Con dâu bầu làm đổ mâm cỗ cúng bị họ hàng chê, mẹ chồng chạy lại bênh chằm chặp

Nắng
Chia sẻ

Tôi ngại nên vẫn quyết định nghỉ để ở nhà phụ mọi người làm cỗ, chủ yếu là nhặt rau thơm, lau bát đũa gọi là có mặt cho mọi người đỡ hỏi.

Tôi là con út, trên có 2 anh trai nên từ bé đã được cả bố mẹ lẫn các anh yêu chiều, chẳng mấy khi phải vào bếp nấu nướng. Thế mà cuối cùng lấy chồng lại làm dâu trưởng.

Ban đầu tôi cũng áp lực lắm. Họ nhà chồng đông anh em, 1 năm trong họ có không biết bao nhiêu đám giỗ. Cũng may mẹ chồng tôi tâm lý, bà toàn bảo:

“Con không cần phải suy nghĩ. Các con trẻ còn phải lo công việc chứ làm sao đảm đương hết được những việc trong họ. Khi nào bố mẹ già yếu không còn sức nữa mới tới lượt con gánh vác”.

Con dâu bầu làm đổ mâm cỗ cúng bị họ hàng chê, mẹ chồng chạy lại bênh chằm chặp - 1

Kể từ khi tôi có bầu, mẹ chồng càng chăm sóc, thương chiều tôi hơn. (Ảnh minh họa)

Hiểu con dâu vụng chuyện bếp núc nên ở nhà bà toàn đi chợ nấu cơm. Tôi ít khi phải vào bếp, mà có vào cũng chẳng mấy khi nấu được bữa ngon, hôm thì bị khê, hôm thì bị nhão, rang thịt bị mặn, rán cá cháy, bày lên mâm chồng tôi nhăn mặt chê trong khi bà cười tươi bảo:

“Ăn uống quan trọng nhất tinh thần, nay nấu không ngon thì mai nấu lại. Miễn vợ con có lòng là bố mẹ vui rồi, con cũng đừng có đòi hỏi cầu kỳ quá. Thay vào đó thì làm đỡ nó đi, vợ con cũng đi làm vất vả có kém chồng đâu, sao lại gánh hết việc bếp núc”.

Có được mẹ chồng tâm lý, hiểu chuyện như vậy tôi thấy cuộc sống làm dâu của mình cũng thoải mái vô cùng. Nhiều lúc tôi còn thấy bà chiều mình hơn chiều con trai, mỗi lần 2 đứa cãi nhau kiểu gì bà cũng mắng chồng tôi:

“Làm chồng mà hơn thua với vợ là không đáng mặt đàn ông đâu”.

Nhất là kể từ khi tôi có bầu, mẹ chồng càng chăm sóc, thương chiều tôi hơn. Ngày nào bà cũng nghĩ món đi chợ mua đồ về nấu để tôi ăn được nhiều. Thấy tôi nghén sợ mùi, tới giờ nấu ăn, bà lại giục:

“Con lên phòng đóng cửa nghỉ ngơi để mẹ nấu cơm. Khi nào xong, mẹ sẽ gọi xuống”.

Bà cũng kiêng không cho tôi mang vác vật nặng. Thậm chí bát đữa ăn xong không cho con dâu dọn. Nhiều khi tôi ngại muốn làm cùng, bà liền xua tay:

“Việc của con là dưỡng thai để mẹ khỏe con khỏe. Mọi vấn đề khác, mẹ tự lo”.

Hôm đầu tuần vừa rồi nhà chồng tôi lại có giỗ. Ban đầu thấy tôi tính xin nghỉ làm mẹ chồng can:

“Con cứ đi làm đi, việc nhà đã có mẹ với mấy cô lo rồi. Với lại nấu nướng cỗ bàn nhiều mùi dầu mỡ, con lại nôn nhiều cho khổ”.

Tôi ngại nên vẫn quyết định nghỉ để ở nhà phụ mọi người làm cỗ, chủ yếu là nhặt rau thơm, lau bát đũa gọi là có mặt cho mọi người đỡ hỏi chứ mẹ chồng không cho làm mấy việc nặng. Tới lúc sắp mâm, chồng tôi chưa về, mẹ chồng đi gọi người ta chở bia tới, cô ruột chồng liền sai tôi bưng mâm cỗ lên nhà trên. Vì mâm cỗ bầy đầy đủ các món: xôi, gà, giò chả, nước nấu vừa nặng, vừa cồng kềnh. Dù tôi đã cẩn thận nhưng bê được vài bước liền bị vấp khiến mâm cỗ đổ ụp xuống đất, bát đĩa vỡ tan tành, đồ ăn hỗn độn. May là tôi không bị ngã theo nhưng cũng được phen hú vía, mặt tái nhợt, tim đập liên hồi. Vậy mà cô chồng không hiểu cho còn chạy lại mắng:

“Dâu trưởng mà vụng thối ra. Có mỗi mâm cỗ bưng không nổi”.

Con dâu bầu làm đổ mâm cỗ cúng bị họ hàng chê, mẹ chồng chạy lại bênh chằm chặp - 2

Thấy con dâu bầu bị chê, mẹ chồng tôi chạy lại bênh luôn. (Ảnh minh họa)

Ôi tôi nghe mà tối sầm cả mặt, vừa bực vừa tự ái. Đúng lúc mẹ chồng về. Đứng cửa nghe thấy con dâu bị chê, bà đi thẳng vào bảo:

“Ô hay, tôi đã nhắc cô rồi, con dâu tôi đang bầu bí đừng để nó bưng bê gì rồi cơ mà. Mà cô tưởng cứ bưng mâm, nấu cỗ giỏi sẽ là con dâu ngoan, con dâu đảm à? Tôi chẳng yêu cầu nó phải giỏi nấu nướng, bưng bê miễn nó sống có lòng có tâm với nhà chồng là được rồi. Con bé có công việc, sự nghiệp kiếm ra tiền, còn chuẩn bị sinh cho tôi đứa cháu nội nữa, thế còn đòi hỏi gì nữa”.

Nghe mẹ chồng tôi nói, cô chồng im lặng không dám nói thêm lời nào. Trong lòng tôi khi đó vui lắm bởi hiểu bà thật sự rất tôn trọng và yêu quý mình.

Bà bầu có nên bê/nhấc đồ đạc khi bụng to?

Khi mang thai, bạn có thể gặp khó khăn trong việc lấy thăng bằng. Nếu nhấc đồ vật không đúng cách, bạn và con có thể bị tổn thương. Điều này cũng làm tăng nguy cơ bị ngã. Do đó, bạn cần phải thận trọng hơn. Ngoài ra, để nhấc một vật lên, bạn nhớ ngồi xổm rồi đứng dậy nhẹ nhàng. Lúc này, áp lực sẽ đè lên chân và lưng bạn. Vì vậy, tốt nhất, bạn cần một vật gì đó vịn vào khi ngồi xổm hoặc đứng dậy để giúp bạn an toàn hơn.

Tóm lại, bạn hãy nhờ chồng hay các thành viên khác trong gia đình giúp đỡ việc khuân vác vật nặng. Tuy nhiên, sau khi mang đồ nặng, nếu bà bầu cảm thấy kiệt sức hay khó chịu, hãy đến bác sĩ để kiểm tra ngay.

Chia sẻ

Nắng

Tin cùng chuyên mục

Được anh rể nuôi học đại học, khi kiếm được 100 triệu/tháng, tôi về báo đáp nhưng phát hiện mình đã bị lừa

Được anh rể nuôi học đại học, khi kiếm được 100 triệu/tháng, tôi về báo đáp nhưng phát hiện mình đã bị lừa

Tôi từng nghĩ mình là người may mắn nhất trong họ hàng khi có một người anh rể sẵn sàng bỏ tiền cho mình ăn học đến nơi đến chốn. Để rồi nhiều năm sau, khi đã có thể kiếm 100 triệu mỗi tháng, tôi háo hức quay về báo đáp, thì sự thật lại khiến tôi không biết nên giận, nên thương hay nên tha thứ.

Con trai “đòi” làm bố đơn thân

Con trai “đòi” làm bố đơn thân

Gần 40 tuổi, con trai ông bà thay vì thông báo tin vui sẽ cưới vợ thì nó lại khiến cả nhà “nổ tung” với quyết định không kết hôn, và chọn cuộc sống làm bố đơn thân của một đứa con được sinh ra với một người phụ nữ lạ mặt.

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

Yêu nhau đã nhiều năm, mong muốn chung sống với nhau suốt cả cuộc đời nhưng tình cảm của họ đã không được bố mẹ chấp nhận. Đứng trước tình thế ấy, nhiều bạn trẻ đã chọn giải pháp ăn cơm trước kẻng để "ép" bố mẹ phải đồng ý. Tuy nhiên đối sách này không phải lúc nào cũng thành công...

Mừng rỡ vì cưới được gái xinh kém 10 tuổi nhưng đọc nhật ký vợ, tôi liền muốn ly hôn

Mừng rỡ vì cưới được gái xinh kém 10 tuổi nhưng đọc nhật ký vợ, tôi liền muốn ly hôn

Tôi năm nay 32 tuổi. Nếu nhìn vào hoàn cảnh hiện tại, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tôi là người đàn ông may mắn vì có gia đình, có nhà cửa, có một người vợ trẻ trung xinh đẹp, biết lo toan. Nhưng chỉ bản thân tôi mới hiểu, để đi đến hôm nay, tôi đã trải qua không ít đổ vỡ và giằng xé trong lòng.

Vết sẹo

Vết sẹo

Su bất giác nhìn lên người đàn ông đối diện, anh ta vẫn đang nhìn Su một cách chăm chú dù Su đang chờ thời gian trôi qua một cách chậm rãi và cô đọng.

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Đã hơn một tháng nay, mẹ con Bình phải căng lều bạt ăn ngủ ngay trước sân ngôi nhà ba tầng của bà Thuận. Dù có đêm mưa tầm tã, gió lạnh thấu buốt nhưng người mẹ già vẫn kiên quyết không mở cửa cho con gái ruột và đứa cháu ngoại lên 8 tuổi vào nhà. Về phía Bình vẫn chịu khổ bám trụ để ngăn cản mẹ bán ngôi nhà bà đang sở hữu.