Vợ cũ của chồng kêu đau đầu, người vợ chết lặng khi biết nguyên do, liền ôm con về nhà ngoại

Lyly
Chia sẻ

Quá sốc, chị lập tức dọn đồ, bế con trai về nhà ngoại. Từ đó đến nay, chị không nhắn tin, không gọi điện, cũng không hỏi thêm gì.

Chị A năm nay 28 tuổi, có một đứa con trai 2 tuổi. Cuộc hôn nhân của chị không bắt đầu như một trang giấy trắng, bởi người chồng đã từng trải qua một đời vợ và có một con gái riêng, hiện đang học lớp 5.

Thời gian đầu về làm vợ anh, chị A khá thoải mái với chuyện chồng mình thỉnh thoảng qua thăm con riêng, hoặc đón con gái về nhà chơi cuối tuần. Những bữa cơm có mặt con riêng của chồng không khiến chị khó chịu. Bởi chị hiểu, chồng mình cũng cần phải chịu trách nhiệm với con gái.

Thế nhưng, cuộc sống hôn nhân chưa bao lâu đã xảy ra biến cố khiến chị không ngờ tới.

Chị A thừa nhận bản thân là người dễ nóng giận, thiếu kiểm soát lời nói trong những lúc mâu thuẫn. Mỗi lần vợ chồng bất đồng, chị thường khóa mình trong phòng, để chồng ngồi ngoài phòng khách. Đợi khi nguôi ngoai, chị mới mở cửa cho anh vào.

Cách xử lý có phần tiêu cực ấy lặp đi lặp lại, cho đến hơn một tháng trước, khi vợ chồng xảy ra xung đột lớn. Trong lúc tức giận, chị lớn tiếng đuổi anh ra khỏi nhà và anh đi thật.

Tưởng chỉ là một cuộc cãi vã như bao lần, không ngờ, lần “cút đi” ấy lại trở thành khởi đầu cho một cơn địa chấn trong hôn nhân.

Vợ cũ của chồng kêu đau đầu, người vợ chết lặng khi biết nguyên do, liền ôm con về nhà ngoại - 1

Chị A chia sẻ câu chuyện hôn nhân của mình.

Ít ngày sau, chị biết được chồng đã qua đêm ở nhà vợ cũ. Cảm giác giận dữ, tổn thương trào lên, nhưng chồng đã xin lỗi nên chị A cũng rộng lòng tha thứ. “Tôi nghĩ ai cũng có sai lầm, không nên vì một cái sai lầm đó mà đánh đổ hạnh phúc gia đình, nên tôi đã tha thứ”, chị A nói.

Nhưng sau đó, chị A vẫn cứ phân vân, nghi ngờ trong đầu rằng chồng và vợ cũ qua lại nhiều lần. Vì thế, chị lén đọc tin nhắn giữa chồng và vợ cũ rồi phát hiện vợ cũ nói rằng chị ta đang có dấu hiệu ốm nghén như buồn nôn và đau đầu, que thử thai lên 2 vạch. “Lúc đó tôi chết lặng. Tôi không tin nổi là anh ấy lại có thể để chuyện đó xảy ra”, chị A nghẹn ngào.

Quá sốc, chị lập tức dọn đồ, bế con trai về nhà ngoại. Từ đó đến nay, chị không nhắn tin, không gọi điện, cũng không hỏi thêm gì. Chị thừa nhận vẫn còn tình cảm, vẫn yêu chồng, vẫn mong muốn gia đình nguyên vẹn cho con. Nhưng những gì đã xảy ra như một cú đâm sau lưng khiến chị không thể nhìn chồng như trước được nữa.

“Tôi từng bao dung khi anh ấy có con riêng, nhưng bây giờ tự nhiên lại có thêm một đứa nữa, làm tôi nghĩ mãi, không biết có nên tiếp tục hay không. Bỏ thì không nỡ, vì con còn nhỏ và tôi vẫn còn tình cảm. Nhà cửa vẫn chung sống bình thường, tài chính đầy đủ, mọi thứ vẫn ổn, chỉ là chuyện kia xảy ra quá bất ngờ”, chị A tâm sự.

Clip: Câu chuyện của chị A

Trong cuộc gặp với chuyên gia tâm lý, Tiến sĩ Đinh Đoàn, chị A kể hết mọi chuyện. Nghe xong, Tiến sĩ khuyên: “Cháu còn trẻ, sốc là điều dễ hiểu. Nhưng điều quan trọng lúc này là phải bình tĩnh. Việc đầu tiên là về nhà, nói chuyện rõ ràng với chồng. Phải hỏi thẳng: Đứa trẻ trong bụng vợ cũ có đúng là con anh ấy hay không?”

Vợ cũ của chồng kêu đau đầu, người vợ chết lặng khi biết nguyên do, liền ôm con về nhà ngoại - 2

Theo Tiến sĩ, không loại trừ khả năng người vợ cũ đang mang thai con của người khác. Và nếu thực sự đứa bé là con của chồng chị A, thì hai vợ chồng phải ngồi lại để bàn phương án giải quyết. “Nếu không thể chấp nhận, cháu có quyền nghĩ đến chuyện dừng lại. Nhưng cần dừng lại trong văn minh, tử tế, phải có thỏa thuận rõ ràng về việc nuôi con, thăm nom, đóng góp tài chính… Không thể ôm con lủi thủi về nhà ngoại mãi như vậy được”, Tiến sĩ Đinh Đoàn nói.

Chuyên gia nhấn mạnh, trong hôn nhân, ai cũng có thể phạm sai lầm. Nhưng nếu lòng tin bị tổn thương quá sâu, thì lựa chọn ra đi cũng không phải là thất bại. Tiến sĩ Đinh Đoàn nói: “Thà chia tay trong bình tĩnh, còn hơn cố gắng gồng gánh để rồi tự làm khổ mình. Nếu vẫn yêu, vẫn muốn tiếp tục, hãy cho chồng một cơ hội. Còn nếu thấy không thể tiếp tục, hãy kết thúc cho nhẹ lòng, đừng day dứt".

Sau những lời chia sẻ ấy, chị A vẫn còn rất nhiều băn khoăn, nhưng ít nhất, chị hiểu mình cần phải làm gì, đó là trở về và đối diện với sự thật.

Chia sẻ

Lyly

Tin cùng chuyên mục