Biết con gái không phải máu mủ của mình, tôi vẫn hiến thận cứu, không bao giờ lộ bí mật này cho vợ biết

Thảo Nguyên
Chia sẻ

Dù con đã chẳng có nét nào giống tôi cả, nhưng thương vợ tôi vẫn phớt lờ chuyện ấy và còn nói nó giống tôi y hệt lúc nhỏ.

Mới quen nhau hơn tháng, bạn gái đã thông báo có bầu khiến tôi choáng váng. Thật sự khi ấy tôi cũng đã nghi cái thai trong bụng em không phải con mình. Bởi em mới chia tay bạn trai cũ và vẫn còn khá nặng tình với anh ta. Chỉ vì gia đình cấm cản nên em mới bỏ người đàn ông ấy và chọn tôi.

Ngày bạn gái thông báo có bầu, tôi chỉ hỏi em 1 câu đã quyết tâm muốn đám cưới và chung sống với tôi thật lòng không. Em gật đầu. Thấy em quyết tâm vậy nên tôi đã mau chóng tiến hành đám cưới.

Biết con gái không phải máu mủ của mình, tôi vẫn hiến thận cứu, không bao giờ lộ bí mật này cho vợ biết - 1

Mới quen nhau hơn tháng, bạn gái đã thông báo có bầu khiến tôi choáng váng. (Ảnh minh họa)

Cưới nhau được hơn 7 tháng thì con tôi chào đời. Ngay khi bác sĩ trao con sơ sinh cho, tôi đã chắc chắn nó không phải máu mủ của mình. Dù mới đỏ hỏn, con đã chẳng có nét nào giống tôi cả, nhưng thương vợ, tôi vẫn phớt lờ chuyện ấy và còn nói nó giống tôi y hệt lúc nhỏ.

Thấy chồng nói vậy nên mọi căng thẳng trên khuôn mặt vợ mới giãn ra và biến mất. Quả thật những năm sau đó, tôi vẫn chăm sóc như con đẻ của mình. Tôi từng nghĩ, dù nó không phải máu mủ nhưng lại có duyên là bố con của nhau nên tôi phải biết trân trọng điều này.

Khi con 5 tuổi thì vợ tôi sinh thêm một bé trai. Con thứ 2 có nhiều nét giống tôi và chẳng khác nào bản sao của bố. Trong khi con gái đầu thì không có nét nào giống bố và các bác đằng nội. Nhiều người thắc mắc về chuyện sao con đầu không giống bố, tôi thấy vợ căng thẳng nên toàn bảo con giống bên ngoại nhiều.

Khi con gái 12 tuổi thì bất ngờ phát hiện bị suy thận. Nghe bác sĩ kết luận mà vợ chồng tôi suy sụp. Vì chỉ có cách thay thận mới kéo dài sự sống cho con nên tôi không do dự làm các xét nghiệm kiểm tra. Cũng may thận của tôi tương thích nên con được triển khai phẫu thuật, ghép 1 bên thận. Sau khi ghép thận 1 thời gian, sức khỏe của con dần hồi phục tốt lên.

Biết con gái không phải máu mủ của mình, tôi vẫn hiến thận cứu, không bao giờ lộ bí mật này cho vợ biết - 2

Dù mới đỏ hỏn, con đã chẳng có nét nào giống tôi cả. Nhưng thương vợ, tôi vẫn phớt lờ chuyện ấy và còn nói nó giống tôi y hệt lúc nhỏ. (Ảnh minh họa)

Thời điểm này con đã được 17 tuổi rồi, lúc nào tôi cũng yêu thương con bé như con đẻ. Tôi còn nghĩ sau sẽ di chúc cho cả 2 con tài sản như nhau. Và chắc chắn, tôi sẽ giữ mãi bí mật này không bao giờ để vợ biết được tôi đã biết con gái không phải con ruột mình. Có như vậy tổ ấm của chúng tôi mới hạnh phúc.

Thời gian này, thấy 2 con đã lớn, vợ tôi lại muốn vợ chồng có đứa con thứ 3. Tôi thực lòng cũng thích đông con vì kinh tế có thể lo được nhưng lại lo đã hiến cho con gái 1 bên thận rồi thì liệu tôi có con được không?

Người còn 1 quả thận có con được không?

Theo các chuyên gia y tế cho biết, thận là một tạng quan trọng đối với cơ thể người, nằm ở hố thắt lưng hai bên. Nhiệm vụ chính của thận là sản xuất và bài tiết nước tiểu, từ đó giúp loại bỏ các độc tố nội sinh và ngoại sinh ra khỏi cơ thể. Ngoài ra, thận còn đóng vai trò trong nhiều hoạt động khác, bao gồm vai trò là tuyến nội tiết, quyết định khả năng sinh lý, sinh sản ở nam giới.

Tuyến nội tiết này được gọi là tuyến thượng thận, có khả năng tiết ra hormone androgen sinh dục nam. Vì vậy, khi sức khỏe của thận có vấn đề thì khả năng sinh lý ở nam giới sẽ bị ảnh hưởng. Điều này đã khiến không ít người lo lắng liệu mất 1 quả thận có con được không?

Tuy nhiên chỉ có một phần hormone androgen được tiết ra từ tuyến thượng thận, đa số còn lại đều được các tế bào Leydig trong tinh hoàn sản sinh ra. Vì vậy, nếu thận hư, thận yếu nhưng tinh hoàn vẫn khỏe mạnh thì nam giới hoàn toàn vẫn có thể sinh con bình thường.

Như vậy, dù là vì lý do nào đó như hiến thận hay thận hư mà phải cắt đi một bên thận thì quý ông cũng không cần phải lo “mất 1 quả thận có con được không”. Để chắc chắn hơn về khả năng sinh sản của mình, nam giới nên đến các cơ sở y tế để khám sàng lọc và được bác sĩ đánh giá khả năng chính xác hơn.

Biết con gái không phải máu mủ của mình, tôi vẫn hiến thận cứu, không bao giờ lộ bí mật này cho vợ biết - 3

Chia sẻ

Thảo Nguyên

Tin cùng chuyên mục

Được anh rể nuôi học đại học, khi kiếm được 100 triệu/tháng, tôi về báo đáp nhưng phát hiện mình đã bị lừa

Được anh rể nuôi học đại học, khi kiếm được 100 triệu/tháng, tôi về báo đáp nhưng phát hiện mình đã bị lừa

Tôi từng nghĩ mình là người may mắn nhất trong họ hàng khi có một người anh rể sẵn sàng bỏ tiền cho mình ăn học đến nơi đến chốn. Để rồi nhiều năm sau, khi đã có thể kiếm 100 triệu mỗi tháng, tôi háo hức quay về báo đáp, thì sự thật lại khiến tôi không biết nên giận, nên thương hay nên tha thứ.

Con trai “đòi” làm bố đơn thân

Con trai “đòi” làm bố đơn thân

Gần 40 tuổi, con trai ông bà thay vì thông báo tin vui sẽ cưới vợ thì nó lại khiến cả nhà “nổ tung” với quyết định không kết hôn, và chọn cuộc sống làm bố đơn thân của một đứa con được sinh ra với một người phụ nữ lạ mặt.

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

Yêu nhau đã nhiều năm, mong muốn chung sống với nhau suốt cả cuộc đời nhưng tình cảm của họ đã không được bố mẹ chấp nhận. Đứng trước tình thế ấy, nhiều bạn trẻ đã chọn giải pháp ăn cơm trước kẻng để "ép" bố mẹ phải đồng ý. Tuy nhiên đối sách này không phải lúc nào cũng thành công...

Mừng rỡ vì cưới được gái xinh kém 10 tuổi nhưng đọc nhật ký vợ, tôi liền muốn ly hôn

Mừng rỡ vì cưới được gái xinh kém 10 tuổi nhưng đọc nhật ký vợ, tôi liền muốn ly hôn

Tôi năm nay 32 tuổi. Nếu nhìn vào hoàn cảnh hiện tại, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tôi là người đàn ông may mắn vì có gia đình, có nhà cửa, có một người vợ trẻ trung xinh đẹp, biết lo toan. Nhưng chỉ bản thân tôi mới hiểu, để đi đến hôm nay, tôi đã trải qua không ít đổ vỡ và giằng xé trong lòng.

Vết sẹo

Vết sẹo

Su bất giác nhìn lên người đàn ông đối diện, anh ta vẫn đang nhìn Su một cách chăm chú dù Su đang chờ thời gian trôi qua một cách chậm rãi và cô đọng.

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Đã hơn một tháng nay, mẹ con Bình phải căng lều bạt ăn ngủ ngay trước sân ngôi nhà ba tầng của bà Thuận. Dù có đêm mưa tầm tã, gió lạnh thấu buốt nhưng người mẹ già vẫn kiên quyết không mở cửa cho con gái ruột và đứa cháu ngoại lên 8 tuổi vào nhà. Về phía Bình vẫn chịu khổ bám trụ để ngăn cản mẹ bán ngôi nhà bà đang sở hữu.