Biết chồng qua lại với phú bà hơn mẹ 3 tuổi, vợ đắn đo có nên im lặng để nhận 40 triệu/tháng

Lyly
Chia sẻ

Một người phụ nữ ở Hà Nam phát hiện chồng mình có mối quan hệ tình cảm với một phụ nữ lớn tuổi, giàu có. Trớ trêu thay, người chồng khẳng định bản thân không có tình cảm mà chỉ ở bên người kia vì tiền. Câu chuyện khiến chị rơi vào khủng hoảng tâm lý khi phải lựa chọn giữa danh dự và cuộc sống gia đình.

Chị B (32 tuổi, quê Hà Nam, làm nghề may vá) lập gia đình cách đây vài năm, hiện đang sống cùng bố mẹ chồng. Chồng hơn chị 3 tuổi, cả hai có một bé gái 3 tuổi. Cuộc sống gia đình chị B vốn đã khó khăn sau khi sinh con, khiến chồng phải rời quê lên Bắc Ninh làm việc tại khu công nghiệp để phụ giúp kinh tế.

Mỗi tháng, chồng chị đều đặn gửi về 9 triệu đồng. Tuy nhiên, khoảng nửa năm trở lại đây, số tiền chuyển về tăng đột biến lên 30–40 triệu đồng mỗi tháng, khiến chị không khỏi nghi ngờ.

“Tôi hỏi anh dạo này công việc thế nào, anh bảo mới kiếm thêm được công việc, lại tăng ca nên thu nhập cao hơn. Nhưng tôi vẫn nghi ngờ, vì sao tiền lại tăng gấp mấy lần như vậy. Đáng nói, thời gian làm được nhiều tiền như vậy thì anh mãi không về quê. Khi con nghỉ hè, anh mới về quê đưa con đi chơi, nhưng thái độ lại hơi bất thường, cứ lén lén lút lút, điện thoại thì ôm khư khư, thậm chí có lúc còn đi ra đầu đường nghe điện thoại. Tôi cũng thấy lạ nên rình xem”, chị B nói.

Sau đó, chị lén xem điện thoại của chồng và phát hiện chồng nhắn tin mùi mẫn với một người phụ nữ. Không kìm nén nổi cảm xúc, chị lập tức gào khóc, làm ầm ĩ lên. Sau khi tra hỏi, chồng thú nhận đang "qua lại" với một người phụ nữ 60 tuổi, tức hơn mẹ chồng chị B 3 tuổi, quê Bắc Ninh, làm nghề buôn gỗ và có điều kiện kinh tế khá giả.

Biết chồng qua lại với phú bà hơn mẹ 3 tuổi, vợ đắn đo có nên im lặng để nhận 40 triệu/tháng - 1

Chị B chia sẻ câu chuyện của mình.

Theo lời người chồng, bà này sống cô đơn vì chồng thường xuyên đau yếu, con cái đã lớn và đi xa. Trong hoàn cảnh ấy, bà chấp nhận chi trả 30–40 triệu đồng mỗi tháng cho chồng chị B, bất chấp việc anh đã có vợ con. Bà thậm chí còn mua cả lắc vàng tặng cho con gái của hai người. Chồng chị B khẳng định mối quan hệ đó chỉ là sự trao đổi, không hề có tình cảm, và lý do duy nhất là vì tiền.

Ban đầu, chị B định yêu cầu chồng chấm dứt mối quan hệ này ngay lập tức. Tuy nhiên, hoàn cảnh thực tế khiến chị rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. “Tôi suy nghĩ rất nhiều, khi chồng kể ra tôi chỉ muốn bỏ luôn, vì không thể chấp nhận chuyện ngoại tình như vậy, nhưng tôi không đành lòng ly hôn. Bố mẹ chồng lại gây áp lực sinh thêm con trai vì đứa đầu là con gái. Kinh tế khó khăn, nếu như vậy thì không đủ tiền để nuôi con, mà giờ chồng thông qua việc kia lại có khoản tiền đó, nên tôi rất khó nghĩ, không biết nên nhường nhịn hay làm thế nào để giữ hạnh phúc gia đình”, chị B bày tỏ.

Clip: Câu chuyện của chị B

Câu chuyện của chị B đặt ra một vấn đề lớn không chỉ về đạo đức hôn nhân, mà còn là sự đánh đổi giữa vật chất và lòng tự trọng. Nhiều ý kiến cho rằng, việc chồng chị chọn cách "dựa dẫm" vào một người phụ nữ lớn tuổi để đổi lấy tiền bạc là hành vi không thể chấp nhận được, bất kể hoàn cảnh kinh tế ra sao.

Trao đổi về trường hợp này, Tiến sĩ tâm lý Đinh Đoàn cho rằng, sự im lặng và chấp nhận có thể đẩy chị B vào tình thế tổn thương lâu dài, thậm chí đánh mất giá trị bản thân: “Nếu tiếp tục lờ đi, giống như chấp nhận để chồng bán thân lấy tiền. Mà thật ra, chẳng ai cho không ai cái gì. Không có chuyện nhận 30-40 triệu mỗi tháng mà không phải ‘trả giá’. Có khi còn bị ràng buộc, quay clip, ghi hình rồi uy hiếp sau này".

Ông cũng chỉ ra hệ lụy về mặt tâm lý trong quan hệ vợ chồng. Mỗi lần gần gũi, chị B sẽ lại bị ám ảnh bởi hình ảnh người chồng bên một phụ nữ khác, lại còn lớn tuổi hơn mẹ chồng mình. Điều đó có thể khiến chị B cảm thấy có khi người phụ nữ kia mới là vợ thật, còn mình chỉ là người giữ nhà, chăm bố mẹ chồng.

Biết chồng qua lại với phú bà hơn mẹ 3 tuổi, vợ đắn đo có nên im lặng để nhận 40 triệu/tháng - 2

Tiến sĩ Đinh Đoàn nhấn mạnh, nếu người vợ không có phản ứng rõ ràng, người chồng sẽ ngày càng xem nhẹ giá trị của cuộc hôn nhân và lòng tự trọng của vợ. “Không thể để cho chồng nghĩ rằng mình bán rẻ danh dự vì tiền. Nên nói rõ với chồng: 'Em nghèo cũng được, khổ cũng được, nhưng không thể chấp nhận chuyện đó. Em không muốn ăn miếng cơm mà nghĩ đến chồng phải phục vụ một bà già để có tiền gửi về. Nghèo thì nghèo, nhưng không đánh đổi như vậy'", Tiến sĩ chia sẻ. 

Ông cũng đưa ra lời khuyên thực tế, người vợ nên có cuộc nói chuyện rõ ràng với chồng, đặt ra giới hạn, đồng thời cân nhắc các giải pháp dài hạn như chuyển việc làm việc về gần nhà để tránh xa cám dỗ. “Không nên quen tay với việc có nhiều tiền để rồi không dứt ra được. Phải thỏa thuận rõ ràng với chồng. Nếu cần, có thể yêu cầu chuyển việc về gần nhà, có lý do chính đáng như bố mẹ già, vợ sinh con, cần ở gần để chăm sóc. Không thể để chuyện này trượt dài, sẽ rất khó nói chuyện với chồng sau này. Quan trọng là phải thể hiện thái độ rõ ràng, không thể vì tiền mà lờ đi chuyện chồng bán thân, dù là gián tiếp", Tiến sĩ Đinh Đoàn đưa ra lời khuyên.

Chia sẻ

Lyly

Tin cùng chuyên mục