Cha đi làm xa, mẹ sinh con rồi đem cho vì không có tiền, 27 năm sau xảy ra chuyện chẳng ngờ

Thảo Anh
Chia sẻ

Năm đó vì nghèo khó, không có tiền ra viện nên mẹ đành để con lại. Cha đi làm xa trở về tìm khắp nơi cũng không thấy tung tích con đâu.

Câu chuyện tìm về nguồn cội của anh Bùi Thanh Tú (SN 1998, tên nước ngoài là Leo), được chia sẻ trên kênh Tuấn Vỹ kết nối yêu thương đã nhận về sự quan tâm của nhiều người. Anh Tú được mẹ cho tại bệnh viện khi vừa lọt lòng, may mắn được cặp vợ chồng người Pháp nhận nuôi và đưa ra nước ngoài sinh sống. Chỉ với cái tên của người ruột sinh con ở bệnh viện Từ Dũ năm ấy, may mắn đã mỉm cười khi anh Tú tìm lại được cha mẹ. 

Mẹ cho con, cha không hề hay biết 

Vào khoảng gần 30 năm trước, cô Bùi Thanh Tuyền (SN 1976) sinh sống tại TP HCM cùng chồng và con trai. Cuộc sống nghèo khổ, chồng cô phải đi làm ăn xa để nuôi cả nhà. Năm 1998, cô có bầu và sinh ra người con trai thứ 2, đặt tên là Bùi Thanh Tú. 

Thời điểm này do chồng đi xa không liên lạc được, cộng thêm gánh nặng kinh tế khiến cô Tuyền không thể trả tiền viện phí. Cô đã quyết định cho con sau khi sinh tại bệnh viện Từ Dũ. Cô chỉ kịp đặt cho con cái tên vào con lại cho y tá trong viện, mong con sẽ được gia đình tốt nhận nuôi.

Cha đi làm xa, mẹ sinh con rồi đem cho vì không có tiền, 27 năm sau xảy ra chuyện chẳng ngờ - 1

Mẹ đã cho con đi khi mới lọt lòng (Ảnh minh họa)

Sau đó cô trở về nhà sinh sống như bình thường. Một thời gian sau, khi chồng trở về mới biết chuyện và giận cô không nói nên lời. Người cha muốn đi tìm lại con trai, nhưng vợ không nói nên không có tung tích gì, đành từ bỏ hi vọng. Họ sống cùng nhau vài năm và sinh thêm một cậu con trai nữa rồi chia tay.

Sau này, cô Tuyền theo chồng mới về Tây Ninh sinh sống. Chồng cũ của cô xuống Vũng Tàu lập nghiệp. Cả hai đều có gia đình mới, ổn định cuộc sống và không còn liên lạc với nhau. 

Người cha luôn mong gặp lại vợ con mà không biết địa chỉ mới, người nhà bên ngoại không ai nói cho biết. Chú cũng mong muốn tìm lại con trai mà vợ đã cho đi nhưng không có cách nào. Bẵng đi một thời gian dài, mẹ có thêm 2 con trai, cha cũng có thêm con gái, nhưng tung tích về đứa trẻ cho đi tại bệnh viện năm xưa vẫn còn là ẩn số. 

Đứa trẻ ngày ấy bất ngờ tìm về 

Về đứa bé sơ sinh mà cô Tuyền trao cho người khác ở bệnh viện Từ Dũ, sau đó đã được đưa vào cô nhi viện. Khoảng hơn 2 tháng sau, một cặp vợ chồng người Pháp đã xin nhận con nuôi và đưa ra nước ngoài sinh sống. Từ đó, anh Tú được chăm sóc tử tế, hoàn toàn không có chút ký ức nào về người thân ở Việt Nam. 

Khi lớn lên, anh Tú mới biết mình là con nuôi và chủ động tìm kiếm. Bao năm không có thông tin, anh quyết định về Việt Nam tìm lại cha mẹ ruột. Mọi việc trở nên khó khăn khi anh không biết tiếng Việt, trên tờ giấy khai sinh theo anh từ nhỏ chỉ ghi duy nhất tên mẹ và tuổi lúc sinh anh. 

Mọi việc tưởng như chẳng còn hi vọng thì bất ngờ chỉ sau vài ngày chia sẻ lên kênh Tuấn Vỹ, đã kết nối được với người mẹ. Cô Tuyền chia sẻ, thông tin mà anh Tú cung cấp giống hệt câu chuyện năm xưa của cô. Khi vừa nhìn thấy nhau, cả hai đã rất ngạc nhiên vì có nhiều nét tương đồng trên khuôn mặt. 

Cha đi làm xa, mẹ sinh con rồi đem cho vì không có tiền, 27 năm sau xảy ra chuyện chẳng ngờ - 2

Cô Tuyền đã được gặp anh Tú

Họ đã tiến hành xét nghiệm ADN và kết quả trùng khớp. Tin vui nhân đôi khi trong một ngày, anh Tú đã được gặp cả cha ruột. Sau khi cô Tuyền cung cấp thông tin về người chồng cũ, chú được kết nối và đã lên TP HCM gặp con và kể nỗi lòng năm xưa. 

Giờ đây khi gặp lại con trai đã 27 tuổi, chú chỉ mong con tha thứ cho cha mẹ, mọi chuyện ngày xưa đã là quá khứ. Cha mẹ hiện tại không còn ở với nhau, mỗi người đều có gia đình riêng, nhưng luôn chào đón con trở về bất cứ lúc nào. 

Cha đi làm xa, mẹ sinh con rồi đem cho vì không có tiền, 27 năm sau xảy ra chuyện chẳng ngờ - 3

Hai cha con được trò chuyện cùng nhau

Vậy là duyên hội ngộ đã mỉm cười với anh Tú sau nhiều năm tìm kiếm. Những trăn trở trong lòng của anh cũng đã được tháo gỡ. Anh không trách cha mẹ, chỉ mong được biết và nguồn cội và được gặp cha mẹ mình là đã mãn nguyện rồi.

Nguồn: Tuấn Vỹ kết nối yêu thương

Chia sẻ

Thảo Anh

Tin cùng chuyên mục