5 năm ly hôn mới gặp lại, chồng cũ đang nhìn tôi đắm đuối thì sếp anh vỗ vai: Có không giữ mất đừng tìm!

Thảo Nguyên
Chia sẻ

Có lẽ người ta nói đúng, con cá mất là con cá to mọi người ạ, mất vợ rồi chồng cũ của tôi mới thấy tiếc.

Vừa học xong đại học thì tôi gặp Tuấn. Dù Tuấn chẳng có điểm gì nổi bật, gia cảnh cũng kém hẳn nhà tôi nhưng tôi vẫn phải lòng anh. Ngược lại, Tuấn cũng yêu chiều tôi nhiều lắm. Anh lúc nào cũng 1 câu khen vợ xinh, vợ đẹp. Vì thế mà khi anh ngỏ lời cầu hôn, tôi đã nhận lời ngay mà chẳng chút đắn đo.

Nhưng lấy nhau về, cuộc sống của tôi thay đổi 180 độ. Sau sinh con đầu lòng xong, tôi chẳng dám nhìn mình trong gương nữa. Đang từ cô gái nhỏ nhắn, đáng yêu, tôi tăng tận 20kg béo ú. Đã vậy da dẻ thì nám sạm, tàn nhang đua nhau mọc lên. Mọi thứ thay đổi khiến tôi tự ti kinh khủng.

5 năm ly hôn mới gặp lại, chồng cũ đang nhìn tôi đắm đuối thì sếp anh vỗ vai: Có không giữ mất đừng tìm! - 1

Sau sinh con đầu lòng xong, tôi chẳng dám nhìn mình trong gương nữa. (Ảnh minh họa)

Bực nhất là tăng cân nhiều mà con vẫn không đủ sữa để bú. Vì thế tôi càng phải tích cực ăn nhiều để có sữa cho bé. Đã béo tôi lại càng béo quay nhìn phát ớn. Vậy mà chồng chẳng hề chia sẻ với tôi việc nhà, chăm con cái, thấy tôi sồ sề, anh còn dè bỉu, chê bai khiến tôi tủi thân và xấu hổ đến mức muốn độn thổ.

Khi con 13 tháng tuổi và bắt đầu đi lớp thì tôi phát hiện chồng ngoại tình với cô sinh viên trẻ. Không muốn gia đình tan tác và vẫn còn yêu chồng, tôi đã van xin anh dừng lại. Nhưng anh không một chút níu kéo còn chìa đơn ly hôn.

Ngày ra tòa ly hôn, anh cười khẩy bảo:

“Nuôi con nếu cô thấy vất vả quá thì cứ nói với tôi 1 câu để tôi nuôi con cũng được”.

Vì câu nói này của anh mà tôi đã quyết định gạt hết nước mắt yếu mềm và khủng hoảng tâm lý sau ly hôn để mạnh mẽ đứng dậy làm lại cuộc đời. Tôi gửi con cho ông bà ngoại chăm giúp và bắt đầu đi tìm việc làm sau mấy năm liền ở nhà nội trợ.

Cũng may trời không chặn hết đường sống của ai bao giờ. Nhờ có tấm bằng đại học ngoại ngữ giỏi và nói được tiếng Hàn mà tôi đã xin vào làm trong một công ty xuất nhập khẩu Hàn Quốc. Sau những tháng thử việc hết mình, tôi đã được công ty ghi nhận. Có thu nhập tốt, lại được ông bà ngoại hỗ trợ nhiều, tôi có điều kiện làm đẹp và chăm sóc da. Chỉ sau khoảng 1 năm, tôi đã như lột xác hoàn toàn.

Chưa hết, 5 năm sau ly hôn, tôi cũng có cho mình 1 chỗ đứng trong công việc hiện tại khi làm trợ lý đắc lực cho sếp tổng. Tôi đã mua được nhà, mua được xe bằng chính những nỗ lực của mình. Cả nhà ngoại ai cũng mừng cho con gái và cháu ngoại khi có cuộc sống vững vàng, ổn định hơn.

Đặc biệt 2 năm nay, nhờ công việc của mình mà tôi quen biết Huân. Anh chính là đối tác của sếp tôi và làm giám đốc một công ty. Suốt 2 năm, anh theo đuổi và chúng tôi dự định sẽ làm đám cưới vào cuối năm nay. Tuy còn chờ ngày đẹp tháng đẹp để kết hôn nhưng 2 mẹ con tôi đã chuyển sang nhà anh ở. Bố mẹ anh cũng rất trân trọng và quý mến tôi.

2 tháng trước, biết tôi có bầu lần 2, Huân mừng lắm. Lần bầu này tôi không bị nghén gì ghê gớm mà chỉ bị nghén ngủ. Lúc nào tôi cũng thèm ngủ kinh khủng. Tôi cứ cảm giác ngủ bao nhiêu cũng không đủ.

Cũng chính vì ngủ quá nhiều nên tôi cũng khá lo lắng vì sợ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của em bé trong bụng. Do đó những lúc không thèm ngủ, tôi chăm chỉ ăn uống và cố gắng vận động nhiều vì sợ nhiều nguy hiểm khi nằm ngủ quá nhiều. Từ ngày có bầu, Huân và cả nhà anh chăm tôi từ bữa ăn giấc ngủ khiến tôi rất hạnh phúc.

Cho đến hôm vừa rồi công ty của Huân có buổi liên hoan khen thưởng các nhân viên suất sắc. Sợ đi làm về lại chỉ li bì ngủ nên tôi đòi theo chân anh đến bữa tiệc. Đến nơi rồi tôi mới biết, Tuấn - chồng cũ của tôi là nhân viên của Huân và cũng có mặt trong bữa tiệc.

Nhìn thấy tôi xuất hiện sau 5 năm ly hôn không gặp, Tuấn cứ đắm đuối nhìn theo vợ cũ mãi vì bất ngờ quá. Hẳn chính Tuấn cũng không thể nghĩ được người vợ béo ục ịch trước đây giờ lại lột xác xinh đẹp và gợi cảm đến mức này. Thấy tôi đứng 1 mình, Tuấn cố tình bước lại gần bảo:

“Anh xin lỗi, có lẽ anh đã sai thật rồi. Hay là chúng ta tái hợp để cho con một mái ấm trọn vẹn đi”.

Khi tôi còn chưa kịp trả lời lại thì Huân đến vỗ vai Tuấn:

“Con cá mất là con cá to hả. Có không giữ mất đừng tìm ông ạ. Quên chưa có dịp giới thiệu, giới thiệu với ông đây là Nga – vợ của tôi. Chúng tôi cũng vừa biết tin có em bé 2 tháng nay”.

Mặc kệ Tuấn đang hết sức kinh ngạc, Huân nhẹ nhàng nắm tay tôi rồi bảo:

“Chắc lại nghén ngủ rồi, anh đưa em về nghỉ sớm nhé”.

Thật sự, tôi thấy mình quá may mắn khi trước kia đã đồng ý ly hôn. Giờ hạnh phúc mới thật sự đến và tôi chắc chắn sẽ là mẹ bầu hạnh phúc nhất thế gian này. Lần này tôi sẽ nắm giữ hạnh phúc trong tay mình.

5 năm ly hôn mới gặp lại, chồng cũ đang nhìn tôi đắm đuối thì sếp anh vỗ vai: Có không giữ mất đừng tìm! - 2

Giờ hạnh phúc mới thật sự đến và tôi chắc chắn sẽ là mẹ bầu hạnh phúc nhất thế gian này. (Ảnh minh họa)

Trong thời kỳ mang thai bà bầu ngủ nhiều có tốt không?

Chất lượng giấc ngủ có tác dụng vô cùng lớn đối với mẹ bầu. Vì trong quá trình mang thai, cơ thể thai phụ phải chịu nhiều sức ép lớn, tim và thận phải hoạt động nhiều hơn so với bình thường để cung cấp đủ khối lượng máu cần thiết. Ngoài ra, em bé dần lớn lên cũng đặt sức ép lên các khớp, cơ của người mẹ. Do đó, mang thai là một nhiệm vụ thiêng liêng nhưng cũng rất mệt nhọc, vì thế mẹ cần có một chế độ nghỉ ngơi hợp lý để có một thai kỳ an toàn và trọn vẹn.

Tuy nhiên, nhiều mẹ khi mang thai lại ngủ rất nhiều, cảm thấy ngủ bao nhiêu cũng không đủ. Liệu điều đó có ảnh hưởng hưởng gì đến sức khoẻ của bé không, bà bầu ngủ nhiều có tốt không còn phụ thuộc vào thể trạng và chế độ sinh hoạt của thai phụ. Bởi vì trong thai kỳ, ngoài chất lượng giấc ngủ thì chế độ ăn uống, dinh dưỡng và vận động. Thế nên, nếu như bà bầu chỉ ngủ mà không quan tâm đến chế độ dinh dưỡng, vận động thì sẽ gây ra một số ảnh hưởng không tốt cho mẹ và bé. Cụ thể:

Khi bà bầu ngủ nhiều sẽ làm tăng nguy cơ mắc chứng thuyên tắc mạch phổi. Bởi khi nằm lâu sẽ tạo điều kiện cho các khối máu ở tĩnh mạch chân di chuyển lên tĩnh mạch phổi, có thể gây tắc nghẽn.

Bà bầu ngủ nhiều cũng đồng nghĩa với ít có thời gian vận động, thể dục thì có thể gặp tình trạng cứng cơ. Hơn nữa, ngủ nhiều làm mức đường huyết tăng lên, dễ bị tiểu đường thai kỳ.

Tóm lại, việc mẹ bầu ngủ nhiều có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của bé. Thế nên, mẹ nên có một thói quen nghỉ ngơi hợp lý, chế độ ăn uống, vận động phù hợp với thể trạng của mẹ bầu. Thêm vào đó, việc lựa chọn cơ sở y tế uy tín để thăm khám đối với thai phụ cũng rất quan trọng.

Chia sẻ

Thảo Nguyên

Tin cùng chuyên mục

Được anh rể nuôi học đại học, khi kiếm được 100 triệu/tháng, tôi về báo đáp nhưng phát hiện mình đã bị lừa

Được anh rể nuôi học đại học, khi kiếm được 100 triệu/tháng, tôi về báo đáp nhưng phát hiện mình đã bị lừa

Tôi từng nghĩ mình là người may mắn nhất trong họ hàng khi có một người anh rể sẵn sàng bỏ tiền cho mình ăn học đến nơi đến chốn. Để rồi nhiều năm sau, khi đã có thể kiếm 100 triệu mỗi tháng, tôi háo hức quay về báo đáp, thì sự thật lại khiến tôi không biết nên giận, nên thương hay nên tha thứ.

Con trai “đòi” làm bố đơn thân

Con trai “đòi” làm bố đơn thân

Gần 40 tuổi, con trai ông bà thay vì thông báo tin vui sẽ cưới vợ thì nó lại khiến cả nhà “nổ tung” với quyết định không kết hôn, và chọn cuộc sống làm bố đơn thân của một đứa con được sinh ra với một người phụ nữ lạ mặt.

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

Yêu nhau đã nhiều năm, mong muốn chung sống với nhau suốt cả cuộc đời nhưng tình cảm của họ đã không được bố mẹ chấp nhận. Đứng trước tình thế ấy, nhiều bạn trẻ đã chọn giải pháp ăn cơm trước kẻng để "ép" bố mẹ phải đồng ý. Tuy nhiên đối sách này không phải lúc nào cũng thành công...

Mừng rỡ vì cưới được gái xinh kém 10 tuổi nhưng đọc nhật ký vợ, tôi liền muốn ly hôn

Mừng rỡ vì cưới được gái xinh kém 10 tuổi nhưng đọc nhật ký vợ, tôi liền muốn ly hôn

Tôi năm nay 32 tuổi. Nếu nhìn vào hoàn cảnh hiện tại, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tôi là người đàn ông may mắn vì có gia đình, có nhà cửa, có một người vợ trẻ trung xinh đẹp, biết lo toan. Nhưng chỉ bản thân tôi mới hiểu, để đi đến hôm nay, tôi đã trải qua không ít đổ vỡ và giằng xé trong lòng.

Vết sẹo

Vết sẹo

Su bất giác nhìn lên người đàn ông đối diện, anh ta vẫn đang nhìn Su một cách chăm chú dù Su đang chờ thời gian trôi qua một cách chậm rãi và cô đọng.

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Đã hơn một tháng nay, mẹ con Bình phải căng lều bạt ăn ngủ ngay trước sân ngôi nhà ba tầng của bà Thuận. Dù có đêm mưa tầm tã, gió lạnh thấu buốt nhưng người mẹ già vẫn kiên quyết không mở cửa cho con gái ruột và đứa cháu ngoại lên 8 tuổi vào nhà. Về phía Bình vẫn chịu khổ bám trụ để ngăn cản mẹ bán ngôi nhà bà đang sở hữu.