Một lần, bạn thân nói đùa với cô: “Chồng mày không ở với phụ nữ, chẳng lẽ ngoại tình với đàn ông à?”. Câu nói đùa đó khiến cô tỉnh ngộ. Qua tìm hiểu, cô mới biết hóa ra chồng cô thực sự ngoại tình với đàn ông.
Hạ Đài Phụng (sinh năm 1949 tại tỉnh Đài Loan) đã yêu thích ca hát và nhảy múa từ nhỏ, điều này khiến việc học hành của cô không mấy suôn sẻ. Tuy nhiên, vì gia đình khá giả nên bố mẹ đã cho cô theo học ca múa từ sớm.
Vào năm 1966, Đài Loan tổ chức cuộc thi hát toàn quốc đầu tiên. Lúc đó Hạ Đài Phụng mới 17 tuổi, đã giành được giải quán quân và nổi tiếng chỉ sau một đêm. Sau đó, cô dấn thân vào con đường diễn xuất, ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả bởi những vai diễn mẹ chồng độc ác.
Hạ Đài Phụng lúc đó có thể xem là nghệ sĩ toàn năng vì ca hát, nhảy múa, diễn xuất đều xuất sắc. Với điều kiện như vậy, đáng lẽ cô sẽ còn đạt được nhiều thành tựu hơn. Nhưng khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cô lại đột ngột rời khỏi giới giải trí, định cư tại Mỹ và trở thành người vợ toàn thời gian.
Hạ Đài Phụng.
Từ bỏ sự nghiệp theo chồng sang Mỹ
Trong lúc đóng phim, Hạ Đài Phụng quen biết nam diễn viên, ca sĩ Tấu Sâm, hai người nhanh chóng nảy sinh tình cảm và kết hôn vào năm 1974. Vì tình yêu, Hạ Đài Phụng đã từ bỏ sự nghiệp của mình để theo chồng sang Mỹ. Cô bắt đầu cuộc sống của một bà nội trợ, toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình.
Khi rảnh rỗi, cô còn mở một cửa hàng quần áo, rất đông người đến mua chỉ vì yêu mến cô. Sau khi thông tin cô mở tiệm được lan truyền, cộng đồng người Hoa tại Mỹ mời cô làm MC. Cô trở thành người dẫn chương trình cuộc thi hát truyền hình Thế giới tại New York, được nhiều người yêu mến.
Thế nhưng, những ngày tháng hạnh phúc chẳng kéo dài bao lâu. Chồng cô cảm thấy sức khỏe không tốt, đi khám thì phát hiện bị ung thư trực tràng.
Hạ Đài Phụng và người chồng đầu tiên, Tấu Sâm.
Đối mặt với bệnh tình của chồng, Hạ Đài Phụng quyết định từ bỏ đứa con đang mang trong bụng, toàn tâm toàn ý chăm sóc cho chồng. Tuy nhiên, quyết định này lại vấp phải sự phản đối kịch liệt từ Tấu Sâm.
Dưới sự kiên quyết của Tấu Sâm, đứa trẻ vẫn được sinh ra thuận lợi. Sau thời gian dài điều trị, bệnh tình của anh được kiểm soát. Tưởng rằng có thể quay lại cuộc sống như trước, nhưng không ngờ Tấu Sâm dần trở nên lạnh nhạt với vợ.
Không những vậy, Tấu Sâm còn thường xuyên ngủ qua đêm bên ngoài khiến Hạ Đài Phụng bắt đầu nghi ngờ chồng mình có người khác bên ngoài. Vì thế, cô đã điều tra chồng mình, nhưng dù mất nhiều thời gian, cô vẫn không phát hiện ra chồng có mối quan hệ nào với phụ nữ khác.
Một lần, bạn thân nói đùa với cô: “Chồng mày không ở với phụ nữ, chẳng lẽ ngoại tình với đàn ông à?”. Câu nói đùa đó khiến cô tỉnh ngộ. Qua tìm hiểu, cô mới biết hóa ra chồng cô thực sự ngoại tình với đàn ông.
Căn bệnh ung thư trực tràng cũng có thể liên quan đến vấn đề này. Không những vậy, chồng lấy cô cũng chỉ là để sinh con nối dõi.
Quá sốc và không thể chấp nhận sự thật này, năm 1987 cô đề nghị ly hôn. Sau đó, Hạ Đài Phụng một mình nuôi con và bắt đầu lại từ đầu.
Hạ Đài Phụng và con trai.
Tái hôn với chồng trẻ kém 25 tuổi
Sau khi ly hôn, Hạ Đài Phụng thường xuyên đi du lịch để chữa lành. Khi đến New York (Mỹ), trong một buổi tụ họp bạn bè, cô đã gặp người chồng thứ hai là Hà Bình Nam. Ngay từ lần đầu gặp mặt, cả hai đã cảm thấy rất hợp nhau, Hà Bình Nam còn theo đuổi cô quyết liệt.
Lúc đó, Hà Bình Nam cũng vừa trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, và anh còn nhỏ hơn Hạ Đài Phượng 25 tuổi. Vì khoảng cách tuổi tác, vì từng đổ vỡ hôn nhân một lần, nên lần này Hạ Đài Phụng không dám dễ dàng nhận lời yêu của Hà Bình Nam.
Nhưng sau một thời gian tìm hiểu, Hạ Đài Phượng mới đồng ý thử hẹn hò. Tới năm 1989, cả hai tiến tới hôn nhân sau 3 năm hẹn hò. Sau khi kết hôn, cuộc sống của hai người luôn ngọt ngào như thuở ban đầu.
Hạ Đài Phụng và chồng trẻ Hà Bình Nam.
Sau khi lập gia đình, Hạ Đài Phượng không từ bỏ sự nghiệp mà mở một cửa hàng thời trang ở New York, công việc kinh doanh rất thuận lợi. Một lần tình cờ, cô được một đài truyền hình Hoa ngữ tại địa phương mời làm MC chương trình tạp kỹ và làm giám khảo cho một cuộc thi hát bằng tiếng Hoa tại New York.
Nhờ màn thể hiện xuất sắc trên sóng truyền hình, danh tiếng của cô dần được khôi phục, trở thành một trong những gương mặt có ảnh hưởng trong cộng đồng người Hoa tại New York. Nếu theo đà phát triển đó, sự nghiệp của cô tại Mỹ có thể tiến xa hơn nữa.
Tuy nhiên, chồng cô lại luôn mong trở về Trung Quốc sống. Thấy chồng nhớ quê như vậy, năm 2004, Hạ Đài Phụng đã theo chồng về Thượng Hải. Tại đây, cô cùng bạn bè thành lập công ty phân phối rượu ngoại.
Không lâu sau, sự nghiệp diễn xuất của cô cũng có bước ngoặt mới và dần trở thành "mẹ chồng độc ác" trên màn ảnh, được nhiều người biết đến. Tưởng rằng cuộc đời cuối cùng đã khởi sắc, nhưng số phận lại giáng thêm cho Hạ Đài Phụng một đòn khác.
Clip: Những bộ phim Hạ Đài Phụng từng tham gia
Năm 2015, con trai cô là Tấu Thiếu Quan mắc ung thư vòm họng. Sau nửa năm điều trị, anh qua đời ở tuổi 40. Lúc ấy Hạ Đài Phụng đã 66 tuổi, phải chịu cảnh "người độc bạc tiễn kẻ tóc xanh". Sau đó, anh trai và mẹ chồng của cô cũng lần lượt qua đời, khiến cô gần như suy sụp. May mắn thay, ông xã luôn ở bên, giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn đó.
Có lẽ vì quá sốc nên Hạ Đài Phụng đã ngừng đóng phim và dần dần biến mất khỏi làng giải trí. Nhưng những năm gần đây, nữ diễn viên bắt đầu chia sẻ cuộc sống của mình và ông xã trên mạng xã hội. Từ những video có thể thấy, cô đã vực dậy khỏi biến cố, đang sống hạnh phúc bên chồng trẻ.