3h sáng em trai chồng run lẩy bẩy mở cửa sau cho chị dâu trốn thoát, từ đó cuộc đời tôi thay đổi

Thảo Nguyên
Chia sẻ

Nếu không có em chồng thì hôm đó không biết điều gì xảy đến với mẹ con tôi.

Học xong cấp 3 thi Đại học không đỗ nên tôi xin đi làm công nhân may cho một công ty may xuất khẩu gần nhà. Công việc ổn định là tôi lấy chồng lúc chỉ tròn 20 tuổi nên còn nhiều cái non dại lắm. Sau đám cưới, tôi theo chồng về quê sống chung với bố mẹ và em trai anh. Tôi cũng xin được việc may cho một xưởng tư nhân.

Do yêu nhanh cưới gấp vì có bầu trước cưới mà tôi chẳng hiểu gì về chồng mình. Thực chất anh chỉ là một người ham chơi lười làm ăn lắm. Tuy nhiên lúc yêu anh không lộ rõ bản chất mà khi lấy nhau về, bộ mặt thật của anh mới lộ ra.

3h sáng em trai chồng run lẩy bẩy mở cửa sau cho chị dâu trốn thoát, từ đó cuộc đời tôi thay đổi - 1

Chồng cũng hứa trước cả nhà sẽ không chơi bời và làm tổn thương vợ nữa. (Ảnh minh họa)

Bao tiền đi làm anh nướng hết vào bài bạc và chẳng đưa được cho vợ đồng nào. Đã vậy những lúc anh thua bạc hoặc trượt lô đề, vợ cứ cằn nhằn là anh động chân tay với vợ. Có lần anh còn đẩy tôi ngã tím mặt nhưng sau lại xin lỗi năm lần bảy lượt.

Chồng tôi chơi bời thế nhưng những lúc bình thường, anh cũng tâm lý và chăm sóc cho vợ con. Cứ vợ con thèm ăn gì anh sẽ tìm mua cho bằng được. Do chiều chuộng nên con gái nhỏ của tôi bám bố lắm. Những lúc ấy anh toàn dặn khi anh nóng giận thì tôi phải bớt lời, nín nhịn chồng cho qua đi cái cơn nóng tính đó.

Cai bài bạc được 1 thời gian, thời gian vừa rồi chồng tôi lại bắt đầu chơi tối ngày. Tôi bảo không được nên mệt mỏi định ly hôn. Song ông trời thường biết trêu ngươi khi đúng lúc ấy tôi lại phát hiện có bầu.

Mặc dù bị nhỡ có thai nhưng tôi vẫn quyết giữ con lại. Chồng cũng hứa trước cả nhà sẽ không chơi bời và làm tổn thương vợ nữa. Nhưng giang sơn khó đổi, bản tính khó rời, anh nói vậy song không bỏ được.

Vợ bầu 1 nách vừa đi làm, vừa chăm con lớn nhưng anh cũng chỉ ngó qua. Đã vậy trong nhà lại neo người khi mẹ chồng mất từ lâu, bố anh thì đi làm bảo vệ theo ca, nhà chỉ có đứa em chồng 17 tuổi.

Từ lúc tôi về làm dâu, tôi coi em chồng như em trai nên hay hỏi han nó về học tập, yêu đương. Thấy tôi trẻ trung, lại gần gũi nên nó cũng quý chị dâu, có chuyện gì cũng hỏi ý kiến. Ngoài những lúc đi học về em cũng hay dắt bé lớn nhà tôi đi chơi hay nấu cơm đỡ đần chị dâu.

Hôm ấy chồng tôi đi chơi bài về khuya và trong người có chút men rượu. Tôi cằn nhằn thì bị anh tát cho 2 cái rồi khóa cửa bỏ vào trong nằm. Lúc ấy tôi đã hạ quyết tâm phải bế con ra khỏi nhà bằng được vì đã chán ngấy cảnh năm bữa nửa tháng chồng lại say xỉn và đụng chân tay.

Đang loay hoay không biết ra ngoài bằng cách nào thì em chồng cầm chùm chìa khóa tới run cầm cập bảo chị bế cháu ra cửa sau để em mở cho.

Dù run lẩy bẩy nhưng em ấy vẫn mở cửa cho chị dâu với cháu thoát ra ngoài. Trước lúc đóng cửa lại em còn dặn chị bế cháu về ngoại và ở bên đó trốn kỹ vào đừng về để anh tìm thấy. Đi vội nên tôi cũng không kịp cảm ơn em.

Sau đó tôi về nhà ngoại ở tạm. Ngay lúc tỉnh rượu, gần trưa hôm sau đã thấy chồng mò về bên ngoại xin lỗi. Bố mẹ tôi thấy vậy lại động viên con gái quay về. Nhưng họ cũng bắt anh làm đơn cam kết bỏ rượu chè và bài bạc, chỉ cần tái phạm 1 lần sẽ bắt con gái ly hôn.

3h sáng em trai chồng run lẩy bẩy mở cửa sau cho chị dâu trốn thoát, từ đó cuộc đời tôi thay đổi - 2

Lúc ấy tôi đã hạ quyết tâm phải bế con ra khỏi nhà bằng được vì đã chán ngấy cảnh năm bữa nửa tháng chồng lại say xỉn và đụng chân tay với vợ bầu. (Ảnh minh họa)

Từ hôm đó trở đi, chồng tôi như biến thành 1 người khác. Suốt 4 tháng nay, anh không bê tha mà thay đổi hẳn. Đi làm về là cơm nước giúp vợ bầu và tắm giặt cho con. Thậm chí 5 năm cưới nhau lần đầu tiên anh còn biết mua mấy thùng sữa tươi về cho vợ bầu uống khiến tôi cảm động lắm. Anh bảo uống sữa tươi để vào con mà không vào mẹ, như vậy mẹ không bị béo. Nhưng tôi đang băn khoăn không biết, mẹ bầu uống sữa tươi không đường thai nhi có tăng cân không?

Thật sự tôi cũng thầm cảm ơn em chồng, nếu không có em ấy mở cửa sau giúp thoát khỏi đêm đó về ngoại thì có lẽ chẳng biết xảy ra chuyện gì nữa. Và có khi chồng tôi cũng chẳng ăn năn hối cải như hôm nay.

Mẹ bầu uống sữa tươi không đường thai nhi có tăng cân không?

Các chuyên gia cho biết, sữa tươi hay sữa bầu tốt hơn còn dựa vào nhu cầu, sở thích và cơ địa của mỗi mẹ bầu. Vì vậy, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn sữa tươi không đường để thay thế cho sữa bầu, miễn là mẹ uống sữa đúng cách thì thai nhi vẫn có thể tăng cân.

Sữa tươi có nhiều dưỡng chất và gần như nguyên chất nên rất dễ hấp thụ hơn sữa bầu. Một số thành phần dinh dưỡng chủ yếu trong sữa tươi có thể kể đến như: Chất béo, vitamin A, C, D, photpho, magie và selen. Đây đều là những dưỡng chất rất cần cho sự phát triển của thai nhi. Hơn nữa, trong thành phần sữa bò rất giàu amino acid, vitamin D, E, A giúp hình thành nên các tế bào của thai nhi, cải thiện hệ miễn dịch và ngăn ngừa bệnh tật. Đặc biệt, hàm lượng canxi trong sữa bò khác cao, vào khoảng 285mg/cốc.

Ngoài sữa bò, mẹ có thể lựa chọn sữa dê tươi - là nguồn cung cấp dồi dào protein, vitamin B2, MCTs và vitamin. Hơn nữa, sữa tươi dù là không đường cũng mang lại nhiều lựa chọn về hương vị hơn. Do vậy, khi uống sữa tươi, mẹ bầu bổ sung được các dưỡng chất thiết yếu mà vẫn cảm thấy ngon miệng.

Tuy nhiên, trong sữa tươi không chứa một số dưỡng chất như: Axit folic, kẽm, DHA như sữa bầu nên mẹ cần chú ý bổ sung các chất này qua các nguồn thực phẩm khác như chế độ ăn hoặc các thực phẩm chức năng.

3h sáng em trai chồng run lẩy bẩy mở cửa sau cho chị dâu trốn thoát, từ đó cuộc đời tôi thay đổi - 3

Chia sẻ

Thảo Nguyên

Tin cùng chuyên mục

Được anh rể nuôi học đại học, khi kiếm được 100 triệu/tháng, tôi về báo đáp nhưng phát hiện mình đã bị lừa

Được anh rể nuôi học đại học, khi kiếm được 100 triệu/tháng, tôi về báo đáp nhưng phát hiện mình đã bị lừa

Tôi từng nghĩ mình là người may mắn nhất trong họ hàng khi có một người anh rể sẵn sàng bỏ tiền cho mình ăn học đến nơi đến chốn. Để rồi nhiều năm sau, khi đã có thể kiếm 100 triệu mỗi tháng, tôi háo hức quay về báo đáp, thì sự thật lại khiến tôi không biết nên giận, nên thương hay nên tha thứ.

Con trai “đòi” làm bố đơn thân

Con trai “đòi” làm bố đơn thân

Gần 40 tuổi, con trai ông bà thay vì thông báo tin vui sẽ cưới vợ thì nó lại khiến cả nhà “nổ tung” với quyết định không kết hôn, và chọn cuộc sống làm bố đơn thân của một đứa con được sinh ra với một người phụ nữ lạ mặt.

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

Yêu nhau đã nhiều năm, mong muốn chung sống với nhau suốt cả cuộc đời nhưng tình cảm của họ đã không được bố mẹ chấp nhận. Đứng trước tình thế ấy, nhiều bạn trẻ đã chọn giải pháp ăn cơm trước kẻng để "ép" bố mẹ phải đồng ý. Tuy nhiên đối sách này không phải lúc nào cũng thành công...

Mừng rỡ vì cưới được gái xinh kém 10 tuổi nhưng đọc nhật ký vợ, tôi liền muốn ly hôn

Mừng rỡ vì cưới được gái xinh kém 10 tuổi nhưng đọc nhật ký vợ, tôi liền muốn ly hôn

Tôi năm nay 32 tuổi. Nếu nhìn vào hoàn cảnh hiện tại, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tôi là người đàn ông may mắn vì có gia đình, có nhà cửa, có một người vợ trẻ trung xinh đẹp, biết lo toan. Nhưng chỉ bản thân tôi mới hiểu, để đi đến hôm nay, tôi đã trải qua không ít đổ vỡ và giằng xé trong lòng.

Vết sẹo

Vết sẹo

Su bất giác nhìn lên người đàn ông đối diện, anh ta vẫn đang nhìn Su một cách chăm chú dù Su đang chờ thời gian trôi qua một cách chậm rãi và cô đọng.

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Đã hơn một tháng nay, mẹ con Bình phải căng lều bạt ăn ngủ ngay trước sân ngôi nhà ba tầng của bà Thuận. Dù có đêm mưa tầm tã, gió lạnh thấu buốt nhưng người mẹ già vẫn kiên quyết không mở cửa cho con gái ruột và đứa cháu ngoại lên 8 tuổi vào nhà. Về phía Bình vẫn chịu khổ bám trụ để ngăn cản mẹ bán ngôi nhà bà đang sở hữu.