Đang bầu bí, tôi giận tím mặt vì vô tình nghe được lời của chị dâu nói với chồng mình

Diệu Thuỳ
Chia sẻ

Bấy lâu nay cứ nghĩ chị là người tốt, tôi không ngờ sau lưng lại bị chị đối xử như vậy.

Vợ chồng tôi kết hôn được 3 năm, bé lớn mới hơn 1 tuổi nhưng tôi đã tiếp tục mang thai con thứ 2. Nguyên nhân là bởi, tôi muốn sinh liền 1 lèo để lo xong việc con cái còn tập trung cho sự nghiệp. Chồng tôi tuy không thích lắm vì lo cho sức khỏe của vợ, nhưng thấy tôi quyết tâm nên anh cũng đành chiều theo ý vợ. 

Anh bảo: “Với anh thì thế nào cũng được, nhưng quan trọng là sức khỏe của em. Nếu sinh con liên tiếp như thế có ảnh hưởng gì không”. Được chồng lo lắng cho mình như vậy tôi thấy cũng hạnh phúc, càng quyết tâm sinh con để đi làm lại kiếm tiền, phụ anh gánh vác gia đình. 

Đang bầu bí, tôi giận tím mặt vì vô tình nghe được lời của chị dâu nói với chồng mình - 1

Tôi đẻ 2 con khá dày vì muốn sinh liền 1 lúc cho xong để còn tập trung cho sự nghiệp. (Ảnh minh họa)

Một hôm nhà có giỗ, cúng cụ xong, chồng tôi và chị dâu cùng mang mâm vàng mã đi đốt. Lúc sau, tôi cũng mang chai rượu xuống cho chồng để lát hóa vàng xong thì anh đổ vào. Bất ngờ, tôi nghe được câu chuyện thì thầm của chị dâu và chồng mình. 

- “Chị thấy vợ chú bầu đứa thứ 2 xuống sắc quá! Mũi nở, da sạm, tăng cân chả còn xinh xắn như ngày nào”. 

- “Vợ em sinh gần nhau quá nên cũng vất vả chị ạ. Vừa phải chăm con lớn vừa bầu bí nghén ngẩm nên cô ấy mệt, chẳng có thời gian mà chăm sóc bản thân. Chị đừng để những lời này lọt vào tai cô ấy nhé kẻo vợ em lại buồn”. 

Chị dâu hơn tôi 2 tuổi, lại về làm dâu trong nhà ngay năm trước, năm sau nên chúng tôi khá thân thiết. Có chuyện gì tôi cũng kể cho chị ấy nghe, kể cả chuyện sinh con đẻ cái. Trước mặt tôi thì chị ấy tỏ ra thấu hiểu lắm, vậy mà sau lưng lại nói xấu tôi trước mặt chồng tôi như thế. Người ta có câu “biết người, biết mặt khó biết lòng” quả không sai tí nào. Cũng may mà chồng tôi biết thương vợ nên tôi cũng cảm thấy được an ủi phần nào. 

Thấy tôi đi ra, chị đã đổi ngay thái độ, đon đả cười cười nói nói khiến tôi rùng mình. Tối đó, tôi nói với chồng rằng mình đã nghe thấy tất cả những gì anh và chị dâu nói lúc trưa. Chồng ôm tôi, xoa nhẹ vào lưng. Anh nói dù ai nói ngả nói nghiêng, anh cũng vẫn sẽ yêu thương, trân trọng mấy mẹ con. 

Sau hôm đó, tôi giữ khoảng cách với chị dâu, đồng thời tập suy nghĩ tích cực, không bận tâm quá nhiều đến lời nói, thái độ của người khác, tập trung chăm sóc cho chồng, con là được. 

Đang bầu bí, tôi giận tím mặt vì vô tình nghe được lời của chị dâu nói với chồng mình - 2

Trước mặt thì chị dâu đon đả, không ngờ sau lưng lại đối xử với tôi như thế. (Ảnh minh họa)

Sinh con quá dày ảnh hưởng như thế nào đến mẹ và thai nhi

Tưởng chừng sẽ mang lại nhiều lợi ích, nhưng thực tế việc sinh con quá gần nhau lại tiềm ẩn nhiều rủi ro cho cả mẹ và bé. Khi sinh con liền nhau, mẹ có thể dễ dàng tận dụng lại đồ dùng của bé đầu cho bé thứ 2 cũng như kiến thức chăm con còn “nóng hổi” của mình. Hơn nữa, do độ tuổi cách biệt không nhiều, các bé dễ thân thiết với nhau hơn.

Nhiều lợi ích là vậy, nhưng hầu hết các chuyên gia đều không khuyến khích việc sinh con quá “dày”, bởi những ảnh hưởng tiêu cực tiềm ẩn cho sức khỏe mẹ và bé.

Nguy cơ sinh non, con thiếu cân

Theo nhiều nghiên cứu, những em bé được thụ tinh trong vòng 6 tháng đầu sau khi mẹ sinh đứa trẻ trước có nguy cơ sinh non lên đến hơn 40%. Ngoài ra, nguy cơ em bé sinh ra thiếu cân lên đến hơn 61% so với những em bé được thụ thai sau ít nhất 18 kể từ thai kỳ trước đó.

Đe dọa sức khỏe mẹ bầu

Nếu sinh con quá dày, mẹ dễ bị tiền sản giật, thiếu máu, tăng huyết áp trong quá trình mang thai. Trong khi chuyển dạ, mẹ bầu cũng gặp khó khăn như cơn cơ yếu, chuyển dạ kéo dài khiến mẹ mệt mỏi và có thể ảnh hưởng xấu đến thai nhi cũng như quá trình sinh.

Mẹ dễ bị stress hơn

Trong 2 năm đầu tiên khi hệ miễn dịch còn non yếu, trẻ rất dễ bị bệnh, Vì vậy, mẹ có thể sẽ không đủ thời gian để chăm sóc cho bé còn lại nếu 1 trong 2 bé bị bệnh. Chưa kể trường hợp hai bé lây nhau và mẹ phải xoay xở cùng lúc có thể làm mẹ mệt mỏi, tăng nguy cơ bị stress…

Khoảng cách lý tưởng giữa 2 thai kỳ

Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo khoảng cách giữa 2 lần mang thai tốt nhất nên từ 2-5 năm. Những mẹ sinh thường nên chờ con đủ tháng và được ít nhất 1 tuổi mới nên có thai lần nữa. Nếu sinh mổ, mẹ nên chờ khoảng 2 năm để tránh tình trạng vết mổ bị rách trong thời gian mang thai.

Đang bầu bí, tôi giận tím mặt vì vô tình nghe được lời của chị dâu nói với chồng mình - 3 

Chia sẻ

Diệu Thuỳ

Tin cùng chuyên mục

Con trai “đòi” làm bố đơn thân

Con trai “đòi” làm bố đơn thân

Gần 40 tuổi, con trai ông bà thay vì thông báo tin vui sẽ cưới vợ thì nó lại khiến cả nhà “nổ tung” với quyết định không kết hôn, và chọn cuộc sống làm bố đơn thân của một đứa con được sinh ra với một người phụ nữ lạ mặt.

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

Yêu nhau đã nhiều năm, mong muốn chung sống với nhau suốt cả cuộc đời nhưng tình cảm của họ đã không được bố mẹ chấp nhận. Đứng trước tình thế ấy, nhiều bạn trẻ đã chọn giải pháp ăn cơm trước kẻng để "ép" bố mẹ phải đồng ý. Tuy nhiên đối sách này không phải lúc nào cũng thành công...

Mừng rỡ vì cưới được gái xinh kém 10 tuổi nhưng đọc nhật ký vợ, tôi liền muốn ly hôn

Mừng rỡ vì cưới được gái xinh kém 10 tuổi nhưng đọc nhật ký vợ, tôi liền muốn ly hôn

Tôi năm nay 32 tuổi. Nếu nhìn vào hoàn cảnh hiện tại, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tôi là người đàn ông may mắn vì có gia đình, có nhà cửa, có một người vợ trẻ trung xinh đẹp, biết lo toan. Nhưng chỉ bản thân tôi mới hiểu, để đi đến hôm nay, tôi đã trải qua không ít đổ vỡ và giằng xé trong lòng.

Vết sẹo

Vết sẹo

Su bất giác nhìn lên người đàn ông đối diện, anh ta vẫn đang nhìn Su một cách chăm chú dù Su đang chờ thời gian trôi qua một cách chậm rãi và cô đọng.

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Đã hơn một tháng nay, mẹ con Bình phải căng lều bạt ăn ngủ ngay trước sân ngôi nhà ba tầng của bà Thuận. Dù có đêm mưa tầm tã, gió lạnh thấu buốt nhưng người mẹ già vẫn kiên quyết không mở cửa cho con gái ruột và đứa cháu ngoại lên 8 tuổi vào nhà. Về phía Bình vẫn chịu khổ bám trụ để ngăn cản mẹ bán ngôi nhà bà đang sở hữu.