2 nữ diễn viên đóng vai vợ và người tình trăm năm của anh Núi giờ lại có một điểm chung đặc biệt về tình duyên.
Phim Sóng Ở Đáy Sông được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của cố nhà văn Lê Lựu, phát sóng lần đầu năm 2000 trên Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội. Bộ phim đã nâng tầm tên tuổi cho nhiều ngôi sao màn ảnh Việt. Trong đó nhân vật chính là Núi (nghệ sĩ Xuân Bắc) để lại nhiều dấu ấn.
Xoay quanh Núi là 2 người phụ nữ có tình cảm đặc biệt với anh, một người là mối tình đầu, một người là vợ. Đặc biệt, 2 diễn viên nữ đảm nhận những vai diễn này lại có điểm chung về đường tình duyên.
Kim Oanh – vai vợ của Núi
Kim Oanh đóng vai đanh đá, là vợ của anh Núi trong Sóng Ở Đáy Sông.
Tham gia chương trình Lời Tự Sự, Kim Oanh kể lại cơ duyên đến với vai Mây. Khi đó đoàn phim đang tìm kiếm diễn viên nhưng chưa thấy ai phù hợp. “Người ta tiện nhìn thấy tôi thì bảo đi thử vai cho đủ 10 người. Tôi bắt xe ôm đến hãng phim để casting, sau đó thì hãng phim bảo: Mây đây chứ đâu. Thế là tôi được lựa chọn một cách rất tình cờ", Kim Oanh kể lại.
Khi còn học ở trường, Kim Oanh thường được giao những vai hiền lành nhưng khi lên màn ảnh, cô lại thành công nhờ các vai phản diện. Kim Oanh đóng Sóng Ở Đáy Sông khi còn là sinh viên năm thứ 2. Dù còn non trẻ trong tuổi nghề nhưng nữ diễn viên lại lột tả rất sắc sảo hình ảnh một cô gái giang hồ vừa lẳng lơ vừa ngang ngược, bất cần, không sợ đời.
Kim Oanh vai Mây – vợ Núi tạo nên chuyện tình Mây – Núi ghi dấu ấn đậm nét. Có thể nói chính vai diễn này là bước đệm để sự nghiệp của nghệ sĩ Kim Oanh phát triển rực rỡ như hôm nay.
Trong phim, Mây tình cờ quen với Núi trong một chuyến đi, cả hai nên duyên vợ chồng nhưng rồi cuối cùng cuộc sống khó khăn, Mây lại chạy theo tình cũ, bỏ chồng và đứa con thơ. Mây bị khán giả ghét bởi sự phụ tình và tính cách chua ngoa. Cũng từ sau vai diễn này, nghệ sĩ Kim Oanh thường được giao những vai ghê gớm.
2 năm sau Sóng Ở Đáy Sông, Kim Oanh tiếp tục tạo dấu ấn với vai Tuyết trong Những Ngọn Nến Trong Đêm. Đó là một người phụ nữ xảo quyệt, luôn tìm mọi cách để hãm hại nữ chính Trúc (Mai Thu Huyền). Kim Oanh phủ sóng trong các vai đanh đá như Ló của Ma Làng, Thúy của Những Giấc Mơ Dài...
Kim Oanh vai Tuyết trong Những Ngọn Nến Trong Đêm.
Nữ diễn viên sinh năm 1975 từng học khóa diễn viên của Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội (1995). Sau khi ra trường, Kim Oanh làm việc tại Nhà hát Tuổi trẻ.
Bên cạnh những vai thủ đoạn, Kim Oanh cũng làm mới mình với hình ảnh vai diễn thú vị khi hóa thân thành bà trẻ Hoàng Trung trong phim Cầu Vồng Tình Yêu (2012). Nữ diễn viên được phong tặng danh hiệu NSƯT vào năm 2012.
Năm 2023, NSƯT Kim Oanh bén duyên với điện ảnh ở vai diễn đầu tay trên màn bạc. Tuy chỉ là vai phụ nhưng nữ nghệ sĩ nhận được nhiều cảm mến của khán giả. Kim Oanh hóa thân thành người vợ cả uy quyền trong phim Người Vợ Cuối Cùng – tác phẩm đạt doanh thu hơn trăm tỷ đồng. Trước khi vào vai này, nữ diễn viên chấp nhận giảm 10 kg vì muốn gương mặt trở nên sắc bén. “Khi gầy mình lên màn hình rộng sẽ xinh đẹp hơn và ác theo một kiểu khác, còn béo thì sẽ 'ác' theo một kiểu khác. Khi tôi đọc kịch bản là tôi muốn mình gầy để trông sắc sảo và đanh đá hơn còn nếu phì nhiêu thì mình không thể hiện cái ác đến tận cùng", Kim Oanh chia sẻ trong The Khang Show.
Kim Oanh hóa thân thành người vợ cả uy quyền trong phim Người Vợ Cuối Cùng.
Không chỉ xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, nữ nghệ sĩ còn hoạt động sôi nổi trên sân khấu kịch của Nhà hát Tuổi Trẻ với nhiều vai diễn đa dạng, đồng thời kiêm luôn vai trò đạo diễn cho các vở kịch. Sau một thời gian công tác tại Nhà hát, Kim Oanh chuyển sang làm biên tập viên tại phòng Sân khấu, ban Văn Nghệ Đài Truyền hình Việt Nam.
Cuộc sống đời tư của nữ nghệ sĩ khá kín tiếng. Cô thừa nhận luôn cố gắng không phụ thuộc vào người khác. Ở tuổi 50, nữ diễn viên vẫn giữ được vóc dáng quyến rũ, làn da mịn màng.
Nữ diễn viên có phong cách thời trang trẻ trung.
Trong The Khang Show, Kim Oanh chia sẻ lý do đến hiện tại vẫn chưa tìm được “một nửa” là do mình quá thông minh: "Đúng thật là những người có nội lực và tính cách hay hơn tôi, thậm chí, 'bắt vía' được tôi thì họ đã có chủ hết rồi. Còn những người chưa có chủ thì lúc đến với mình, họ rất thu hút và 'bắt vía' mình, nhưng sau khi song hành với nhau họ lại thấy mình quá thông minh.
Khi bắt đầu, họ thích vì mình thông minh và mình cũng tỏ ra quá thông minh. Đến một lúc, đàn ông phát hiện ra rằng ở với một người quá thông minh lại không thích. Đây là lý do tôi là một ngôi sao cô đơn".
Nữ diễn viên nói lý do đến hiện tại vẫn chưa tìm được “một nửa” là do mình quá thông minh.
Ngoài đời thường, Kim Oanh thường được khán giả nhận xét là người phụ nữ cá tính mạnh, đôi khi còn có một chút “nổi loạn”, ngay cả khi vướng vào ồn ào về chuyện váy áo cũng rất thẳng thắn đối diện. Chia sẻ với phóng viên Dân Trí trong một lần trả lời phỏng vấn, nữ nghệ sĩ khẳng định: “Tôi chẳng bao giờ bị “vỡ đầu” bởi dư luận”.
Thu Hường – vai “người tình trăm năm” của Núi
Diễn viên Thu Hường (tên thật Hoàng Thu Hường) sinh năm 1976. Chị công tác tại Đoàn 2 Nhà hát Kịch Hà Nội từ năm 1998 tới nay.
Thu Hường được biết đến nhiều nhất và nổi tiếng với vai cô con gái út Thư sắc sảo trong phim Của Để Dành của đạo diễn Đỗ Thanh Hải. Thời điểm này Thu Hường còn là sinh viên năm cuối của Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Sau khi phim lên sóng, nữ diễn viên được khán giả nhận xét diễn xuất thành công vai diễn vừa ngang bướng vừa đành hanh.
Thu Hường trong vai Thư đanh đá phim Của Để Dành.
Sau Của Để Dành, Thu Hường tiếp tục gây ấn tượng với vai Hiền trong Sóng Ở Đáy Sông. Hiền là cô thôn nữ xinh đẹp, dịu dàng, là mối tình đầu dang dở đầy thổn thức của anh Núi. Cũng chính Hiền là người ở lại bên cạnh Núi sau khi anh trải qua đổ vỡ và gặp biến cố, giúp anh làm lại cuộc đời. Vì vậy khán giả vẫn gọi nhân vật này là “người tình trăm năm” của Núi.
Khi tham gia 2 dự án phim gây sốt một thời, Thu Hường khi ấy mới chỉ là sinh viên. Nữ diễn viên kể lại kỷ niệm: "Khi đó, bạn bè, đồng nghiệp, các thày cô, gia đình đều mừng cho tôi. Mỗi lần ra đường, được mọi người chú ý, nếu có phải xếp hàng mua cái gì, tôi cũng được ưu tiên. Tình cảm của người hâm mộ khiến cho tôi cảm thấy rất ấm áp.
Tuy nhiên, tôi luôn nghĩ, diễn viên cũng chỉ là một công việc giống như bao nhiêu việc khác. Tôi chỉ cố gắng hoàn thành tốt mỗi vai diễn chứ không nghĩ rằng mình là ngôi sao hay người nổi tiếng".
Không ít diễn viên Việt bị “chết vai” vì một vai diễn nổi tiếng lúc còn trẻ. Thu Hường không ngoại lệ, cô cũng không thể bật lên được vì cái bóng của vai Thư đanh đá trong Của Để Dành.
Thu Hường đảm nhận một số vai diễn khác sau Của Để Dành, Sóng Ở Đáy Sông, nhưng không ấn tượng.
Song, Thu Hường tự nhủ: "Với một người nghệ sĩ, điều hạnh phúc nhất là có được một vai diễn để đời. Tôi thấy mình quá may mắn vì có được một vai diễn ghi dấu ấn trong lòng khán giả khi còn rất trẻ".
Diễn viên Thu Hường còn góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như Vũ Khúc Ánh Trăng, Chuyện Phố Phường, Bí Mật Eva, Điệp Khúc Mùa Xuân, Đứng Giữa Đời, Người Nổi Tiếng, Đi Tìm Ngôi Sao, Tình Thắm Sapa, Người Ở Bến Sông, Kế Hoạch Khoa Cụ Khóm, Trở Về Sơn Nguyệt, Hoa Phượng Trắng, Chiến Hạm Nổ Tung (2012)... Tuy nhiên những năm gần đây, nữ diễn viên gần như vắng bóng trên màn ảnh nhỏ.
Những năm gần đây, Thu Hường vắng bóng trên màn ảnh nhỏ.
Thu Hường cũng tham gia nhiều vở kịch và mang về nhiều giải thưởng cho Nhà hát Kịch. Những tác phẩm và giải thưởng cô tham gia có thể kể đến Mùa Hoa Sữa (huy chương Vàng Hội Nghệ sĩ sân khấu), Điện Thoại Di Động (huy chương Bạc Liên hoan kịch nói toàn quốc 2009), Vùng Lạnh (giải Vàng Liên hoan sân khấu kịch nói Toàn quốc 2018)...
Nữ nghệ sĩ cũng xuất hiện trong các vở Vòng Đời, Thầy Khóa Làng Tôi, Thay Tim Đổi Mặt, Ảo Ảnh Tình, Con Gọi Bằng Dì, Là Ai, Trạng Quỳnh, Ám Ảnh Xanh, Huyết Lệnh, Mảnh Đất Lắm Người Nhiều Ma...
Năm 2023, nữ nghệ sĩ trở lại với vai mẹ của nữ sĩ Đoàn Thị Điểm trong phim điện ảnh Hồng Hà Nữ Sĩ.
Tới năm 2023, Thu Hường mới trở lại đóng vai nhỏ trong phim điện ảnh Hồng Hà Nữ Sĩ.
XEM VIDEO: Thu Hường xuất hiện giao lưu cùng đoàn phim Hồng Hà Nữ Sĩ.
Cuộc sống đời tư của nữ nghệ sĩ gặp nhiều lận đận về tình duyên. Trong một cuộc phỏng vấn vài năm về trước, Thu Hường vẫn cô đơn một mình. Nhiều lần hẹn hò yêu đương nhưng rồi lại có biến xảy ra khiến nữ diễn viên lỡ dở, cuối cùng buông xuôi cho số phận.
Thu Hường trải lòng trong một lần chia sẻ với tờ Ngôi sao: "Sau vài mối tình như thế, tôi nhận ra mình là người không thể cố được trong chuyện tình cảm. Tôi bây giờ nhiều tuổi rồi nên cũng ngại".
Nữ diễn viên cô đơn sau những cuộc tình.
Nữ diễn viên từng gặp áp lực bởi những câu hỏi từ người thân về việc cưới chồng. Nhiều lần “né” đã thành quen nên cuối cùng Thu Hường cũng không còn bận tâm về vấn đề này. Ngôi sao phim Sóng Ở Đáy Sông chọn cách sống lạc quan, thích làm từ thiện, tham gia các hoạt động cộng đồng, đi chùa. Nữ diễn viên không ngại đi vào các vùng bão lũ, trao tận tay quà cho những người dân khó khăn. Cô cùng nhóm của mình từng xây dựng điểm trường cho một bản làng xa xôi ở Mộc Châu (Sơn La).
Nữ diễn viên chọn cách sống lạc quan, tươi vui.
Nói về cuộc sống của mình, Thu Hường bình thản: "Mỗi khi làm được điều gì ý nghĩa dù nhỏ như cho đi tình cảm, câu nói tốt với mọi người hay chịu thiệt hoặc chịu nhịn một tý, tôi đều cảm thấy thoải mái hơn.
Tôi tâm đắc câu nói 'Khi tôi khóc vì tôi không có dép để đi thì tôi lại phát hiện có người không có chân'. Tôi cảm thấy mình hạnh phúc và vẫn còn hơn nhiều người.
Tôi thấy mình hơn nhiều người không phải để vui mà để cảm thấy cuộc đời này còn quá nhiều người khổ, nhiều nỗi buồn và mình hãy sống vui vẻ với tất cả những gì mình đã có, đang có".