phải đồng ý. Tuy nhiên đối sách này không phải lúc nào cũng thành công...

Mừng rỡ vì cưới được gái xinh kém 10 tuổi nhưng đọc nhật ký vợ, tôi liền muốn ly hôn

Mừng rỡ vì cưới được gái xinh kém 10 tuổi nhưng đọc nhật ký vợ, tôi liền muốn ly hôn

Tôi năm nay 32 tuổi. Nếu nhìn vào hoàn cảnh hiện tại, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tôi là người đàn ông may mắn vì có gia đình, có nhà cửa, có một người vợ trẻ trung xinh đẹp, biết lo toan. Nhưng chỉ bản thân tôi mới hiểu, để đi đến hôm nay, tôi đã trải qua không ít đổ vỡ và giằng xé trong lòng.

Vết sẹo

Vết sẹo

Su bất giác nhìn lên người đàn ông đối diện, anh ta vẫn đang nhìn Su một cách chăm chú dù Su đang chờ thời gian trôi qua một cách chậm rãi và cô đọng.

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Đã hơn một tháng nay, mẹ con Bình phải căng lều bạt ăn ngủ ngay trước sân ngôi nhà ba tầng của bà Thuận. Dù có đêm mưa tầm tã, gió lạnh thấu buốt nhưng người mẹ già vẫn kiên quyết không mở cửa cho con gái ruột và đứa cháu ngoại lên 8 tuổi vào nhà. Về phía Bình vẫn chịu khổ bám trụ để ngăn cản mẹ bán ngôi nhà bà đang sở hữu.