Chồng bị vợ đánh túi bụi ngoài đường: "Chỉ có kẻ hèn mới đi ở rể thôi"

Cẩm Tú
Chia sẻ

Cho dù vợ chửi bới thế nào người đàn ông này vẫn nhận lỗi về mình và xin lỗi vợ. 

Sau khi kết hôn, bất kể là về sống chung ở nhà chồng hay tới ở rể, hoặc ra riêng, hai vợ chồng nên tôn trọng và quan tâm lẫn nhau. Cả hai cần phải giữ thể diện cho nhau, nhất là ở nơi đông người. Tuy nhiên, nhiều người không hiểu được điều này, càng ở trước mặt người ngoài họ càng muốn thể hiện cho mọi người thấy, trong nhà mình ai mới là người có tiếng nói.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc đang xôn xao trước cảnh một người phụ nữ đánh đập chồng mình ngay trên đường. Theo thông tin từ một số người xung quanh, người đàn ông này sau khi kết hôn đã đi ở rể nên luôn nhận được sự coi thường từ vợ và gia đình vợ.

Ngày hôm đó, anh mua tặng vợ bộ quần áo nhưng không ngờ lại bị vợ thẳng tay vứt xuống đất ngay trên đường. Chưa hết, chị ta còn chẳng thèm giữ thể diện cho chồng, liên tục trách móc và mắng chửi chồng mặc kệ ánh mắt soi mói của những người xung quanh.

Chồng bị vợ đánh túi bụi ngoài đường: "Chỉ có kẻ hèn mới đi ở rể thôi" - 1

Người vợ túm tóc, đánh chồng ngay trên đường. 

Hóa ra, chị ta trách chồng kém cỏi, nghèo hèn nên chỉ có thể mua cho chị quần áo rẻ tiền thay vì hàng hiệu. Không chỉ vậy, chị còn nói thấy hối hận vì năm xưa đã gả cho anh.

Bị vợ sỉ nhục, đánh mắng, người đàn ông không đánh trả cũng chẳng nói lại một lời mà ngồi xuống nhặt quần áo rơi dưới đất. Thấy chồng như vậy, người vợ càng tức hơn.

Chị ta liền túm tóc chồng, giật mạnh ra phía sau rồi tiếp tục đá vào người chồng, miệng liên tục trách anh hèn kém. “Anh đúng là hèn mà, thảo nào anh chỉ có thể đi ở rể. Chỉ có kẻ hèn mới đi ở rể thôi. Trách nhiệm của anh là phải mua quần áo cho tôi, cho tôi cuộc sống tốt hơn. Anh thử nhìn những người đàn ông khác mà xem, họ nuôi cả gia đình, cho vợ con cuộc sống đủ đầy, còn anh thì không có năng lực ấy”, người vợ gằn giọng chửi bới.

Dù bị vợ trách móc, đánh đập ngoài đường không chừa cho mặt mũi nhưng người chồng vẫn không ngừng xin lỗi vợ: “Là anh kém cỏi, em đừng giận nữa. Anh sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ, cố gắng mua cho em quần áo hàng hiệu vào tháng tới. Giờ em cứ mặc những thứ này trước đi đã nhé”.

Chồng bị vợ đánh túi bụi ngoài đường: "Chỉ có kẻ hèn mới đi ở rể thôi" - 2

Cho dù vợ chửi bới thế nào người đàn ông này vẫn nhận lỗi về mình và xin lỗi vợ. 

Nhưng người vợ chanh chua vẫn không chịu dừng lại: "Anh là một người đàn ông vô dụng, cả đời này e là cũng thế thôi. Tiền mua một chiếc váy đẹp cũng không có, sao anh nuôi tôi được?”.

Trước những lời buộc tội, trách móc của vợ, người đàn ông luôn nhận lỗi với thái độ rất khiêm tốn khiến nhiều người thương cảm. Tuy nhiên, số khác lại thấy anh chồng đáng trách, vì họ cho rằng cho dù đi ở rể cũng không nên đánh mất phẩm giá của mình.

“Cô vợ này thật quá quắt, giữa vợ chồng không có sự tôn trọng lẫn nhau thì sao hạnh phúc được?”, “Nhìn anh ta vừa thấy đáng thương vừa thấy đáng trách. Cho dù đi ở rể cũng không nên đánh mất phẩm giá của mình chứ?”, “Nhìn thôi cũng biết ở rể, anh chàng này đã phải chịu nhiều thiệt thòi thế nào”,… là một số bình luận của cư dân mạng.

Đã nên duyên vợ chồng thì cả hai phải tôn trọng, yêu thương lẫn nhau, đây là điều kiện cơ bản nhất để duy trì một cuộc hôn nhân. Còn nếu ích kỷ chỉ biết đến mình thì cho dù lấy nhau, hôn nhân khó hạnh phúc, bền lâu được.

Chia sẻ

Cẩm Tú

Tin cùng chuyên mục

Được anh rể nuôi học đại học, khi kiếm được 100 triệu/tháng, tôi về báo đáp nhưng phát hiện mình đã bị lừa

Được anh rể nuôi học đại học, khi kiếm được 100 triệu/tháng, tôi về báo đáp nhưng phát hiện mình đã bị lừa

Tôi từng nghĩ mình là người may mắn nhất trong họ hàng khi có một người anh rể sẵn sàng bỏ tiền cho mình ăn học đến nơi đến chốn. Để rồi nhiều năm sau, khi đã có thể kiếm 100 triệu mỗi tháng, tôi háo hức quay về báo đáp, thì sự thật lại khiến tôi không biết nên giận, nên thương hay nên tha thứ.

Con trai “đòi” làm bố đơn thân

Con trai “đòi” làm bố đơn thân

Gần 40 tuổi, con trai ông bà thay vì thông báo tin vui sẽ cưới vợ thì nó lại khiến cả nhà “nổ tung” với quyết định không kết hôn, và chọn cuộc sống làm bố đơn thân của một đứa con được sinh ra với một người phụ nữ lạ mặt.

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

Yêu nhau đã nhiều năm, mong muốn chung sống với nhau suốt cả cuộc đời nhưng tình cảm của họ đã không được bố mẹ chấp nhận. Đứng trước tình thế ấy, nhiều bạn trẻ đã chọn giải pháp ăn cơm trước kẻng để "ép" bố mẹ phải đồng ý. Tuy nhiên đối sách này không phải lúc nào cũng thành công...

Mừng rỡ vì cưới được gái xinh kém 10 tuổi nhưng đọc nhật ký vợ, tôi liền muốn ly hôn

Mừng rỡ vì cưới được gái xinh kém 10 tuổi nhưng đọc nhật ký vợ, tôi liền muốn ly hôn

Tôi năm nay 32 tuổi. Nếu nhìn vào hoàn cảnh hiện tại, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tôi là người đàn ông may mắn vì có gia đình, có nhà cửa, có một người vợ trẻ trung xinh đẹp, biết lo toan. Nhưng chỉ bản thân tôi mới hiểu, để đi đến hôm nay, tôi đã trải qua không ít đổ vỡ và giằng xé trong lòng.

Vết sẹo

Vết sẹo

Su bất giác nhìn lên người đàn ông đối diện, anh ta vẫn đang nhìn Su một cách chăm chú dù Su đang chờ thời gian trôi qua một cách chậm rãi và cô đọng.

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Đã hơn một tháng nay, mẹ con Bình phải căng lều bạt ăn ngủ ngay trước sân ngôi nhà ba tầng của bà Thuận. Dù có đêm mưa tầm tã, gió lạnh thấu buốt nhưng người mẹ già vẫn kiên quyết không mở cửa cho con gái ruột và đứa cháu ngoại lên 8 tuổi vào nhà. Về phía Bình vẫn chịu khổ bám trụ để ngăn cản mẹ bán ngôi nhà bà đang sở hữu.