Những Chặng Đường Bụi Bặm kết thúc: Bí mật về chiếc hộp được hé lộ, NSƯT Võ Hoài Nam đặc biệt nhắn nhủ Đình Tú

Quỳnh An
Chia sẻ

Sau khi Những Chặng Đường Bụi Bặm tập cuối khép lại, nam diễn viên chính Đình Tú trong vai thiếu gia cũng đã có những bộc bạch trên trang cá nhân.

Tối ngày 30/5, tập 30 cũng là tập cuối của bộ phim Những Chặng Đường Bụi Bặm lên sóng, khép lại hành trình những chuyến đi của nam chính Nguyên (Đình Tú).

Những Chặng Đường Bụi Bặm kết thúc: Bí mật về chiếc hộp được hé lộ, NSƯT Võ Hoài Nam đặc biệt nhắn nhủ Đình Tú - 1

Những Chặng Đường Bụi Bặm khép lại với 30 tập.

Không giống những phim ngập drama, Những Chặng Đường Bụi Bặm có cách kể chuyện dung dị. Phim xoay quanh hành trình của Nguyên, một công tử thất thế sau khi bố qua đời. Anh không chấp nhận bản di chúc của người cha đã khuất không để lại cho anh một chút gia tài nào. Anh đã lên đường tìm chiếc hộp mà người cha để lại.

Trong chuyến đi này, Nguyên có sự đồng hành của ông Nhân – một người anh không hề quen, đó là 1 người đàn ông lớn tuổi, được ân xá sau nhiều năm tù tội. Hành trình còn có Phỏm, 1 trẻ em đường phố. 3 người nương tựa vào nhau, khám phá ra bản thân sau mỗi câu chuyện trên chuyến đi.

XEM VIDEO: Preview Những Chặng Đường Bụi Bặm tập 30.

Mở đầu tập cuối, mọi người đều rạng rỡ vui mừng khi Nguyên (Đình Tú) và Linh Đan (Quỳnh Châu) đều bình an vô sự. Dì của Linh Đan (NSƯT Linh Huệ) mừng vì cháu gái thoát nạn và sắp có cháu rể. Chỉ 1 câu nói đùa, lấp lửng của cô em vợ khi nói Linh Đan “đang mang trong mình giọt máu của Nguyên”, bố Linh Đan (NSƯT Phú Đôn) hiểu lầm con gái đang mang thai, lập tức chất vấn Nguyên.

Thực tế, Nguyên là người hiến máu cho Linh Đan. Tuy nhiên tình cảm của cả 2 dành cho nhau đều khiến đối phương ngầm hiểu.

Ở diễn biến khác, sau màn hiểu lầm liên quan tới Hậu (Tô Dũng), ông Nhân (Võ Hoài Nam) và Nguyên đã ngồi lại hóa giải mọi điều, cũng là để xin lỗi nhau. Nguyên nói cái tát của ông Nhân cần thiết cho anh, anh đã nghe hết chuyện từ Linh Đan. Anh quyết định chia tay ông Nhân để "tự đi trên đôi chân của chính mình". Ông Nhân thông báo việc về quê lo công việc xong sẽ trở lại.

Cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa Hậu và bố - ông Nhân ấm áp tình cảm. Cả 2 bố con đều cảm thấy Nguyên đã khác, trưởng thành hơn.

Những Chặng Đường Bụi Bặm kết thúc: Bí mật về chiếc hộp được hé lộ, NSƯT Võ Hoài Nam đặc biệt nhắn nhủ Đình Tú - 2

Nguyên và ông Nhân hóa giải hiểu lầm.

Nguyên ở lại điểm trường để chăm sóc lũ trẻ. Anh chơi đùa các trò chơi, kể chuyện ma cho đám nhóc. Ai cũng quý mến Nguyên, tất cả điểm chỉ vào tờ cam kết với lời hứa học hành chăm chỉ để thực hiện ước mơ sau này. Nguyên cũng hứa dù có trở lại Hà Nội, anh vẫn sẽ đồng hành cùng lũ trẻ và trở về thăm ít nhất 1 lần/năm.

Về phần chiếc hộp người bố đã khuất để lại, Nguyên vẫn đau đáu về việc tìm chìa khóa để mở ra. Cuối cùng chính ông Thụy – người chú của Nguyên – đã đưa chìa khóa ra.

Món quà trong đó là bản di chúc của ông Vĩnh – bố Nguyên – viết. Nguyên bất ngờ vì đó vẫn là bản di chúc cũ nhưng thật ra trong quá khứ, anh đã không đọc hết vì vội vã phản ứng bởi thấy bản thân không được thừa kế một chút tài sản nào.

Những Chặng Đường Bụi Bặm kết thúc: Bí mật về chiếc hộp được hé lộ, NSƯT Võ Hoài Nam đặc biệt nhắn nhủ Đình Tú - 3

Nguyên mở khóa chiếc hộp bí mật, đọc kĩ lại bản di chúc.

Trong bản di chúc bí mật, ông Vĩnh đã quyết định quyên góp 70% tổng tài sản cho các hoạt động thiện nguyện, bao gồm quỹ giáo dục và ủng hộ người nghèo. 20% tài sản còn lại gồm ngôi nhà và cổ phần trong công ty, xe ô tô, bất động sản sẽ giao lại cho em trai – tức ông Thụy – toàn quyền quản lý. 10% tổng tài sản còn lại nhằm mục đích để phát triển trung tâm nghệ thuật ươm mầm tài năng trẻ.

Về phần Nguyên, ông Vĩnh trao toàn quyền thư viện sách mà ông gây dựng, vẫn giữ tôn chỉ hướng tới cộng đồng và phi lợi nhuận cho con trai ông. Thư viện này không được giao dịch hay phục vụ những mục đích thương mại.

Đặc biệt ở phần cuối di chúc là đoạn “Trong trường hợp con trai tôi Lê Vĩnh Nguyên thực hiện đầy đủ những di nguyện cuối cùng của tôi, 20% tài sản của tôi do em trai tôi quản lý sẽ được trao lại cho con trai tôi”.

Tới lúc này, Nguyên mới nhận ra sự bồng bột nông nổi của mình. Ông Thụy cũng nhắc nhở Nguyên: “Nếu cháu chịu nghe luật sư đọc hết bản di chúc, có lẽ cháu đã không phải đi lòng vòng như thế.

Nhưng mà hiển nhiên, chắc bố cháu đã đoán được. Cháu đã không nghe hết nó, nên ông đặt bản gốc ở đây, chờ cháu đến mở nó ra. Bố cháu hiểu cháu hơn những gì cháu nghĩ và chắc cũng yêu cháu hơn những gì cháu đã hình dung”.

Đặc biệt trong chiếc hộp còn có một chiếc USB, trong đó có chứa video ông Vĩnh quay lại trong thời gian lâm bệnh. Ông quay clip nhắn nhủ những lời yêu thương tới con trai, khiến Nguyên chỉ còn biết ngậm ngùi rơi nước mắt nói: “Con yêu bố” khi mà bố đã rời xa cõi trần.

Những Chặng Đường Bụi Bặm kết thúc: Bí mật về chiếc hộp được hé lộ, NSƯT Võ Hoài Nam đặc biệt nhắn nhủ Đình Tú - 4

Nguyên khóc khi nhận ra tình yêu thương bố dành cho anh.

Khép lại bộ phim là những khoảnh khắc hạnh phúc của Nguyên cùng ông Nhân và Phỏm khi chơi đùa dưới làn nước mát trong. Ông Nhân đã mua được 1 ngôi nhà mới để 3 người cùng ở. Ông nói vui giờ đây “Những chặng đường bụi bặm” của cả 3 sẽ trở thành “Những chặng đường bận bịu”. Chuyện tình cảm giữa Nguyên và Linh Đan cũng có một cái kết mở khi cả 2 cùng chọc ghẹo nhau khi đi dạo.

Những Chặng Đường Bụi Bặm kết thúc: Bí mật về chiếc hộp được hé lộ, NSƯT Võ Hoài Nam đặc biệt nhắn nhủ Đình Tú - 5

Kết phim là khoảnh khắc hạnh phúc của Nguyên cùng ông Nhân và Phỏm.

Những Chặng Đường Bụi Bặm kết thúc: Bí mật về chiếc hộp được hé lộ, NSƯT Võ Hoài Nam đặc biệt nhắn nhủ Đình Tú - 6

Đình Tú (vai Nguyên) và Quỳnh Châu (vai Linh Đan) trong hậu trường phim.

Tập cuối khép lại với những cảm xúc hạnh phúc xen lẫn xúc động. Cư dân mạng để lại nhiều bình luận khen ngợi bộ phim, hy vọng sẽ có phần 2.

Tài tử Võ Hoài Nam cũng nhắn nhủ tới khán giả: "Mấy ông cháu chúng tôi đành phải chia tay với sự đồng hành và yêu thương của mọi người, khép lại Những Chặng Đường Bụi Bặm. Nhưng ẩn chứa trong đấy đầy ắp những yêu thương và tình người. Ekip đoàn làm phim xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả, và xin hứa sẽ không phụ lòng quý vị ở phần 2… Nếu có". Thậm chí khi Đình Tú để lại bình luận, Võ Hoài Nam còn nhắn nhủ: Đợi phần 2 con nhé!

Những Chặng Đường Bụi Bặm kết thúc: Bí mật về chiếc hộp được hé lộ, NSƯT Võ Hoài Nam đặc biệt nhắn nhủ Đình Tú - 7

NSƯT Võ Hoài Nam vai ông Nhân.

Trên trang cá nhân, diễn viên Đình Tú chia sẻ cảm xúc sau khi khép lại tập cuối: “Lại một chặng đường nữa đi qua, rất mong chặng đường vừa rồi đã đem lại nhiều ý nghĩa đến với mọi người, 'tình thân' không chỉ giữa những người trong gia đình, mà còn có những 'tình thân' rất đáng trân trọng giữa người với người, những con người không cùng chung huyết thống, những con người không cùng chung xuất phát điểm, nhưng họ có cùng hướng đi, cùng suy nghĩ, cùng mong muốn đến 1 tương lai tốt đẹp hơn, 1 tương lai đủ đầy, hạnh phúc và bình yên, cho dù trên chặng đường đó có “bụi bặm” và chông gai đến đâu. Một chặng đường đủ để thay đổi 1 con người, đủ để gắn kết tình thương, và đủ để chúng ta trân trọng nhau hơn.

Hẹn mọi người vào một chặng đường tiếp theo, những chặng đường thật ý nghĩa”.

Chia sẻ

Quỳnh An

Tin cùng chuyên mục