Dự án phim được đầu tư cấp S+ do Thành Nghị đóng chính bị tố làm giả số liệu, khán giả chê thậm tệ vì kỹ xảo “giả trân”, diễn xuất hời hợt.
Phó Sơn Hải chạy “thành tích ảo” bị khán giả quay lưng
Ngày 11/9 vừa qua, tác phẩm kiếm hiệp Phó Sơn Hải do Thành Nghị đóng chính ra mắt trên 2 nền tảng xem phim trực tuyến lớn nhất xứ tỷ dân. Chưa đầy 1 tiếng, bộ phim đã cán mức nhiệt 26.000 điểm, lập kỷ lục phim cán mốc điểm nhiệt này nhanh nhất trên nền tảng Tencent trong năm 2025. Với nền tảng iQIYI, Phó Sơn Hải cũng đạt mức nhiệt cực cao – 7000 điểm một cách nhanh chóng.
Phó Sơn Hải cũng đạt mức nhiệt cực cao trên cả 2 nền tảng phát sóng.
Những tưởng sẽ trở thành bom tấn lớn trong năm nay, Phó Sơn Hải bất ngờ bị khán giả Trung Quốc tố làm giả số liệu, công khai nâng nhiệt cho phim. Theo nhiều ý kiến, phía nhà làm phim chạy “thành tích ảo” với mục đích khiến cho khán giả vì thấy điểm nhiệt cao mà xem phim, từ đó tăng lượt xem cho Phó Sơn Hải.
Biểu đồ điểm nhiệt của phim bị chỉnh sửa.
Tuy nhiên, khán giả khi theo dõi phim lại vô cùng thất vọng vì những khuyết điểm của Phó Sơn Hải là quá lớn, hoàn toàn không tương xứng với số liệu trên các nền tảng. Hơn nữa, biểu đồ điểm nhiệt của phim lại lộ rõ những chi tiết bất thường, nghi có sự can thiệp của nền tảng. Điều này khiến công chúng hết sức phẫn nộ, cho rằng Phó Sơn Hải đang có hành vi lừa dối khán giả, khiến các tác phẩm chân chính chịu thiệt thòi.
XEM VIDEO: Trailer của phim Phó Sơn Hải.
Kỹ xảo tụt hậu thua phim màn hình dọc, tạo hình dìm nam chính Thành Nghị
Với mức đầu tư hơn 300 triệu tệ (khoảng 1110 tỷ đồng), Phó Sơn Hải được kỳ vọng sẽ có chất lượng hình ảnh mãn nhãn. Song, phim lạm dụng bộ lọc màu khiến hình ảnh nhợt nhạt, thiếu sắc nét, kém chân thực. Bối cảnh ánh sáng cùng tông màu “loè loẹt” khiến nhân vật và phông nền tách biệt như ghép ảnh.
Nhiều khán giả cho rằng kỹ xảo phim Phó Sơn Hải thua xa đồ hoạ của các tựa game hiện nay, thậm chí kém hơn cả một số phim màn hình dọc phát hành trên mạng xã hội.
Nhân vật và phông nền tách biệt như ghép ảnh.
Phim lạm dụng bộ lọc màu, đánh sáng lộ liễu khiến hình ảnh thiếu chiều sâu, kém chân thực.
Hơn nữa, những cảnh chiến đấu đáng lẽ phải là điểm nhấn của thể loại võ hiệp lại trở nên rời rạc, thiếu sức sống trong Phó Sơn Hải. Đặt lên bàn cân với Phàm Nhân Tu Tiên - bộ phim có mức đầu tư ngang ngửa, kỹ xảo chân thực, mãn nhãn, Phó Sơn Hải lại càng lép vế dù có “thành tích” bùng nổ hơn.
Gặt hái mưa lời khen sau thành công của Liên Hoa Lâu, những gì mà Thành Nghị nhận được khi “cân” cả 3 vai (Tiêu Minh Minh, Tiêu Thu Thủy, Lý Trầm Chu) trong Phó Sơn Hải chỉ là những lời chê bai. Với tạo hình trong vai Tiêu Thu Thuỷ, Thành Nghị bị đánh giá là quá điệu đà, thường xuyên diện phục trang sặc sỡ, gương mặt trắng toát còn đánh son môi đỏ chúm chím không phù hợp với hình tượng đại hiệp.
Hiếm có đại hiệp nào diện đồ màu hồng trong cảnh cưỡi ngựa vung kiếm như Thành Nghị.
Nam diễn viên thậm chí còn bị khán giả soi cả móng tay sơn màu hồng. Ngoài ra, gương mặt sưng húp lộ rõ dấu hiệu tuổi tác của Thành Nghị khiến anh trông khá gượng gạo khi vào vai thiếu niên.
Thành Nghị bị soi móng tay sơn màu hồng.
Đáng chú ý, diễn xuất của Thành Nghị trong Phó Sơn Hải cũng bị đánh giá là xuống dốc so với các tác phẩm trước, đặc biệt là ở khâu đài từ. Có không ít cảnh Thành Nghị nhả thoại không rõ lời, khẩu hình không khớp tiếng gây ảnh hưởng tiêu cực tới trải nghiệm xem phim của khán giả xứ Trung. Dù đã có hơn 10 năm kinh nghiệm đóng phim, nam diễn viên khiến không ít người xem khó chịu bởi lối diễn có phần “kịch”, cường điệu thiếu tự nhiên.
Có không ít cảnh Thành Nghị nhả thoại không rõ lời, khẩu hình không khớp tiếng.
Nam diễn viên khiến không ít người xem khó chịu bởi lối diễn có phần “kịch”, cường điệu thiếu tự nhiên.
Nhiều người hâm mộ của Thành Nghị còn lo rằng hình tượng của nam diễn viên có thể sẽ gắn liền với thất bại của Phó Sơn Hải, thừa nhận hụt hẫng với lần tái xuất này của anh. Phần lớn ý kiến cho rằng nam diễn viên cần nghiêm túc đầu tư cho kỹ năng thoại, cải thiện lối diễn xuất và kỹ tính hơn trong việc lựa chọn dự án.
Kịch bản tiềm năng nhưng chưa đủ để “cứu” phim?
Điểm sáng của Phó Sơn Hải là kịch bản sử dụng cách tiếp cận khá mới lạ so với thể loại võ hiệp kinh điển. Dựa trên tiểu thuyết Thần Châu Kỳ Hiệp của Ôn Thụy An, bộ phim kết hợp yếu tố "xuyên không" và cơ chế hệ thống nhập vai. Trong phim, Thành Nghị thủ vai Tiêu Minh Minh - một nhân viên công sở bình thường bỗng nhiên rơi vào thế giới võ hiệp do chính mình sáng tạo, trở thành thiếu niên anh hùng Tiêu Thu Thủy.
Tiêu Minh Minh ở thời hiện đại xuyên không vào thế giới võ hiệp do chính mình sáng tạo, nhập vai Tiêu Thu Thủy.
Thành Nghị đồng thời thủ vai Lý Trầm Chu - phản diện của phim.
Thay vì được "buff" sức mạnh như mong đợi, nhân vật chính lại phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt: nội công, kiếm pháp kém cỏi, khinh công vụng về đến mức nhảy từ tầng hai cũng ngã “sấp mặt”. Để đăng xuất, trở về thế giới thực, Tiêu Thu Thuỷ phải đạt được danh hiệu võ lâm minh chủ trong thời hạn một năm.
Việc ứng dụng cơ chế hệ thống vào bối cảnh cổ trang tuy mang tính đột phá nhưng cũng khiến nhiều tín đồ phim võ hiệp bày tỏ sự bất bình. Những phân đoạn hào hùng liên tục bị cắt ngang bởi yếu tố trò chơi và tình huống “tấu hài”, khiến nhịp phim rời rạc, thiếu cao trào. Cũng vì lí do đó, Phó Sơn Hải bị đánh giá là “nửa vời” vì quá thiếu nghiêm túc để là phim võ hiệp, lại không đủ hài hước để trở thành phim giải trí thuần tuý.
Phó Sơn Hải bị đánh giá là “nửa vời”.
Trong bối cảnh thị trường phim cổ trang - võ hiệp đang bão hòa, yêu cầu của khán giả ngày càng cao, kịch bản Phó Sơn Hải dù có tiềm năng phát triển nhưng cũng khó có thể bù đắp được sự thiếu chỉn chu về mặt hình ảnh, diễn xuất.