Cụ ông 70 tuổi đòi lấy vợ trẻ để sinh con và cái kết khiến ông không ngờ đến

Chương Ngọc
Chia sẻ

Cụ ông dù đã cao tuổi vẫn muốn lấy vợ lần hai để sinh thêm con.

Một cuộc hôn nhân mà có sự chênh lệch tuổi tác quá lớn thì thường sẽ để lại những hệ lụy không ngờ. Câu chuyện của cụ ông họ Mã, đến từ tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) dưới đây là một minh chứng cho điều này.

Cụ ông họ Mã đã 70 tuổi nhưng vẫn muốn kết hôn lần hai sau khi người vợ đầu tiên qua đời sớm. Điều đáng nói là cụ ông này nhờ người mai mối tìm cho mình một người phụ nữ càng trẻ càng tốt. Cuối cùng, ông Mã cũng đạt được ý nguyện khi tái hôn với một người phụ nữ 40 tuổi.

Trước đó, nhiều người khuyên ông Mã nên lấy vợ có độ tuổi tương xứng để có sự đồng điệu hơn, tránh việc chồng già vợ trẻ sẽ nảy sinh nhiều sự khác biệt, dễ mâu thuẫn. Mặc dù vậy, bỏ ngoài tai lời khuyên ngăn của người thân, bạn bè, ông Mã vẫn quyết lấy người phụ nữ họ Dương, từng có một đời chồng và không có con riêng.

Cụ ông 70 tuổi đòi lấy vợ trẻ để sinh con và cái kết khiến ông không ngờ đến - 1

Cụ ông họ Mã lấy vợ trẻ hơn mình 30 tuổi. (Ảnh minh họa)

Ông Mã sở hữu 3 căn nhà và hai cửa hàng, cuộc sống vô cùng dư dả. Ông và người vợ trước có với nhau một người con gái. Tuy nhiên, cụ ông này vẫn muốn có thêm con để có người kế thừa sản nghiệp. Chính vì vậy, ông đã chi rất nhiều tiền để tẩm bổ cho bản thân.

Ngoài ra, ông cũng thuyết phục người vợ mới sinh con cho mình. Trước đó, cô Dương chia sẻ rằng, chồng cũ của cô vô sinh nên cả hai không có con và đi đến bước đường chia đôi ngả. Vì để làm vui lòng vợ, thúc đẩy người phụ nữ sinh con cho mình, ông Mã chi rất nhiều tiền để mua trang sức, đồ hiệu tặng cô Dương.

Tuy nhiên, hơn 1 năm sau khi kết hôn, tài sản của ông Mã cứ vơi dần đi trong khi người vợ mới của ông vẫn chưa có động tĩnh gì trong bụng. Điều bất thường nằm ở chỗ, cô Dương luôn tìm cách né tránh gần gũi với người chồng lớn tuổi, cô luôn lấy lý do là muốn chồng được nghỉ ngơi, không bị mất sức nhiều.

Dần dần cô Dương đi sớm về khuya với bạn bè, trong khi ông Mã lủi thủi một mình, quanh quẩn trong ngôi nhà rộng lớn. Ông Mã cho biết, vì để chuẩn bị cho vợ có sức khỏe dưỡng thai, ông thuê 2 người giúp việc chuyên lo việc dọn dẹp nhà cửa và bếp núc. Điều này làm cô Dương có thời gian ra ngoài đi mua sắm, dạo phố và tụ tập bạn bè. Cô không bao giờ dẫn người chồng lớn tuổi đi cùng.

Khi thấy tình cảm ngày một phai nhạt dần, trong khi niềm mong mỏi có thêm con chưa thành hiện thực, ông Mã đã tìm cách đưa vợ đi khám bệnh và kết quả nhận về làm cụ ông chết lặng. Theo kết quả chẩn đoán từ bác sĩ, cô Dương bị vô sinh vì phá thai nhiều lần.

Cụ ông 70 tuổi đòi lấy vợ trẻ để sinh con và cái kết khiến ông không ngờ đến - 2

Người vợ vô sinh vì nạo phá thai nhiều lần. (Ảnh minh họa)

Lúc này, cụ ông mới hiểu ra vấn đề. Cô Dương ngại sinh con vì sợ thân hình sẽ không còn được đẹp, cô không còn có thời gian đi chơi nhiều với bạn bè nên đã tìm cách phá thai ở cuộc hôn nhân đầu tiên. Hệ quả là người phụ nữ này không thể sinh con được nữa. Sau khi trở về nhà, ông Mã nhất quyết ly hôn với người vợ trẻ kém mình 30 tuổi, người từng được ông yêu thương hết mực.

Những hệ lụy khi phá thai nhiều lần: 

- Gây sảy thai liên tục: Do tổn thương cổ tử cung, eo tử cung trong các lần thực hiện thủ thuật nạo phá thai trước đó. Hậu quả là gây ra hở eo tử cung, suy yếu cổ tử cung gây nên tình trạng sảy thai.

- Thai ngoài tử cung: Do thành tử cung bị suy yếu, tắc vòi trứng do viêm nhiễm, dẫn đến thai không thể về làm tổ ở tử cung. 

- Nhau tiền đạo: Là tình trạng trứng sau khi thụ tinh không làm tổ tại vị trí thuận lợi ở tử cung. 

- Vô sinh: Do viêm dính buồng tử cung, viêm tắc vòi trứng.

Chia sẻ

Chương Ngọc

Tin cùng chuyên mục

Được anh rể nuôi học đại học, khi kiếm được 100 triệu/tháng, tôi về báo đáp nhưng phát hiện mình đã bị lừa

Được anh rể nuôi học đại học, khi kiếm được 100 triệu/tháng, tôi về báo đáp nhưng phát hiện mình đã bị lừa

Tôi từng nghĩ mình là người may mắn nhất trong họ hàng khi có một người anh rể sẵn sàng bỏ tiền cho mình ăn học đến nơi đến chốn. Để rồi nhiều năm sau, khi đã có thể kiếm 100 triệu mỗi tháng, tôi háo hức quay về báo đáp, thì sự thật lại khiến tôi không biết nên giận, nên thương hay nên tha thứ.

Con trai “đòi” làm bố đơn thân

Con trai “đòi” làm bố đơn thân

Gần 40 tuổi, con trai ông bà thay vì thông báo tin vui sẽ cưới vợ thì nó lại khiến cả nhà “nổ tung” với quyết định không kết hôn, và chọn cuộc sống làm bố đơn thân của một đứa con được sinh ra với một người phụ nữ lạ mặt.

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

Yêu nhau đã nhiều năm, mong muốn chung sống với nhau suốt cả cuộc đời nhưng tình cảm của họ đã không được bố mẹ chấp nhận. Đứng trước tình thế ấy, nhiều bạn trẻ đã chọn giải pháp ăn cơm trước kẻng để "ép" bố mẹ phải đồng ý. Tuy nhiên đối sách này không phải lúc nào cũng thành công...

Mừng rỡ vì cưới được gái xinh kém 10 tuổi nhưng đọc nhật ký vợ, tôi liền muốn ly hôn

Mừng rỡ vì cưới được gái xinh kém 10 tuổi nhưng đọc nhật ký vợ, tôi liền muốn ly hôn

Tôi năm nay 32 tuổi. Nếu nhìn vào hoàn cảnh hiện tại, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tôi là người đàn ông may mắn vì có gia đình, có nhà cửa, có một người vợ trẻ trung xinh đẹp, biết lo toan. Nhưng chỉ bản thân tôi mới hiểu, để đi đến hôm nay, tôi đã trải qua không ít đổ vỡ và giằng xé trong lòng.

Vết sẹo

Vết sẹo

Su bất giác nhìn lên người đàn ông đối diện, anh ta vẫn đang nhìn Su một cách chăm chú dù Su đang chờ thời gian trôi qua một cách chậm rãi và cô đọng.

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Đã hơn một tháng nay, mẹ con Bình phải căng lều bạt ăn ngủ ngay trước sân ngôi nhà ba tầng của bà Thuận. Dù có đêm mưa tầm tã, gió lạnh thấu buốt nhưng người mẹ già vẫn kiên quyết không mở cửa cho con gái ruột và đứa cháu ngoại lên 8 tuổi vào nhà. Về phía Bình vẫn chịu khổ bám trụ để ngăn cản mẹ bán ngôi nhà bà đang sở hữu.