Chị chủ trọ hơn 8 tuổi xin đứa con, trai trẻ tưởng “ngon” nào ngờ “sập bẫy” rồi hối hận cả đời

Lyly
Chia sẻ

Hoang mang, bế tắc, anh M không biết phải làm thế nào để chấm dứt trong êm đẹp.

Trong bối cảnh nhiều lao động trẻ rời quê lên thành phố mưu sinh, không ít người rơi vào những mối quan hệ ngoài luồng đầy rắc rối. Câu chuyện của anh M (30 tuổi) là một trường hợp điển hình.

Anh M chia sẻ, hiện anh đã có vợ và một con trai gần 3 tuổi. Thời điểm vợ mới sinh con, vì hoàn cảnh khó khăn, anh quyết định rời quê lên Hà Nội kiếm việc và hiện đang làm nhân viên bốc xếp kho.

Giống như bao người, khi lên Hà Nội đi làm, anh M cũng thuê phòng trọ để ở. Chủ trọ của anh là một người phụ nữ độc thân, hơn anh 8 tuổi.

Những ngày đầu mới chuyển đến, chị chủ trọ rất đon đả, thường xuyên quan tâm anh M. Chị thường xuyên tâm sự với anh, hay khi có món gì ngon đều mang sang cho anh một phần. Sau một khoảng thời gian ngắn, chị chủ trọ bỗng xin anh M đứa con, dù chị biết rõ anh đã có gia đình.

“Chị nói rằng, chuyện này chỉ là bí mật giữa hai người, không công khai và chị cũng không lấy chồng. Chị chỉ muốn có một đứa con để bầu bạn”, anh M kể. Xa vợ xa con thiếu thốn tình cảm, lại thấy chị chủ trọ là một người phụ nữ cô đơn, nên trong phút yếu lòng, anh M đã nhận lời với chị.

Từ đó, giữa hai người bắt đầu nảy sinh quan hệ trai gái. Và đúng như ý định ban đầu của chị chủ trọ, chị mang thai. Hiện nay, bé trai đã gần 1 tuổi.

Chị chủ trọ hơn 8 tuổi xin đứa con, trai trẻ tưởng “ngon” nào ngờ “sập bẫy” rồi hối hận cả đời - 1

Anh M.

Tuy nhiên, sau khi đứa trẻ ra đời, tình cảm giữa hai người không còn dừng lại ở "một thỏa thuận". Chủ trọ bắt đầu thể hiện mong muốn giữ anh M ở lại lâu dài. Trong khi đó, anh M dần cảm thấy dằn vặt, có lỗi với vợ con ở quê. “Khoảng 2 tháng nay, tôi đã nhiều lần muốn dứt ra khỏi chị, vì thời gian kéo dài khiến tôi cảm thấy có lỗi với vợ con”, anh M nói.

Bên cạnh đó, bố mẹ (không biết chuyện của anh) liên tục gọi điện thúc giục anh về quê làm việc để gần vợ gần con, ổn định cuộc sống và sinh thêm con thứ 2 cho vui cửa vui nhà. Vì thế, anh M đã nói chuyện thẳng thắn với chị chủ trọ để kết thúc mối quan hệ.

Thế nhưng, vì thời gian bên nhau khá lâu nên chị ta liên tục níu kéo. Không những thế, một vài lần chị còn buông lời đe dọa, nếu anh dứt khoát rời đi, chị sẽ công khai toàn bộ câu chuyện, từ mối quan hệ đến việc có con chung.

Hoang mang, bế tắc, anh M không biết phải làm thế nào để chấm dứt trong êm đẹp. Bởi nếu sự việc bị phanh phui, không chỉ tổ ấm tan vỡ mà danh dự và cuộc sống của nhiều người sẽ bị ảnh hưởng.

Clip: Câu chuyện của anh M

Trước câu chuyện này, Tiến sĩ tâm lý Đinh Đoàn – một chuyên gia tư vấn gia đình và hôn nhân – cho rằng đây là một tình huống không hiếm gặp, đặc biệt với những lao động xa nhà. Ông cho rằng, anh M còn yêu vợ con, nhưng vì còn trẻ người non dạ, vì hoàn cảnh nên đã rơi vào mối quan hệ ngoài ý muốn. Quan trọng là anh cần nhận rõ sai lầm và tìm cách dừng lại trước khi quá muộn.

Theo ông Đoàn, người phụ nữ trong câu chuyện cũng không thực sự muốn một mối quan hệ ràng buộc ngay từ đầu. Việc “xin con” là có chủ đích rõ ràng, là lựa chọn mang tính cá nhân. Bởi thỏa thuận ban đầu đã nói rõ không cần danh phận, không đòi hỏi trách nhiệm làm bố từ người đàn ông. “Nếu thực sự chỉ là xin con, thì chị ấy nên dừng lại khi đã có đứa trẻ. Còn nếu bây giờ quay sang níu kéo, dọa dẫm, thì điều ấy chỉ khiến bản thân trở nên đáng thương và bị xã hội phán xét”, ông nói.

Chị chủ trọ hơn 8 tuổi xin đứa con, trai trẻ tưởng “ngon” nào ngờ “sập bẫy” rồi hối hận cả đời - 2

Tiến sĩ Tâm lý cũng cho rằng anh M nên dứt khoát, về quê chăm sóc bố mẹ và vợ con, không nên dây dưa thêm với người phụ nữ kia. Chuyện cũ coi như “sống để bụng, chết mang theo”. Tuyệt đối không nên tiếp tục nhắn tin, hỏi han, hay giữ liên hệ dưới bất kỳ hình thức nào. Mọi biểu hiện quan tâm, dù là vì đứa trẻ, cũng dễ khiến đối phương hiểu lầm và làm tổn hại đến gia đình hiện tại. Còn nếu chẳng may sự thật bị lộ, nên thành thật nhận lỗi, vì đó là điều tốt nhất có thể giữ được tổ ấm.

Về đứa trẻ, ông cho rằng nếu đúng là con ruột thì xét về mặt sinh học, anh M vẫn có trách nhiệm. Tuy nhiên, trách nhiệm đó không thể lớn hơn trách nhiệm hiện tại với vợ và con ruột – những người đang chờ đợi, cần anh sát cánh mỗi ngày.

“Phải biết giữ cái gì là của mình. Cái gì xác định không phải của mình thì chẳng giữ được đâu. Cứ ôm mãi sự áy náy vì đứa con rơi con vãi thì cuộc đời cháu sẽ không yển ổn được. Đứa bé kia là kết quả của một thỏa thuận. Đó là lựa chọn của mẹ nó và một phần là quyết định thiếu sáng suốt của cháu. Nhưng không ai ép buộc phải gắn bó cả đời vì một sai lầm.

Sau này, nếu đứa trẻ khát khao nhận bố hoặc anh có đủ điều kiện và muốn nhận con thì vẫn có thể nhận lại nhau, không muộn. Còn hiện tại, hãy giữ lấy cái đang có, còn chuyện kia là sự cố đã xảy ra thì hãy khép lại”, Tiến sĩ Tâm lý Đinh Đoàn nói.

Chia sẻ

Lyly

Tin cùng chuyên mục