Chồng để vợ về nhà mẹ đẻ ở cữ nhưng cuộc trò chuyện bí mật đã hé lộ sự thật phũ phàng

Chương Ngọc
Chia sẻ

Cuộc trò chuyện đó đã giúp mẹ bầu hiểu rõ mọi chuyện hơn.

Cô Thu An từng nghĩ rằng bản thân có một người chồng tâm lý và hết mình vì cô nhưng thực tế thì không phải vậy. Người phụ nữ đến từ tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) đã chia sẻ câu chuyện về gia đình mình lên MXH và nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Theo đó, cô Thu An là con gái duy nhất trong một gia đình khá giả. Khi trở thành thiếu nữ, cha mẹ luôn khuyên cô cần tập trung học hành và nếu có yêu ai thì hãy chọn chàng trai gần nhà để cha mẹ đỡ hiu quạnh.

Nghe lời gia đình, sau khi tốt nghiệp đại học, tìm được công việc ổn định, cô mới tìm người bạn đời thông qua các ứng dụng hẹn hò. Vào thời điểm đó, Thu An đã quen một người đàn ông có tên là Hồ Phong, ở gần nơi cô sinh sống cùng với gia đình. 

Chồng để vợ về nhà mẹ đẻ ở cữ nhưng cuộc trò chuyện bí mật đã hé lộ sự thật phũ phàng - 1

Cô Thu An không nghĩ mình và mẹ chồng không hợp nhau. (Ảnh minh họa)

Sau một thời gian tìm hiểu, cả hai thấy tâm đầu ý hợp nên đã tính đến chuyện về chung một nhà. Gia đình Hồ Phong cũng rất cơ bản, cha anh là một người buôn bán nhỏ, còn mẹ anh từng làm ở nhà máy nay đã nghỉ hưu.

Cô Thu An nhận thấy anh Hồ Phong là một chàng trai chu đáo, lịch thiệp và nhã nhặn. Anh cũng có công việc ổn định nên người phụ nữ đã không ngần ngại kết hôn chỉ chưa đầy 10 tháng quen nhau. Gia đình cô Thu An cũng đồng ý mối hôn sự này vì thấy con rể tương lai hiền lành, cũng gần nơi của họ, hai gia đình dễ dàng đi lại với nhau. 

Do cả hai chưa gom đủ tiền mua nhà nên vợ chồng cô Thu An tạm thời ở cùng nhà với bố mẹ chồng. Cuộc sống làm dâu của người phụ nữ bắt đầu từ đây. Dần dần cô Thu An cảm nhận thấy mẹ chồng cô yêu thương con trai quá mức. Dù anh Hồ Phong đã lấy vợ nhưng bà vẫn quan tâm từ bữa ăn đến giấc ngủ của con trai mình.

Trong khi đó, bà thường tỏ ra không hài lòng khi thấy con dâu hay nhờ con trai mình làm cái này hay cái kia. Sau 3 tháng kết hôn, cô Thu An đón tin vui mang bầu. Trong thời kỳ đầu, cô bị ốm nghén, không ăn được nhiều. Anh Hồ Phong vì chiều vợ nên thường xuyên ra ngoài vào buổi tối mua những món ăn mà cô thích để bồi bổ cho bà bầu.

Cô Thu An không ngờ rằng, chính điều này đã khiến mẹ chồng cô cảm thấy khó chịu và bà ngày càng ác cảm với cô hơn. Khi bước sang những tháng cuối, người chồng bất ngờ đề nghị cô sau khi sinh con xong về nhà cha mẹ đẻ ở cữ để thuận tiện cho việc chăm sóc. Cô Thu An cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi được ở gần mẹ đẻ.

Ban đầu, cô Thu An cảm thấy rất xúc động khi người chồng tỏ ra tâm lý và thấu hiểu cho tâm trạng của mình. Nhưng sau đó cô đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa anh Hồ Phong với mẹ chồng mình. Hóa ra người mẹ vì không muốn bản thân và nhất là con trai mình phải vất vả khi chăm sóc Thu An khi ở cữ nên bà khuyên anh nên để vợ về nhà mẹ đẻ.

Chồng để vợ về nhà mẹ đẻ ở cữ nhưng cuộc trò chuyện bí mật đã hé lộ sự thật phũ phàng - 2

Người mẹ chồng không muốn con trai vất vả chăm vợ ở cữ. (Ảnh minh họa).

Bà cũng nói rằng, anh Hồ Phong không phải về đó ở cùng vợ con mà chỉ cần hàng ngày qua thăm nom là được. Bà không muốn nhìn thấy con trai mệt mỏi khi chăm sóc vợ ở cữ. Lúc này, cô Thu An mới hiểu lý do thực sự cho việc cô được về nhà mẹ đẻ sau khi sinh con. Nhiều người dùng mạng cho rằng, cả mẹ chồng lẫn người chồng của cô Thu An đều quá ích kỷ, không ai nghĩ cho cảm nhận của người phụ nữ này.

Chồng để vợ về nhà mẹ đẻ ở cữ nhưng cuộc trò chuyện bí mật đã hé lộ sự thật phũ phàng - 3 

Chia sẻ

Chương Ngọc

Tin cùng chuyên mục

Được anh rể nuôi học đại học, khi kiếm được 100 triệu/tháng, tôi về báo đáp nhưng phát hiện mình đã bị lừa

Được anh rể nuôi học đại học, khi kiếm được 100 triệu/tháng, tôi về báo đáp nhưng phát hiện mình đã bị lừa

Tôi từng nghĩ mình là người may mắn nhất trong họ hàng khi có một người anh rể sẵn sàng bỏ tiền cho mình ăn học đến nơi đến chốn. Để rồi nhiều năm sau, khi đã có thể kiếm 100 triệu mỗi tháng, tôi háo hức quay về báo đáp, thì sự thật lại khiến tôi không biết nên giận, nên thương hay nên tha thứ.

Con trai “đòi” làm bố đơn thân

Con trai “đòi” làm bố đơn thân

Gần 40 tuổi, con trai ông bà thay vì thông báo tin vui sẽ cưới vợ thì nó lại khiến cả nhà “nổ tung” với quyết định không kết hôn, và chọn cuộc sống làm bố đơn thân của một đứa con được sinh ra với một người phụ nữ lạ mặt.

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

Yêu nhau đã nhiều năm, mong muốn chung sống với nhau suốt cả cuộc đời nhưng tình cảm của họ đã không được bố mẹ chấp nhận. Đứng trước tình thế ấy, nhiều bạn trẻ đã chọn giải pháp ăn cơm trước kẻng để "ép" bố mẹ phải đồng ý. Tuy nhiên đối sách này không phải lúc nào cũng thành công...

Mừng rỡ vì cưới được gái xinh kém 10 tuổi nhưng đọc nhật ký vợ, tôi liền muốn ly hôn

Mừng rỡ vì cưới được gái xinh kém 10 tuổi nhưng đọc nhật ký vợ, tôi liền muốn ly hôn

Tôi năm nay 32 tuổi. Nếu nhìn vào hoàn cảnh hiện tại, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tôi là người đàn ông may mắn vì có gia đình, có nhà cửa, có một người vợ trẻ trung xinh đẹp, biết lo toan. Nhưng chỉ bản thân tôi mới hiểu, để đi đến hôm nay, tôi đã trải qua không ít đổ vỡ và giằng xé trong lòng.

Vết sẹo

Vết sẹo

Su bất giác nhìn lên người đàn ông đối diện, anh ta vẫn đang nhìn Su một cách chăm chú dù Su đang chờ thời gian trôi qua một cách chậm rãi và cô đọng.

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Đã hơn một tháng nay, mẹ con Bình phải căng lều bạt ăn ngủ ngay trước sân ngôi nhà ba tầng của bà Thuận. Dù có đêm mưa tầm tã, gió lạnh thấu buốt nhưng người mẹ già vẫn kiên quyết không mở cửa cho con gái ruột và đứa cháu ngoại lên 8 tuổi vào nhà. Về phía Bình vẫn chịu khổ bám trụ để ngăn cản mẹ bán ngôi nhà bà đang sở hữu.