Chồng mất 7 ngày vợ liền bỏ 2 con đi tái hôn, 30 năm sau phải chịu cảnh trái ngang

Cẩm Tú
Chia sẻ

Bị mẹ bỏ lại để đi lấy người khác khi bố mới qua đời được 7 ngày, hai người con không khỏi lạnh lòng, oán hận.

Có câu “một ngày vợ chồng, nghìn năm ân nghĩa”, ấy thế mà người phụ nữ này lại vội vàng tái hôn khi chồng chỉ mới qua đời được 7 ngày. Để rồi giờ đây khi ở tuổi 71, cái tuổi gần đất xa trời, bà đã phải hứng chịu hậu quả.

Sự việc bắt đầu từ hơn 30 năm trước, chồng của bà Lưu (sống ở Trung Quốc) bị bệnh nặng, chạy chữa hơn nửa năm không khỏi và qua đời. Khi đó, hai vợ chồng có 2 người con, con trai là Dương Quân, con gái là Dương Anh, đều ngoài 20 tuổi.

Chồng mất 7 ngày vợ liền bỏ 2 con đi tái hôn, 30 năm sau phải chịu cảnh trái ngang - 1

Bà Lưu trước kia đã bỏ 2 con đi tái hôn khi chồng mới qua đời được 7 ngày. 

Các con đều đã khôn lớn trưởng thành, thiết nghĩ sẽ chẳng cấm đoán gì việc mẹ đi thêm bước nữa. Song, không ai có thể ngờ bà Lưu lại vội vàng tái hôn khi chồng mới qua đời được 7 ngày, khiến các con lạnh lòng, oán than.

Tôi thật sự không hiểu nổi tại sao mẹ lại tái hôn vội vàng như vậy. Bố tôi vừa nằm xuống bà ấy đã đi theo người khác, để tôi một mình gồng gánh gia đình. Rồi giờ đây bà ấy lại quay lại, đòi tôi phụng dưỡng”, anh Dương Quân nói.

Phận là con cái, anh Quân không thể đuổi mẹ ra ngoài đường, nhưng anh cũng không muốn lo cho bà. Cho nên, anh để mẹ già sống trong ngôi nhà cũ, nhưng không cấp điện nước cho bà. Nhiều lần nài nỉ con trai và con dâu vẫn không có điện để dùng, bà Lưu đành tìm đến người hòa giải nhờ giúp đỡ, hi vọng thông qua sự can thiệp của người hòa giải, con cái sẽ phụng dưỡng bà khi về già.

Chồng mất 7 ngày vợ liền bỏ 2 con đi tái hôn, 30 năm sau phải chịu cảnh trái ngang - 2

Khi thấy mẹ chồng đến cùng người hòa giải, chị Vương – vợ anh Dương Quân đã kể về quá khứ của gia đình: “Vợ chồng tôi không phải là bất hiếu, không có lương tâm. Bà ấy muốn quay về sống trong nhà cũ chúng tôi không thể cấm cản được, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi phải trả tiền điện nước cho bà ấy.

Anh chỉ biết bây giờ bà ấy nghèo khổ, nhưng anh có biết khi còn trẻ bà ấy đã làm gì không? Bỏ con đi lấy người khác, sau đó bị con riêng đuổi ra ngoài, đến lúc đó bà ấy mới nhớ ra vẫn còn 2 đứa con này. Tôi lấy chồng hơn 30 năm, tôi chưa từng gặp mẹ chồng, các con của tôi cũng chỉ biết bà ngoại, không biết bà nội”.

Phản ứng của anh Dương Quân càng tệ hơn, nhất quyết không chu cấp cho mẹ dưỡng già. Dù người hòa giải nói gì, vợ chồng anh đều không chấp nhận tha thứ cho mẹ mình.

Thấy không còn hy vọng hòa giải, người hòa giải chỉ có thể tạm gác vấn đề này lại rồi từ từ làm công tác tư tưởng, hy vọng có thể thay đổi cách nhìn của vợ chồng anh Dương Quân đối với mẹ mình. Suy cho cùng, ngày trước là bà Lưu có lỗi, chồng vừa chết đã vội cưới người khác, giờ lại muốn con nuôi mình, là ai cũng khó lòng chấp nhận được.

Chồng mất 7 ngày vợ liền bỏ 2 con đi tái hôn, 30 năm sau phải chịu cảnh trái ngang - 3

Chị Vương - vợ anh Dương Quân. 

Trước câu chuyện của bà Lưu, dư luận có nhiều ý kiến trái chiều. Một số cho rằng bà Lưu đang gặp quả báo, số khác lại khuyên các con của bà không nên quá gay gắt, dù sao bà cũng biết lỗi rồi.

Gieo nhân nào gặt quả ấy. Không hiểu sao bà ấy lại tái hôn khi chồng mới qua đời được 7 ngày. Tình bạc như vôi vậy”, “Năm xưa bỏ con đi lấy người khác sao bà ấy không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay”, “Chuyện cũng xảy ra rồi, đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại. Bà ấy cũng đã phải chịu khổ, thiết nghĩ các con nên rộng lòng bao dung một chút”,… một số người bình luận.

Còn bạn, nếu là con của bà Lưu, bạn có chấp nhận tha thứ cho mẹ mình không?

Thực ra, ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc, sau khi ly hôn hoặc một trong hai qua đời thì việc tái hôn vốn là vấn đề hết sức bình thường. Song, không nên quá vội vàng, cần suy xét tới hoàn cảnh hiện tại, cảm nhận của con cái (nếu có) và hoàn cảnh của đối phương. Quá vội vàng có thể khiến người thân của bạn đau khổ, thậm chí bạn cũng có thể chuốc lấy khổ đau về sau.

Chia sẻ

Cẩm Tú

Tin cùng chuyên mục

Được anh rể nuôi học đại học, khi kiếm được 100 triệu/tháng, tôi về báo đáp nhưng phát hiện mình đã bị lừa

Được anh rể nuôi học đại học, khi kiếm được 100 triệu/tháng, tôi về báo đáp nhưng phát hiện mình đã bị lừa

Tôi từng nghĩ mình là người may mắn nhất trong họ hàng khi có một người anh rể sẵn sàng bỏ tiền cho mình ăn học đến nơi đến chốn. Để rồi nhiều năm sau, khi đã có thể kiếm 100 triệu mỗi tháng, tôi háo hức quay về báo đáp, thì sự thật lại khiến tôi không biết nên giận, nên thương hay nên tha thứ.

Con trai “đòi” làm bố đơn thân

Con trai “đòi” làm bố đơn thân

Gần 40 tuổi, con trai ông bà thay vì thông báo tin vui sẽ cưới vợ thì nó lại khiến cả nhà “nổ tung” với quyết định không kết hôn, và chọn cuộc sống làm bố đơn thân của một đứa con được sinh ra với một người phụ nữ lạ mặt.

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

Yêu nhau đã nhiều năm, mong muốn chung sống với nhau suốt cả cuộc đời nhưng tình cảm của họ đã không được bố mẹ chấp nhận. Đứng trước tình thế ấy, nhiều bạn trẻ đã chọn giải pháp ăn cơm trước kẻng để "ép" bố mẹ phải đồng ý. Tuy nhiên đối sách này không phải lúc nào cũng thành công...

Mừng rỡ vì cưới được gái xinh kém 10 tuổi nhưng đọc nhật ký vợ, tôi liền muốn ly hôn

Mừng rỡ vì cưới được gái xinh kém 10 tuổi nhưng đọc nhật ký vợ, tôi liền muốn ly hôn

Tôi năm nay 32 tuổi. Nếu nhìn vào hoàn cảnh hiện tại, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tôi là người đàn ông may mắn vì có gia đình, có nhà cửa, có một người vợ trẻ trung xinh đẹp, biết lo toan. Nhưng chỉ bản thân tôi mới hiểu, để đi đến hôm nay, tôi đã trải qua không ít đổ vỡ và giằng xé trong lòng.

Vết sẹo

Vết sẹo

Su bất giác nhìn lên người đàn ông đối diện, anh ta vẫn đang nhìn Su một cách chăm chú dù Su đang chờ thời gian trôi qua một cách chậm rãi và cô đọng.

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Đã hơn một tháng nay, mẹ con Bình phải căng lều bạt ăn ngủ ngay trước sân ngôi nhà ba tầng của bà Thuận. Dù có đêm mưa tầm tã, gió lạnh thấu buốt nhưng người mẹ già vẫn kiên quyết không mở cửa cho con gái ruột và đứa cháu ngoại lên 8 tuổi vào nhà. Về phía Bình vẫn chịu khổ bám trụ để ngăn cản mẹ bán ngôi nhà bà đang sở hữu.