Bất chấp vợ đang bệnh chồng vẫn ép mang bầu lần 3, biết ý đồ của anh tôi ly hôn gấp

Nắng
Chia sẻ

Đi xuống tầng dưới, tôi nghe tiếng anh thì thầm trong phòng vệ sinh, điện tắt tối om.

Mười năm bên nhau, tôi từng tin rằng mình là một người vợ hạnh phúc. Chúng tôi có hai đứa con đủ nếp đủ tẻ, khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Tình cảm vợ chồng không quá đỗi ngọt ngào nhưng cũng đủ để tôi cảm thấy an lòng. Chúng tôi đến với nhau qua mai mối, thời gian tìm hiểu chỉ vỏn vẹn vài tháng trước khi kết hôn, nhưng tôi chưa từng hối hận về lựa chọn của mình.

Chồng tôi là người có sự nghiệp vững vàng, kiếm ra tiền, nhưng cũng vì thế mà anh ít có thời gian lo cho gia đình. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà, từ chăm con, đối nội, đối ngoại, lo lắng cho cha mẹ hai bên, tôi đều một tay quán xuyến. Tôi chưa bao giờ than vãn, bởi tôi hiểu anh đang nỗ lực cho tương lai của cả gia đình. Tôi chấp nhận làm hậu phương vững chắc để chồng yên tâm phát triển sự nghiệp.

Bất chấp vợ đang bệnh chồng vẫn ép mang bầu lần 3, biết ý đồ của anh tôi ly hôn gấp - 1

10 năm kết hôn, tôi luôn tin tưởng chồng hết mực. (Ảnh minh họa)

Thế nhưng, cách đây một tháng, chồng tôi bất ngờ đề nghị tôi mang thai lần ba. Tôi vô cùng ngạc nhiên bởi trước đây cả hai đã thống nhất chỉ sinh hai con. Hơn nữa, tôi đã 40 tuổi, không còn ở độ tuổi ưu sinh. Quan trọng hơn cả, tôi đang mắc u xơ tử cung, tuy lành tính nhưng nếu mang bầu sẽ đối mặt với rất nhiều rủi ro. Bác sĩ đã cảnh báo rõ ràng, và chồng tôi cũng hoàn toàn biết điều đó. Vậy mà anh vẫn khăng khăng bắt tôi phải sinh thêm con.

Anh giải thích rằng trước đây kinh tế chưa vững, nên anh chỉ muốn có hai con. Giờ anh làm ra tiền, nhà cửa xe cộ đầy đủ, tài chính dư dả, nên muốn gia đình đông đúc hơn. Tôi có cảm giác như mình chỉ là một cỗ máy sinh nở, một công cụ để anh thực hiện ý muốn cá nhân. Thậm chí anh còn thẳng thừng nói:

"Nếu em không chịu sinh, anh sẽ tìm người khác đẻ thay."

Lời nói của anh như một cú tát thẳng vào lòng tự trọng của tôi. Tôi sốc, nhưng vẫn cố bình tĩnh để suy nghĩ. Tôi tự hỏi mình có nên chấp nhận hy sinh thêm một lần nữa vì gia đình hay không? Nhưng mọi thứ đã hoàn toàn sụp đổ vào đêm hôm đó.

Nửa đêm khát nước, tôi tỉnh dậy mà không thấy chồng đâu. Đi xuống tầng dưới, tôi nghe tiếng anh thì thầm trong phòng vệ sinh, điện tắt tối om:

"Em yên tâm. Anh nhất định sẽ nghĩ cách cứu con của mình. Anh sẽ thuyết phục cô ấy mang bầu. Chỉ cần cô ấy sinh thêm, đứa trẻ chào đời là cu Bin của chúng ta sẽ được cứu."

Tai tôi ù đi. Tôi run rẩy dựa vào tường để khỏi ngã khuỵu xuống. Chồng tôi có nhân tình bên ngoài. Họ đã có con chung, và đứa trẻ đó đang mắc bệnh hiểm nghèo. Cách duy nhất để cứu nó là lấy tế bào gốc từ máu cuống rốn của em ruột cùng cha. Nhưng người đàn bà kia đã bị vô sinh thứ phát sau khi sinh con, không thể mang thai được nữa. Vì thế, chồng tôi quyết định bắt tôi sinh con để cứu lấy đứa con ngoài giá thú của anh ta.

Anh ta đã biết tôi bị u xơ tử cung, đã biết tôi có thể gặp nguy hiểm nếu mang thai. Nhưng anh ta không quan tâm. Điều anh ta cần chỉ là một đứa trẻ ra đời đúng thời điểm để cứu con riêng của mình.

Bất chấp vợ đang bệnh chồng vẫn ép mang bầu lần 3, biết ý đồ của anh tôi ly hôn gấp - 2

Sự bội bạc của chồng khiến tôi cay đắng, quyết định ly hôn. (Ảnh minh họa)

Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Ngay lúc đó, tôi lao vào chất vấn chồng. Anh ta sững sờ, rồi cố gắng biện minh, nói rằng dù sao đứa trẻ cũng là con của anh, tôi nên nghĩ cho đại cục, rằng tôi là người vợ, tôi nên giúp anh.

Nhưng còn tôi thì sao? Tôi có còn là con người trong mắt anh ta không? Tôi có còn được quyền làm chủ cuộc sống của mình không? Tôi không thể chấp nhận một người chồng phản bội, càng không thể chấp nhận bị coi như một công cụ sinh sản. Tôi đã dành cả tuổi trẻ để vun đắp cho gia đình này, nhưng những gì tôi nhận lại chỉ là sự phản bội và toan tính nhẫn tâm.

Sáng hôm sau, tôi quyết định ký đơn ly hôn. Tôi không muốn tiếp tục sống trong một cuộc hôn nhân mà ở đó, tình yêu và sự tôn trọng không còn tồn tại. Tôi phải bảo vệ bản thân và hai con mình khỏi người đàn ông tàn nhẫn ấy. Cuộc hôn nhân này, tôi chấm dứt ngay tại đây!

Phụ nữ mắc u xơ tử cung có thể gặp nguy cơ gì khi mang thai

Phụ nữ bị u xơ tử cung có thể đối mặt với những nguy cơ sau:

- Gây hiếm muộn (đặc biệt với các khối u xơ tử cung nằm gần sát nội mạc tử cung): do lớp nội mạc tử cung bị thay đổi, không thuận lợi cho sự làm tổ của phôi.

- Sảy thai: Do khối u ảnh hưởng đến nội mạc tử cung, do buồng tử cung bị chèn ép.

- Nguy cơ sinh non: Những bệnh nhân mắc u xơ tử cung thường có ngôi thai bất thường do nhau thai bám ở những vị trí bất thường. Vì thế, nguy cơ sinh non sẽ rất cao. Ngoài ra, do khối u chèn ép buồng tử cung, nên nguy cơ sinh non cũng cao hơn.

- Chuyển dạ khó khăn hơn: Những mẹ bầu bị u xơ tử cung thì quá trình chuyển dạ sẽ thường rất khó khăn và mất nhiều thời gian và tăng nguy cơ mổ lấy thai.

- Tăng nguy cơ nhiễm khuẩn: Sau khi sinh, gây bế sản dịch, nhiễm khuẩn hậu sản thời kỳ sau sinh.

Trên thực tế, để đưa ra phác đồ điều trị và lời khuyên có nên mang thai hay không, bác sĩ cần dựa vào rất nhiều yếu tố, chẳng hạn như độ tuổi, sức khỏe của bệnh nhân, tình trạng mang thai,…

Chia sẻ

Nắng

Tin cùng chuyên mục

Được anh rể nuôi học đại học, khi kiếm được 100 triệu/tháng, tôi về báo đáp nhưng phát hiện mình đã bị lừa

Được anh rể nuôi học đại học, khi kiếm được 100 triệu/tháng, tôi về báo đáp nhưng phát hiện mình đã bị lừa

Tôi từng nghĩ mình là người may mắn nhất trong họ hàng khi có một người anh rể sẵn sàng bỏ tiền cho mình ăn học đến nơi đến chốn. Để rồi nhiều năm sau, khi đã có thể kiếm 100 triệu mỗi tháng, tôi háo hức quay về báo đáp, thì sự thật lại khiến tôi không biết nên giận, nên thương hay nên tha thứ.

Con trai “đòi” làm bố đơn thân

Con trai “đòi” làm bố đơn thân

Gần 40 tuổi, con trai ông bà thay vì thông báo tin vui sẽ cưới vợ thì nó lại khiến cả nhà “nổ tung” với quyết định không kết hôn, và chọn cuộc sống làm bố đơn thân của một đứa con được sinh ra với một người phụ nữ lạ mặt.

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

Yêu nhau đã nhiều năm, mong muốn chung sống với nhau suốt cả cuộc đời nhưng tình cảm của họ đã không được bố mẹ chấp nhận. Đứng trước tình thế ấy, nhiều bạn trẻ đã chọn giải pháp ăn cơm trước kẻng để "ép" bố mẹ phải đồng ý. Tuy nhiên đối sách này không phải lúc nào cũng thành công...

Mừng rỡ vì cưới được gái xinh kém 10 tuổi nhưng đọc nhật ký vợ, tôi liền muốn ly hôn

Mừng rỡ vì cưới được gái xinh kém 10 tuổi nhưng đọc nhật ký vợ, tôi liền muốn ly hôn

Tôi năm nay 32 tuổi. Nếu nhìn vào hoàn cảnh hiện tại, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tôi là người đàn ông may mắn vì có gia đình, có nhà cửa, có một người vợ trẻ trung xinh đẹp, biết lo toan. Nhưng chỉ bản thân tôi mới hiểu, để đi đến hôm nay, tôi đã trải qua không ít đổ vỡ và giằng xé trong lòng.

Vết sẹo

Vết sẹo

Su bất giác nhìn lên người đàn ông đối diện, anh ta vẫn đang nhìn Su một cách chăm chú dù Su đang chờ thời gian trôi qua một cách chậm rãi và cô đọng.

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Đã hơn một tháng nay, mẹ con Bình phải căng lều bạt ăn ngủ ngay trước sân ngôi nhà ba tầng của bà Thuận. Dù có đêm mưa tầm tã, gió lạnh thấu buốt nhưng người mẹ già vẫn kiên quyết không mở cửa cho con gái ruột và đứa cháu ngoại lên 8 tuổi vào nhà. Về phía Bình vẫn chịu khổ bám trụ để ngăn cản mẹ bán ngôi nhà bà đang sở hữu.