Trong Cha Tôi Người Ở Lại tập 43, 2 nhân vật chính đã thành đôi dưới sự tranh cãi không ngớt của khán giả.
Vừa qua, Cha Tôi Người Ở Lại tập 43 đã chính thức lên sóng, đánh dấu bước ngoặt quyết định của mạch phim khi để An (Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền) và Nguyên (Trần Nghĩa) thành đôi. Điều đáng mừng là không chỉ Việt (Thái Vũ) mà cả bố Chính (NSƯT Bùi Như Lai) và bố Bình (NSƯT Thái Sơn) đều ủng hộ 2 con đến với nhau.
Sau khi nhận ra những dấu hiệu bất thường giữa An - Nguyên, Việt đã nhận ra 2 người như thể có tình cảm với nhau. Dưới sự khuyên nhủ của mẹ Quyên (Kiều Anh), Việt quyết định hẹn gặp Nguyên hỏi thẳng cho ra nhẽ.
Ban đầu Nguyên vẫn cật lực phủ nhận. Nhưng sau khi Việt chỉ ra "bằng chứng thép" là bức ảnh An được anh kẹp trong vở, để đầu giường thì Nguyên không còn gì để chối cãi. 2 anh em quyết định bày mưu thử lòng An.
Cụ thể, Việt gọi cho An báo tin Nguyên đang ốm, khiến cô nàng vội vã chạy tới bệnh viện. Lúc này, Nguyên đọc một đoạn lời tâm sự của An trong tập truyện tranh của cô, với 2 nhân vật Tóc ngắn và Kính cận dựa theo nguyên mẫu là cả 2 ngoài đời.
"Tóc ngắn nhận ra tình cảm đặc biệt với Kính cận, thứ tình cảm khiến cho cô vừa hạnh phúc vừa sợ hãi. Cô muốn trốn chạy khỏi nó, tìm mọi cách ngăn cho nó không tiếp tục lớn lên. Bởi vì cô sợ mất anh. Cô muốn được ở bên Kính cận mãi mãi, kể cả có phải chôn giấu thứ tình cảm này suốt đời..."
"An, anh không muốn trốn chạy nữa. Bọn mình đừng trốn chạy nữa được không?" - Nguyên hỏi An rồi không chờ câu trả lời, mà ôm cô thật chặt. An cũng đáp lại câu hỏi của Nguyên bằng một cái ôm và những giọt nước mắt sau nhiều năm giấu kín tình yêu ấy trong lòng.
Chuyện tình của đôi trẻ sau đó nhanh chóng bị người lớn phát giác. Thông qua lời kể của Việt, bố Bình và bố Chính lần lượt biết chuyện An và Nguyên nên duyên. Cả 2 còn có màn "đu bám" xem 2 con hẹn hò ra sao.
Ban đầu, 2 ông bố cũng cảm thấy rất rối rắm. Nhưng với bản tính bộc trực, ông Chính nhanh chóng kết luận rằng nên xem đây là chuyện vui, vì cả An và Nguyên đều đến tuổi lập gia đình, mà bố Chính ước có con dâu bằng một phần của An, còn bố Bình luôn mong An có được bạn trai tốt như Nguyên.
Bố Chính cho rằng chuyện An - Nguyên đến với nhau thì bố Bình không phải xa "con gái rượu", còn bố Chính không phải nhìn con dâu mà ứng xử. Như thế, đây là duyên tiền định giữa 2 gia đình, khiến họ thân càng thêm thân. Phân tích thấu tình đạt lý của ông Chính nhanh chóng được ông Bình gật gù ủng hộ.
Tuy nhiên, mọi người vẫn thống nhất "họp gia đình" để làm rõ mọi chuyện. Lúc này, An và Nguyên vừa hẹn hò về, cả 2 cố tình "người đi cửa trước, kẻ luồn cửa sau" nhưng nhanh chóng bị "tóm sống". Việt còn nói thẳng với Nguyên: "Anh đi làm diễn viên được đấy". Sau đó, Việt yêu cầu cả 2 ngồi xuống và mời 2 bố ra.
Sự xuất hiện của phụ huynh khiến An và Nguyên không giấu nổi sự sợ hãi trong ánh mắt. Nhưng rồi cả 2 như vỡ òa khi ông Bình khẳng định: "Các con cứ thoải mái sống đúng với cảm xúc của mình, không cần phải giấu mọi người và 2 bố nữa".
Không chỉ 2 bố và mẹ Quyên, An - Nguyên cũng bất ngờ được Thảo (Thanh Huế) ủng hộ. Vượt qua cú sốc bị Nguyên từ chối tình cảm, Thảo đã dũng cảm gặp An để nói hết. Thảo thú nhận trước đây, cô đã biết An và Nguyên thích nhau nhưng vẫn cố chấp không tin. Bây giờ, khi đã thông suốt, Thảo không muốn bạn thân phải khó xử vì mình. Cô cũng không muốn An dối lòng mình nữa.
Sau khi Cha Tôi Người Ở Lại tập 43 lên sóng, phân đoạn An - Nguyên sống thật với cảm xúc của mình, lần đầu bày tỏ tình yêu dành cho nhau nhanh chóng viral trên mạng xã hội với 17 nghìn lượt thích (like) và hơn 1,2 nghìn bình luận trên fanpage của VTV. Điều đáng nói là dư luận chia rõ làm 2 luồng rõ rệt, 1 bên thì nhiệt tình chúc mừng 2 nhân vật chính "tu thành chính quả", bên còn lại vẫn kiên trì không chấp nhận An và Nguyên chuyển sang yêu nhau.
"Biết là không phải anh em ruột. Nhưng sống cùng chung 1 mái nhà từ nhỏ. Giờ quay lại yêu nhau. Tui thấy cứ sao sao á. Chả hợp thuần phong mỹ tục gì cả. Có người bảo thanh mai trúc mã. Nhưng khác nhà nó khác. Đây cùng nó khác. Nói chung là chán", "Tự nhiên yêu nhau cái hết muốn xem", "Theo quan điểm của tôi thì thích An lấy Đại", "Hãy để đôi này mãi là anh em được không".... là những bình luận tiêu biểu của người xem.
Không chỉ khán giả không hài lòng, còn 1 nhân vật nữa cũng hứa hẹn sẽ cản trở tình yêu giữa An - Nguyên ở phút cuối chính là bà Liên (Thu Quỳnh). Trong trích đoạn Cha Tôi Người Ở Lại tập 44, thông qua lời kể từ Thảo, Liên đã biết được đối tượng thực sự mà con trai đang hẹn hò. Trái với chồng cũ, bà Liên khẳng định không thích An và sẽ không bao giờ ủng hộ con trai đến với An.
Bị mẹ phản đối, Nguyên khuyên An đừng để bụng những gì Liên nói. Ngay sau đó, Nguyên lo lắng quay lại nhà thì phát hiện ra mẹ đang sang đường một cách vô thức mà không để ý chiếc ô tô sắp chạy tới. Anh chỉ vội chạy tới đẩy mẹ ra khỏi nguy hiểm.
Diễn biến chi tiết Cha Tôi Người Ở Lại tập 44 sẽ ở lại lên sóng VTV3 vào 20h tối 27/5.
XEM VIDEO: Preview Cha Tôi Người Ở Lại tập 44.