Bạn trai vừa mở ảnh mẹ anh ra cho xem, tôi sởn da gà vội chia tay trong tiếc nuối

Diệu Thuỳ
Chia sẻ

Khang có công ăn việc làm ổn định, đứng đắn, tính tình cũng rất hợp với tôi. Thế nhưng, nhìn mẹ của anh thì tôi không dám bước tiếp.

Tôi và Khang quen nhau qua một người bạn. Anh năm nay 30 tuổi, điển trai, công ăn việc làm ổn định, nhà Hà Nội, nói năng dễ nghe, nói chung là hợp gu với tôi. Thế là tôi bật đèn xanh cho anh, hai bên đi uống cà phê, đi ăn, nói chuyện khoảng một tháng thì chính thức yêu nhau. 

Tình yêu vừa chớm nở thì đã vội tàn. Một hôm, hai đứa đang ngồi chơi thì tôi có hỏi anh về gia đình. Anh kể, bố mẹ anh rất vui tính, thoải mái, tôi về làm dâu chắc chắn sẽ được ông bà quý mến. Tò mò quá nên tôi bảo, anh có ảnh của bố mẹ không thì cho tôi xem. Anh hào hứng mở Facebook để khoe với tôi về gia đình mình. 

Bạn trai vừa mở ảnh mẹ anh ra cho xem, tôi sởn da gà vội chia tay trong tiếc nuối - 1

Nhìn mẹ của người yêu mà tôi giật mình, hóa ra là người quen. (Ảnh minh họa)

Vừa nhìn vào tấm ảnh gia đình của anh, tôi đã giật mình vì thấy rất quen, chắc chắn tôi đã gặp bác gái rồi. Nhìn kỹ thêm chút nữa thì tôi choáng váng vì nhận ra người phụ nữ này. 

Mẹ Khang chính là người phụ nữ bán thuốc ở đầu dãy nhà trọ mà cách đây khoảng 3 năm tôi thuê trọ ở đó. Hồi ấy, tôi sống cùng người yêu cũ. Vì không hợp thuốc tránh thai hàng ngày, bạn trai cũ lại không thích dùng bao cao su nên tôi thường xuyên ra hiệu thuốc mua viên tránh thai khẩn cấp uống. Chính mẹ Khang là người bán thuốc cho tôi, cô cũng khuyên tôi không nên lạm dụng viên khẩn cấp vì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên, ngày đó tôi chỉ đọc qua loa thông tin trên mạng và cũng chủ quan nên uống thuốc với mật độ khá dày. 

Mỗi lần mua thuốc là mẹ Khang lại nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngại. Tôi và người cũ dự định sẽ kết hôn nên mới sống chung như vậy. Sau này, hai đứa nảy sinh nhiều mâu thuẫn nên đã chia tay, đường ai nấy bước. 

Bây giờ chín chắn và hiểu biết hơn, tôi cảm thấy hối hận và lo lắng vô cùng vì quãng thời gian đã dùng viên tránh thai khẩn cấp một cách vô tội vạ như vậy. Nhưng tôi vẫn chưa có thời gian để đi khám xem tình trạng của mình ra sao. Thực sự, tôi rất sợ phải đối mặt với mẹ Khang. Tôi nghĩ nếu gặp lại, chắc chắn cô ấy sẽ nhận ra mình. Và với câu chuyện trong quá khứ, liệu mẹ Khang có chấp nhận tôi hay không? 

Dù rất tiếc vì đã gặp được một người tốt như Khang nhưng tôi đành ngậm ngùi rút lui trong tiếc nuối. Tôi sợ và không muốn làm bản thân hay bất cứ ai phải rơi vào tình huống khó xử. 

Bạn trai vừa mở ảnh mẹ anh ra cho xem, tôi sởn da gà vội chia tay trong tiếc nuối - 2

Tôi ngậm ngùi chia tay Khang vì không đủ dũng cảm để đối diện với mẹ của anh. (Ảnh minh họa)

Lạm dụng thuốc tránh thai ảnh hưởng thế nào đến khả năng sinh sản?

- Thuốc tránh thai khẩn cấp cho hiệu quả ngừa thai cao và nhanh chóng. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyên chị em chỉ nên sử dụng trong thường hợp cần thiết, không dùng thuốc như một biện pháp tránh thai thường xuyên. 

- Một số tác hại của thuốc tránh thai khẩn cấp có thể kể đến như: Rối loạn chu kỳ kinh nguyệt, xuất huyết tử cung bất thường, chóng mặt, buồn nôn, đau bụng dưới, tăng cân, stress,... 

- Theo chuyên gia, hiện chưa có kết luận chính thức nào về việc lạm dụng thuốc tránh thai khẩn cấp có thể gây vô sinh. Tuy nhiên, nếu lạm dụng sẽ làm hạn chế sự phát triển và rụng trứng. Khi ngừng thuốc, buồng trứng cần một khoảng thời gian để hồi phục. 

- Dùng thuốc tránh thai khẩn cấp trong thời gian dài còn làm mỏng, teo niêm mạc tử cung,... khiến trứng không làm tổ được, khó có thai lại trong vòng 6 tháng đầu sau khi dùng thuốc. 

- Hiệu quả của thuốc tránh thai khẩn cấp cũng giảm đi khi dùng nhiều lần. Do đó, chỉ nên dùng thuốc cho người khỏe mạnh, không dùng quá 2 lần/tháng. 

- Chị em có thể sử dụng nhiều biện pháp tránh thai khác như: Dùng bao cao su, đặt vòng, cấy que, uống thuốc tránh thai hàng ngày. 

Bạn trai vừa mở ảnh mẹ anh ra cho xem, tôi sởn da gà vội chia tay trong tiếc nuối - 3 

Chia sẻ

Diệu Thuỳ

Tin cùng chuyên mục

Được anh rể nuôi học đại học, khi kiếm được 100 triệu/tháng, tôi về báo đáp nhưng phát hiện mình đã bị lừa

Được anh rể nuôi học đại học, khi kiếm được 100 triệu/tháng, tôi về báo đáp nhưng phát hiện mình đã bị lừa

Tôi từng nghĩ mình là người may mắn nhất trong họ hàng khi có một người anh rể sẵn sàng bỏ tiền cho mình ăn học đến nơi đến chốn. Để rồi nhiều năm sau, khi đã có thể kiếm 100 triệu mỗi tháng, tôi háo hức quay về báo đáp, thì sự thật lại khiến tôi không biết nên giận, nên thương hay nên tha thứ.

Con trai “đòi” làm bố đơn thân

Con trai “đòi” làm bố đơn thân

Gần 40 tuổi, con trai ông bà thay vì thông báo tin vui sẽ cưới vợ thì nó lại khiến cả nhà “nổ tung” với quyết định không kết hôn, và chọn cuộc sống làm bố đơn thân của một đứa con được sinh ra với một người phụ nữ lạ mặt.

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

Yêu nhau đã nhiều năm, mong muốn chung sống với nhau suốt cả cuộc đời nhưng tình cảm của họ đã không được bố mẹ chấp nhận. Đứng trước tình thế ấy, nhiều bạn trẻ đã chọn giải pháp ăn cơm trước kẻng để "ép" bố mẹ phải đồng ý. Tuy nhiên đối sách này không phải lúc nào cũng thành công...

Mừng rỡ vì cưới được gái xinh kém 10 tuổi nhưng đọc nhật ký vợ, tôi liền muốn ly hôn

Mừng rỡ vì cưới được gái xinh kém 10 tuổi nhưng đọc nhật ký vợ, tôi liền muốn ly hôn

Tôi năm nay 32 tuổi. Nếu nhìn vào hoàn cảnh hiện tại, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tôi là người đàn ông may mắn vì có gia đình, có nhà cửa, có một người vợ trẻ trung xinh đẹp, biết lo toan. Nhưng chỉ bản thân tôi mới hiểu, để đi đến hôm nay, tôi đã trải qua không ít đổ vỡ và giằng xé trong lòng.

Vết sẹo

Vết sẹo

Su bất giác nhìn lên người đàn ông đối diện, anh ta vẫn đang nhìn Su một cách chăm chú dù Su đang chờ thời gian trôi qua một cách chậm rãi và cô đọng.

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Đã hơn một tháng nay, mẹ con Bình phải căng lều bạt ăn ngủ ngay trước sân ngôi nhà ba tầng của bà Thuận. Dù có đêm mưa tầm tã, gió lạnh thấu buốt nhưng người mẹ già vẫn kiên quyết không mở cửa cho con gái ruột và đứa cháu ngoại lên 8 tuổi vào nhà. Về phía Bình vẫn chịu khổ bám trụ để ngăn cản mẹ bán ngôi nhà bà đang sở hữu.