Bảo hai con rủ mẹ ra ngoài ăn, người đàn ông sững sờ khi phát hiện bí mật của vợ

Lyly
Chia sẻ

Khi anh bảo các con rủ mẹ đi ra ngoài ăn cơm thì vợ lại từ chối với lý do có công việc riêng, cần phải đi Vũng Tàu.

Anh B (sống ở TP.HCM) cho biết, anh và vợ nên duyên vợ chồng vào năm 2011 sau 14 năm quen biết. Hai năm sau, cả hai sinh con gái đầu lòng, và sau đó chào đón con trai vào năm 2015, “nếp tẻ đủ cả”.

Anh làm công việc in ấn, còn vợ là nhân viên bán hàng tại siêu thị. Cuộc sống ổn định, kinh tế vững vàng và anh B tin tưởng giao toàn bộ tài chính cho vợ quản lý.

Vào một buổi sáng năm 2018, anh phát hiện vợ để quên điện thoại ở nhà. Tò mò, anh mở ra xem rồi sốc nặng khi phát hiện rất nhiều tin nhắn nội dung yêu đương, hẹn hò của vợ với một người đàn ông.

Anh B chờ vợ về để hỏi chuyện. Tuy nhiên, người vợ chỉ nói ngắn gọn: “Chắc có lẽ họ gửi nhầm”. Lời giải thích của vợ không thể nào gạt bỏ được sự nghi ngờ trong lòng anh B. Anh bắt đầu theo dõi các tài khoản mạng xã hội của vợ và nhanh chóng biết được danh tính người gửi tin nhắn, đó là một người bạn học cũ thời còn nhỏ của vợ.

“Tôi rất buồn, vì tôi chưa bao giờ để vợ thiếu thốn về tiền bạc. Tôi đã giao hết tài chính cho vợ, đặt niềm tin vào vợ vậy mà…”, anh B chia sẻ.

Bảo hai con rủ mẹ ra ngoài ăn, người đàn ông sững sờ khi phát hiện bí mật của vợ - 1

Anh B chia sẻ câu chuyện của mình trong chương trình Người thứ 3.

Nghi ngờ lớn dần, anh tiếp tục theo dõi vợ và bắt gặp cô hẹn người đàn ông đó đến một quán cà phê. Anh âm thầm chụp lại ảnh làm bằng chứng và đem chuyện kể lại với bố mẹ vợ. Dù vậy, vợ anh vẫn một mực khẳng định cả hai chỉ là bạn bè, gặp nhau là chuyện bình thường. Anh không tin, nhưng được bố mẹ khuyên, nghĩ cho các con nên anh đành bỏ qua.

Không lâu sau, trong một chuyến công tác xa nhà, anh B mở camera lắp trong phòng ngủ ra xem thì phát hiện tối hôm đó vợ không về nhà. Anh gọi điện hỏi thì vợ không nghe máy, chỉ nhắn tin thông báo đang đi sinh nhật. Sáng hôm sau, anh về nhà, nghe các con nói chuyện mới biết vợ đã qua đêm bên ngoài.

Một lần khác, anh bảo các con rủ mẹ đi ra ngoài ăn cơm, nhưng vợ lại từ chối với lý do có công việc riêng, cần phải đi Vũng Tàu. “Tôi xem tin nhắn của vợ, và biết được sau buổi sinh nhật đó thì cô ấy định đi chơi Vũng Tàu. Tôi coi như không biết rồi bảo con rủ mẹ đi ăn. Lúc đó vợ nói rằng có công việc đi Vũng Tàu. Câu nói đó khiến tôi cảm thấy vợ có điều giấu giếm mình, có khi nào vợ cắm sừng mình thêm lần nữa không?”, anh B chia sẻ.

Dẫu vậy, anh B vẫn đồng ý để vợ đi, bảo rằng mình sẽ ở nhà trông con. Trên thực tế, anh âm thầm nhờ bố mẹ vợ đến giữ các con, rồi một mình đến địa điểm vợ hẹn mà anh đã đọc được trong tin nhắn vợ gửi cho người bạn cũ.

Địa điểm hẹn là một nhà nghỉ. Anh đã ngồi chờ ở quán nước đối diện, ngồi chờ đến tối thì thấy một chiếc ô tô di chuyển đến điểm hẹn. Người bước xuống không ai khác chính là vợ anh và người bạn học cũ, trong xe còn có hai người đàn ông khác.

Vì quá tức giận, anh lao đến đối chất, dẫn đến xô xát nghiêm trọng. Hậu quả là anh B bị thương, phải vào viện cấp cứu, khâu 5 mũi trên đầu và 6 mũi ở tay.

Bảo hai con rủ mẹ ra ngoài ăn, người đàn ông sững sờ khi phát hiện bí mật của vợ - 2

Nhiều lần bỏ qua cho vợ và muốn hàn gắn nhưng vô ích, nên lần này anh quyết định nói chuyện dứt khoát với vợ: “Nếu em chọn người đó, anh chấp nhận cho em đi theo người đó luôn. Còn em đừng đối xử với anh như vậy”.

Cuối cùng, người vợ không muốn sống chung với anh nữa và chọn người bạn cũ. Vì thế, cả hai chính thức ly hôn, anh B nhận nuôi 2 con. Tính đến thời điểm hiện tại, hai người đã ly hôn được gần hai năm.

Chia sẻ về lý do vợ ngoại tình, anh B cho biết người đàn ông kia từng đi du học mấy năm, nên có thể anh ta hơn tanh về mặt kiến thức hay cách nói chuyện khiến vợ anh vui.

Lắng nghe tâm sự của anh B, đạo diễn Lê Hoàng cho biết, có thể trong trường hợp này, vợ anh B bỏ chồng là để đi theo người đàn ông hấp dẫn hơn. Anh cũng suy đoán, có lẽ vợ anh B và người bạn cũ kia đã có tình cảm từ trước, nhưng vì anh ta đi du học nên mới chọn quen và cưới anh B.

Nam đạo diễn nhận xét, anh B là người đàn ông đàng hoàng, chân chất, tốt bụng. Nhưng đối với nhiều người phụ nữ, như vậy là chưa đủ. “Ngoài tiền bạc, phụ nữ cũng cần sự yêu thương, chăm sóc hàng ngày. Có những người chồng không xấu, không sai, nhưng mà… chán. Trong cuộc sống vợ chồng, chúng ta luôn đánh giá cao sự chung thủy nhưng điều đó chưa đủ vì nó luôn cần có sự phát triển.

Muốn tồn tại thì phải phát triển. Con người, máy móc hay mọi sự trên đời muốn tồn tại được đều phải có sự phát triển. Mà trong tình yêu sự phát triển là gì? Đó là thương yêu, chăm sóc bản thân, chăm sóc họ và quan tâm đến đời sống tinh thần. Khi chúng ta sống với nhau mà chúng ta không cố gắng, cải thiện cuộc sống đó. Chúng ta cứ ôm lấy cái gọi là luật lệ và chúng ta không có sự phát triển mà chỉ tồn tại, thì bất cứ lĩnh vực gì chúng ta cũng sẽ bị đào thải. Hôn nhân cũng vậy, cuộc sống cũng vậy”, đạo diễn Lê Hoàng nói.

Clip: Lời khuyên của đạo diễn Lê Hoàng về hôn nhân

Chia sẻ

Lyly

Tin cùng chuyên mục

Chạy chốn con bất hiếu

Chạy chốn con bất hiếu

“Ối làng nước ơi, thằng Mạnh nó giết tôi, cứu tôi với...”. Ông Tuấn vừa chạy thục mạng vừa la thất thanh. Cách đằng sau một quãng, con trai ông tay cầm dao, miệng gào thét "không cho ông bán, ông giết cả lũ, ông giết tất...". Không ai giám xông ra để can thiệp vì con dao bầu sắc ngọt trong tay Mạnh liên tục chém lấy chém để bất cứ ai xông vào...

Mẹ làm gì mà không trông cháu?

Mẹ làm gì mà không trông cháu?

Chị là thành viên trong Câu lạc bộ (CLB) khiêu vũ của chúng tôi. Hôm đó, sau giờ tập buổi sáng, chị nán lại ở sân tập để trò chuyện với chúng tôi thêm một lát. Bỗng nhiên, con gái chị hớt hải từ đâu chạy lại, buông lời trách mẹ...