Chồng gây tai nạn giao thông, vợ sững sờ khi phát hiện bí mật của anh, liền đưa ra tối hậu thư

Lyly
Chia sẻ

Năm 2019, chồng chị bị án giao thông và hai vợ chồng phải lo đền bù cho bên bị hại. Đúng lúc này, chị M lại phát hiện chồng “chứng nào tật nấy”.

Có nhiều cuộc hôn nhân người ngoài nhìn vào rất đẹp đẽ, êm ấm, nhưng thực chất bên trong lại vô cùng mục ruỗng, thối nát mà chỉ người bên trong mới hiểu. Dẫu vậy, vì lý do nào đó mà họ vẫn cố gắng gìn giữ cuộc hôn nhân trên danh nghĩa ấy, có thể vì bố mẹ, có thể vì con cái hoặc có thể vì sợ bản thân phải mang điều tiếng. Cuộc hôn nhân của chị M (38 tuổi, Hà Nội) là một trường hợp như thế.

Chị M cho biết, vợ chồng chị kết hôn khi chị vừa tốt nghiệp cấp 3, do chị mang thai ngoài ý muốn. Đến nay, hai vợ chồng đã gắn bó hơn 20 năm, có với nhau 4 người con (gồm 2 trai, 2 gái) và trong mắt mọi người gia đình chị rất êm ấm.

Nhưng thực tế, từ khi con đầu lòng được khoảng 2 tuổi, chị đã phát hiện chồng ngoại tình, cặp kè một lúc nhiều cô. Tuy nhiên, vì tất bật chăm sóc con cái và vun vén gia đình, cũng nhận thấy không ảnh hưởng nhiều tới gia đình mình nên chị M chấp nhận “làm ngơ”. “Anh cặp kè không phải là một người mà rất nhiều, có khi tới chục người. Anh ta rất giỏi ăn nói”, chị M chia sẻ.

Chồng gây tai nạn giao thông, vợ sững sờ khi phát hiện bí mật của anh, liền đưa ra tối hậu thư - 1

Chị M chia sẻ cuộc sống hôn nhân của mình trong chương trình Người thứ 3.

Với tính cách hiền lành, chị M nhiều lần chọn cách im lặng và bỏ qua, tha thứ cho những lỗi lầm của chồng. Nhưng vào năm 2018, khi cô bồ liên tục khiêu khích và gây tổn thương đến chị đã khiến chị không thể nhịn được nữa.

Trước đây, tôi tập trung chăm lo cho các con, chồng đi đâu tôi cũng mặc kệ, không quan tâm và những cô gái mà chồng tôi cặp bồ đều không làm phiền đến tôi. Tuy nhiên, chỉ duy nhất là cô gái gần đây là quá đáng với tôi, chửi bới, xúc phạm nên tôi vùng lên. Sau đó, chồng cũng chia tay với cô ta”, chị M chia sẻ.

Năm 2019, chồng chị bị án giao thông và hai vợ chồng phải lo đền bù cho bên bị hại. Đúng lúc này, chị M lại phát hiện chồng “chứng nào tật nấy”, ngoại tình với người phụ nữ gần nhà.

Chia sẻ về danh tính của người thứ 3, chị M tiết lộ: “Cô ta là giáo viên mầm non, đã nghỉ việc và về bán hàng online. Cô ta đã có chồng, có con nhưng bỏ chồng, không nuôi con. Về ngoại hình, có thể nói là cô ta xấu”.

“Tiểu tam” còn nhiều lần mắng chửi, ghen ngược với chị và thậm chí xúi chồng chị bỏ vợ. Tuy nhiên, chồng chị dùng dằng mãi không ly hôn. “Chồng tôi không muốn bỏ vợ bỏ con nhưng cũng muốn có bồ nữa cơ”, chị M nói.

Với những hành động quá đáng của “tiểu tam”, chị M tìm đến tận nhà và “quậy” cho ra lẽ. Khi về nhà, chị có ý định ly hôn nhưng lại bị “lung lay” khi chồng lên tiếng: “Tôi nhất quyết đòi ly hôn nhưng chồng tôi bảo đừng và nói tôi không thể nào làm lại từ đầu được. Tôi là phụ nữ, tôi có thể chấp nhận bỏ qua nhưng tôi vẫn rất ấm ức vì chồng đối xử với tôi không tốt”.

Chồng gây tai nạn giao thông, vợ sững sờ khi phát hiện bí mật của anh, liền đưa ra tối hậu thư - 2

Hơn nữa, chị không dám ly hôn vì không đủ khả năng để nuôi 4 đứa con. Nếu ly hôn, đứa con nào ở với bố thì chị sợ con khổ. Đáng nói, về chuyện chồng chị trăng hoa, gia đình hai bên nội ngoại đều không biết.

Hiện tại, chồng M đang chấp hành hình phạt tù 2 năm án giao thông, anh mới vào trại cách đây 2 tháng. Chị đưa ra tối hậu thư với chồng: “Tôi bảo tôi chịu đựng đến mức này rồi, nếu khi anh ra tù và tiếp tục làm tổn thương tôi, tôi sẽ dừng lại cuộc hôn nhân này”.

Lắng nghe câu chuyện hôn nhân của chị M, đạo diễn Lê Hoàng nhận xét sự tha thứ của chị M là dại khờ hoặc nhu nhược, sự chịu đựng của chị “quá dữ dội”. Bên cạnh đó, đạo diễn Lê Hoàng nhắn nhủ đến người xem: “Từ câu chuyện này, các bạn xem chương trình hãy rút kinh nghiệm cho mình, trong cuộc sống vợ chồng, sự tha thứ đôi khi sẽ gây thảm họa, hối hận về sau. Sự tha thứ dễ bị người khác lợi dụng, chúng ta chỉ tha thứ đến mức độ nào đó thôi, còn tha thứ vô bờ là chết”.

Chia sẻ

Lyly

Tin cùng chuyên mục

Được anh rể nuôi học đại học, khi kiếm được 100 triệu/tháng, tôi về báo đáp nhưng phát hiện mình đã bị lừa

Được anh rể nuôi học đại học, khi kiếm được 100 triệu/tháng, tôi về báo đáp nhưng phát hiện mình đã bị lừa

Tôi từng nghĩ mình là người may mắn nhất trong họ hàng khi có một người anh rể sẵn sàng bỏ tiền cho mình ăn học đến nơi đến chốn. Để rồi nhiều năm sau, khi đã có thể kiếm 100 triệu mỗi tháng, tôi háo hức quay về báo đáp, thì sự thật lại khiến tôi không biết nên giận, nên thương hay nên tha thứ.

Con trai “đòi” làm bố đơn thân

Con trai “đòi” làm bố đơn thân

Gần 40 tuổi, con trai ông bà thay vì thông báo tin vui sẽ cưới vợ thì nó lại khiến cả nhà “nổ tung” với quyết định không kết hôn, và chọn cuộc sống làm bố đơn thân của một đứa con được sinh ra với một người phụ nữ lạ mặt.

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

Yêu nhau đã nhiều năm, mong muốn chung sống với nhau suốt cả cuộc đời nhưng tình cảm của họ đã không được bố mẹ chấp nhận. Đứng trước tình thế ấy, nhiều bạn trẻ đã chọn giải pháp ăn cơm trước kẻng để "ép" bố mẹ phải đồng ý. Tuy nhiên đối sách này không phải lúc nào cũng thành công...

Mừng rỡ vì cưới được gái xinh kém 10 tuổi nhưng đọc nhật ký vợ, tôi liền muốn ly hôn

Mừng rỡ vì cưới được gái xinh kém 10 tuổi nhưng đọc nhật ký vợ, tôi liền muốn ly hôn

Tôi năm nay 32 tuổi. Nếu nhìn vào hoàn cảnh hiện tại, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tôi là người đàn ông may mắn vì có gia đình, có nhà cửa, có một người vợ trẻ trung xinh đẹp, biết lo toan. Nhưng chỉ bản thân tôi mới hiểu, để đi đến hôm nay, tôi đã trải qua không ít đổ vỡ và giằng xé trong lòng.

Vết sẹo

Vết sẹo

Su bất giác nhìn lên người đàn ông đối diện, anh ta vẫn đang nhìn Su một cách chăm chú dù Su đang chờ thời gian trôi qua một cách chậm rãi và cô đọng.

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Đã hơn một tháng nay, mẹ con Bình phải căng lều bạt ăn ngủ ngay trước sân ngôi nhà ba tầng của bà Thuận. Dù có đêm mưa tầm tã, gió lạnh thấu buốt nhưng người mẹ già vẫn kiên quyết không mở cửa cho con gái ruột và đứa cháu ngoại lên 8 tuổi vào nhà. Về phía Bình vẫn chịu khổ bám trụ để ngăn cản mẹ bán ngôi nhà bà đang sở hữu.