Biết nhà vợ sắp cưới nghèo khó, tôi vẫn theo về quê chúc Tết, lúc đứng trước 2 biệt thự mà sững sờ

Thảo Nguyên
Chia sẻ

Cho dù gia cảnh nghèo khó, chỉ cần 2 đứa chăm chỉ, cầu tiến rồi sẽ có cuộc sống tốt đẹp.

Tôi và Thư gặp nhau trong một lần đi chơi biển cùng nhóm bạn thân. Thấy hai đứa chuyện trò, có những quan điểm rất hợp nên tìm hiểu và yêu nhau. Yêu nhau hơn 2 năm, công việc ổn định và tình cảm đã chín mùi nên chúng tôi dự định sẽ làm đám cưới.

Trước đây, Thư rất ít khi kể chuyện về gia đình mình. Bản thân tôi cũng thật sự không quan tâm đến chuyện nhà cửa hay bố mẹ Thư ra sao. Chỉ cần tôi thấy phù hợp và yêu thương Thư là đủ. Có lẽ chính bởi sắp đưa bạn trai về nhà, biết không thể giấu được gia cảnh nhà mình nữa nên Thư đã ngại ngần thú nhận:

“Có 1 điều em phải nói với anh trước đó là gia đình em nghèo lại đông anh em nên cuộc sống khá chật vật. Chính vì điều này em rất ngại đưa anh về nhà ra mắt lần này”.

Biết nhà vợ sắp cưới nghèo khó, tôi vẫn theo về quê chúc Tết, lúc đứng trước 2 biệt thự mà sững sờ - 1

Cả 2 xác định lên kế hoạch ra Giêng sẽ làm đám cưới nên 2 tháng nay Thư đã thả và đã dính bầu. (Ảnh minh họa)

Khi nghe bạn gái nói vậy, tôi khá bất ngờ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, điều đó không ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai. Cho dù gia cảnh nghèo khó, chỉ cần 2 đứa chăm chỉ, cầu tiến rồi sẽ có cuộc sống tốt đẹp.

Để bạn gái yên lòng và không tự ti, tôi còn quyết định mua nhẫn cầu hôn Thư. Tất nhiên Thư đồng ý với điều này. Tôi cũng đã chuyển đến sống chung với Thư như vợ chồng. Cả 2 xác định lên kế hoạch ra Giêng sẽ làm đám cưới nên 2 tháng nay Thư đã thả và đã dính bầu.

Những ngày cận Tết khi Thư vừa khoe que thử thai 2 vạch ra là tôt đã hét lên sung sướng:

“Chúng ta có con rồi. Vậy Tết này anh phải theo vợ về quê để thưa chuyện với phụ huynh và chúc Tết gia đình vợ luôn chứ nhỉ?”.

Thư đồng ý với điều này. Tất nhiên khi em mang bầu, tôi chăm sóc em chu đáo lắm. Thậm chí phải ngồi xe khách đi 7 tiếng đồng hồ mới tới quê bạn gái, tôi cũng luôn ở cạnh bên lo cho em ăn ngủ.

Và khi về đến trước cổng nhà vợ sắp cưới, tôi bối rối và sa sầm mặt khi Thư bảo:

“Đã về đến nhà rồi. Đây là nhà em và đây là nhà của anh trai em kế bên”.

Nhìn nhà vợ sắp cưới là 2 căn biệt thự nằm sát trong khuôn viên sân vườn rộng, ngoài sân còn có mấy chiếc bốn bánh đỗ mà tôi bối rối và sững người với cảnh tượng trước mắt. Nghĩ lại nhà mình chỉ là căn nhà 50m2 nằm sâu trong một phố nhỏ ở Hà Nội tôi quá đỗi xấu hổ và tự ti. Tôi cũng giận vợ sắp cưới đã nói dối mình nên bảo:

“Chắc bây giờ anh cũng không cưới nổi em nữa”.

Lúc này Thư mới dùng những lời lẽ tôi đã từng nói với em để giải thích, vật chất không thể ảnh hưởng tới tình cảm của 2 đứa. Hơn nữa, trước đây gia đình Thư rất nghèo. Gần chục năm nay do bố mẹ và anh trai Thư có hướng làm ăn mới, lại gặp thời nên kinh tế nhanh chóng được cải thiện.

Hơn nữa Thư thú nhận, cô cũng muốn thử lòng chồng sắp cưới một chút để đảm bảo chắc chắn yêu và lấy đúng người. Chính vì thế Thư mới cho tôi dọn về ở chung trước cưới và cũng thả có bầu vì đã quyết người cô ấy muốn cưới là tôi.

Biết nhà vợ sắp cưới nghèo khó, tôi vẫn theo về quê chúc Tết, lúc đứng trước 2 biệt thự mà sững sờ - 2

Nghĩ lại nhà mình chỉ là căn nhà 50m2 nằm sâu trong một phố nhỏ ở Hà Nội tôi quá đỗi xấu hổ và tự ti. (Ảnh minh họa)

Hiện chúng tôi đang ngập tràn hạnh phúc trong những ngày Tết Nguyên Đán và háo hức mong chờ đến ra Giêng để tổ chức đám cưới. Thư tuy đang bầu bí 3 tháng đầu nhưng rất thoải mái đi chơi ở nhiều nơi. Cô ấy bảo đi cho thỏa không lúc đi làm lại hoặc lúc bầu to không được tự do như vậy.

Tuy nhiên thấy vợ sắp cưới đi lại ngày Tết nhiều, tôi lại đâm lo vì sợ em bị sảy thai nhưng nói thì Thư cứ vô tư gạt đi.

Đi lại nhiều khi mang thai 3 tháng đầu có sao không?

Thói quen vận động đi lại thường được khuyến khích vì giúp cơ thể mẹ bầu dẻo dai hơn. Đi lại cũng giúp cơ thể đốt cháy lượng calo, phòng béo phì trong thai kỳ. Tuy nhiên, đối với các mẹ bầu 3 tháng đầu, có nên đi lại nhiều hay không còn phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe. Bầu 3 tháng đầu thường chỉ nên di chuyển một quãng đường ngắn, khoảng từ 15-20 phút và 3 ngày/tuần.

Trong 3 tháng đầu thai kỳ, thai nhi mới hình thành, vẫn chưa bám chắc vào tử cung người mẹ. Nếu đi lại quá nhiều sẽ dẫn đến nguy cơ sảy thai. Ngoài ra khi di chuyển bằng các phương tiện đi lại, mẹ bầu có thể cảm thấy mệt mỏi và nghén nhiều hơn do nhạy cảm với mùi xăng. Việc di chuyển nhiều trong giai đoạn tam cá nguyệt đầu cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ như:

Đi đường xóc, ổ gà: Địa hình di chuyển gập ghềnh dễ khiến mẹ bầu ngã xuống đường gây sảy thai.

Phanh gấp: Khi đi lại nhiều trên các phương tiện giao thông, nguy cơ phanh gấp dễ khiến bụng và tử cung mẹ bầu bị chèn ép, nguy hiểm cho thai nhi.

Đối với những thai phụ say xe, say sóng: Việc đi lại nhiều bằng các phương tiện như xe buýt, xe khách,… dễ dẫn đến tình trạng nôn nhiều, mất nước nguy cơ suy kiệt cơ thể.

Tóm lại mẹ bầu mang thai 3 tháng đầu nên hạn chế đi lại nhiều. Điều này không có nghĩa mẹ bầu không được đi đâu, điều quan trọng mẹ bầu biết cách di chuyển đúng cách trong kỳ tam cá nguyệt thứ nhất này.

Biết nhà vợ sắp cưới nghèo khó, tôi vẫn theo về quê chúc Tết, lúc đứng trước 2 biệt thự mà sững sờ - 3

Chia sẻ

Thảo Nguyên

Tin cùng chuyên mục

Được anh rể nuôi học đại học, khi kiếm được 100 triệu/tháng, tôi về báo đáp nhưng phát hiện mình đã bị lừa

Được anh rể nuôi học đại học, khi kiếm được 100 triệu/tháng, tôi về báo đáp nhưng phát hiện mình đã bị lừa

Tôi từng nghĩ mình là người may mắn nhất trong họ hàng khi có một người anh rể sẵn sàng bỏ tiền cho mình ăn học đến nơi đến chốn. Để rồi nhiều năm sau, khi đã có thể kiếm 100 triệu mỗi tháng, tôi háo hức quay về báo đáp, thì sự thật lại khiến tôi không biết nên giận, nên thương hay nên tha thứ.

Con trai “đòi” làm bố đơn thân

Con trai “đòi” làm bố đơn thân

Gần 40 tuổi, con trai ông bà thay vì thông báo tin vui sẽ cưới vợ thì nó lại khiến cả nhà “nổ tung” với quyết định không kết hôn, và chọn cuộc sống làm bố đơn thân của một đứa con được sinh ra với một người phụ nữ lạ mặt.

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

Yêu nhau đã nhiều năm, mong muốn chung sống với nhau suốt cả cuộc đời nhưng tình cảm của họ đã không được bố mẹ chấp nhận. Đứng trước tình thế ấy, nhiều bạn trẻ đã chọn giải pháp ăn cơm trước kẻng để "ép" bố mẹ phải đồng ý. Tuy nhiên đối sách này không phải lúc nào cũng thành công...

Mừng rỡ vì cưới được gái xinh kém 10 tuổi nhưng đọc nhật ký vợ, tôi liền muốn ly hôn

Mừng rỡ vì cưới được gái xinh kém 10 tuổi nhưng đọc nhật ký vợ, tôi liền muốn ly hôn

Tôi năm nay 32 tuổi. Nếu nhìn vào hoàn cảnh hiện tại, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tôi là người đàn ông may mắn vì có gia đình, có nhà cửa, có một người vợ trẻ trung xinh đẹp, biết lo toan. Nhưng chỉ bản thân tôi mới hiểu, để đi đến hôm nay, tôi đã trải qua không ít đổ vỡ và giằng xé trong lòng.

Vết sẹo

Vết sẹo

Su bất giác nhìn lên người đàn ông đối diện, anh ta vẫn đang nhìn Su một cách chăm chú dù Su đang chờ thời gian trôi qua một cách chậm rãi và cô đọng.

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Đã hơn một tháng nay, mẹ con Bình phải căng lều bạt ăn ngủ ngay trước sân ngôi nhà ba tầng của bà Thuận. Dù có đêm mưa tầm tã, gió lạnh thấu buốt nhưng người mẹ già vẫn kiên quyết không mở cửa cho con gái ruột và đứa cháu ngoại lên 8 tuổi vào nhà. Về phía Bình vẫn chịu khổ bám trụ để ngăn cản mẹ bán ngôi nhà bà đang sở hữu.