Bầu vượt mặt tôi mới phát hiện mình mang thai với chồng của người khác

Phương Ann
Chia sẻ

Mang thai là một hành trình đầy cảm hạnh phúc nhưng với tôi, hành trình đó còn là một cơn ác mộng khi ở tháng thứ sáu của thai kỳ, tôi phát hiện ra người đàn ông tôi yêu thương, tin tưởng – người mà tôi nghĩ sẽ là cha của con tôi, thực chất lại là chồng của một người phụ nữ khác.

Tôi quen anh trong một dịp tình cờ. Anh dịu dàng, chu đáo, luôn quan tâm tôi từng chút một. Chúng tôi yêu nhau say đắm, và khi biết mình mang thai, tôi hạnh phúc vô cùng. Anh cũng vậy, ôm chặt tôi vào lòng, thì thầm rằng đây là điều kỳ diệu nhất cuộc đời anh. Chúng tôi dự định sẽ làm đám cưới trước khi con chào đời. Tôi ngây thơ nghĩ rằng mình là người phụ nữ may mắn nhất thế gian.

Mang thai những tháng đầu, tôi trải qua bao nhiêu khó khăn, từ ốm nghén, mệt mỏi đến cảm xúc thất thường. Nhưng anh luôn bên cạnh, động viên tôi, chuẩn bị từng bữa ăn giàu dinh dưỡng, xoa bóp chân mỗi tối khi tôi bị chuột rút. Tôi tin tưởng anh, tin rằng mình đang xây dựng một gia đình nhỏ đầy yêu thương.

Thế nhưng, hạnh phúc ấy sụp đổ hoàn toàn khi tôi tình cờ phát hiện ra bí mật của anh. Một tin nhắn từ một số lạ gửi đến vào một buổi tối khiến tôi rơi xuống vực sâu: “Cô là ai mà lại gọi chồng tôi là anh yêu?”.

Bầu vượt mặt tôi mới phát hiện mình mang thai với chồng của người khác - 1

Tôi cố gắng trấn tĩnh, đáp lại tin nhắn với một câu hỏi: “Chị là ai?”.

Tôi hoang mang, tim đập loạn nhịp, không tin vào những gì mình đang đọc. Tôi cố gắng trấn tĩnh, đáp lại tin nhắn với một câu hỏi: “Chị là ai?”. Câu trả lời đến sau đó khiến tôi gần như ngừng thở: “Tôi là vợ của anh ta, chúng tôi đã cưới nhau 4 năm và có một đứa con 3 tuổi”.

Cả thế giới trước mắt tôi tối sầm. Tôi run rẩy gọi điện cho anh, giọng nghẹn lại. Nhưng anh không bắt máy. Tôi lao ra khỏi nhà, bắt taxi đến thẳng căn hộ anh đang thuê – nơi chúng tôi vẫn gọi là “tổ ấm” của hai người. Đáp lại tôi là một căn phòng tối đen, lạnh lẽo. Anh đã biến mất.

Thai kỳ cô độc và nỗi lo lắng chồng chất

Từ giây phút đó, tôi bước vào hành trình làm mẹ một mình. Thai nhi trong bụng tôi ngày một lớn, mỗi cú đạp nhẹ của con khiến tôi vừa hạnh phúc vừa xót xa. Tôi tự hỏi mình: “Con sẽ ra đời trong hoàn cảnh thế nào? Con có phải chịu thiệt thòi vì không có cha bên cạnh hay không?”.

Ba tháng cuối thai kỳ là những ngày dài đằng đẵng trong nỗi cô đơn và lo lắng. Tôi vẫn đi làm, vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng những cơn đau lưng, phù nề, những đêm mất ngủ vì thai máy quá nhiều khiến tôi kiệt sức. Trước đây, mỗi lần đau, tôi có anh xoa lưng, động viên. Giờ đây, chỉ có tôi với bốn bức tường, với những giọt nước mắt rơi lặng lẽ.

Tôi lo lắng về tương lai. Tôi đã chuẩn bị tinh thần làm mẹ, nhưng không phải là làm mẹ đơn thân. Tôi sợ ánh mắt thương hại của mọi người, sợ những lời dị nghị rằng tôi dại dột, sợ cả chính bản thân mình không đủ mạnh mẽ để nuôi con khôn lớn.

Bầu vượt mặt tôi mới phát hiện mình mang thai với chồng của người khác - 2

Bây giờ, khi con sắp chào đời, tôi đã không còn sợ hãi như trước.

Nhưng rồi, giữa những đêm dài mất ngủ, tôi nhận ra rằng tôi không thể để bản thân gục ngã. Con tôi cần tôi. Con không có lỗi trong chuyện này, và tôi cũng vậy. Tôi quyết định phải mạnh mẽ hơn, không vì ai khác mà vì chính sinh linh bé nhỏ đang lớn dần trong bụng.

Tôi học cách yêu thương bản thân hơn. Tôi ăn uống đầy đủ, tập yoga cho bà bầu để cơ thể khỏe mạnh. Tôi đọc sách về thai giáo, trò chuyện với con mỗi ngày, vì tôi biết rằng dù con chưa chào đời, nhưng con có thể cảm nhận được mọi cảm xúc của mẹ. Tôi bắt đầu lập kế hoạch tài chính, chuẩn bị cho ngày con ra đời, dần dần quen với ý nghĩ rằng mình sẽ làm mẹ đơn thân.

Có những ngày tôi vẫn bật khóc vì tủi thân, vì thương con, nhưng rồi tôi lại tự nhủ: “Chỉ cần mẹ còn mạnh mẽ, con sẽ không thiếu thốn tình yêu thương”.

Tôi không còn mong đợi anh quay lại, cũng không cần một lời giải thích. Người đàn ông ấy đã chọn con đường của mình, còn tôi sẽ chọn con đường riêng – con đường làm mẹ đơn thân, đầy thử thách nhưng cũng tràn ngập tình yêu thương.

Bây giờ, khi con sắp chào đời, tôi đã không còn sợ hãi như trước. Tôi biết mình có thể làm được. Và tôi tin, dù chỉ có mẹ, con vẫn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.

* Bài tâm sự được gửi từ độc giả có email: maiha...@gmail.com. Mẹ bầu có tâm sự có thể chia sẻ với chúng tôi qua email: bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Phương Ann

Tin cùng chuyên mục

“Anh cả mất rồi, mẹ ở với ai?”

“Anh cả mất rồi, mẹ ở với ai?”

Sau khi lo việc hậu sự cho anh cả xong xuôi, 3 đứa con trai và 2 đứa con gái mở cuộc họp gia đình bàn chuyện nuôi mẹ thế nào khi anh cả không còn nữa. Bởi chị dâu cả cũng đang bị bệnh, chẳng thể nuôi mẹ như khi còn anh cả. Lần lượt 5 đứa con hỏi mẹ nhưng cũng như đang tự hỏi nhau: “Anh cả mất rồi, mẹ ở với ai?”.