Vị khách lạ đến nhà đưa một tờ giấy, ông bố 2 con bàng hoàng khi phát hiện sự thật của vợ

Lyly
Chia sẻ

Không thể chấp nhận sự thật cay đắng, anh Hoàng đã tìm đến nhà ngoại để nói rõ mọi chuyện.

Anh Hoàng (30 tuổi, quê Hưng Yên) hiện là nhân viên văn phòng. Anh có hai người con gồm một bé trai 10 tuổi và một bé gái 6 tuổi. Suốt nhiều năm qua, anh một mình chăm sóc, nuôi dưỡng các con để vợ đi xuất khẩu lao động, đến nay đã 4 năm.

Dù ở xa, vợ anh vẫn thường xuyên gọi điện về nhà hỏi han, quan tâm chồng con và gửi về một khoản tiền nhỏ để phụ giúp việc nuôi con. Về chỗ ở, hiện anh Hoàng vẫn đang thuê nhà.

Cách đây khoảng 15 ngày, cuộc sống của anh Hoàng bất ngờ bị đảo lộn khi một người đàn ông lạ mặt tìm đến nhà. Anh ta đưa cho anh Hoàng một tờ xét nghiệm ADN và khẳng định đứa con trai đầu lòng không phải con ruột của anh Hoàng, mà là con của anh ta.

“Anh ta đến không phải để giành quyền nuôi con mà đến chỉ để phanh phui mọi chuyện thôi. Lúc đầu tôi không tin, tôi đưa con trai đầu lòng đi xét nghiệm ADN thì đúng là con của người kia, không phải con tôi. Sau đó, tôi gọi và nhắn tin cho vợ rất nhiều nhưng cô ấy không trả lời. Tôi nghĩ, có thể cô ấy đã biết trước chuyện này. Bởi, tờ xét nghiệm anh ta đưa là từ rất lâu rồi, chứ không phải mới”, anh Hoàng chia sẻ.

Vị khách lạ đến nhà đưa một tờ giấy, ông bố 2 con bàng hoàng khi phát hiện sự thật của vợ - 1

Anh Hoàng sốc nặng khi biết đứa con trai đầu không phải con ruột.

Qua tìm hiểu, anh Hoàng được biết người đàn ông kia chính là tình cũ của vợ. Theo lời kể của người này, trước khi kết hôn, vợ anh Hoàng từng qua lại với anh ta nhiều lần và có con.

Không thể chấp nhận sự thật cay đắng, anh Hoàng đã tìm đến nhà ngoại để nói rõ mọi chuyện. Trước mặt anh, mẹ vợ khóc lóc rất nhiều, khuyên anh nên bỏ qua vì đã nuôi đứa bé suốt 10 năm trời, chính tay anh chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, cho con ăn học đàng hoàng. Theo bà, từng ấy thời gian gắn bó, tình cảm là điều không thể phủ nhận nên mong anh suy nghĩ lại.

Tuy nhiên, anh Hoàng cho biết mình không đủ sức để chấp nhận. “Sao tôi có thể bỏ qua được? Sao có thể nuôi một đứa con không phải của mình được?”, anh Hoàng chia sẻ.

Hiện tại, vợ anh Hoàng vẫn tránh mặt, không liên lạc. Anh Hoàng rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần nặng nề, mang trong mình một vết thương quá lớn nhưng lại không có ai ở bên để xoa dịu. Người cần xuất hiện để giải thích, xin lỗi và bù đắp thì lại hoàn toàn im lặng.

Xem thêm: Anh Hoàng kể lại câu chuyện của mình

Trước tình cảnh này, Tiến sĩ Đinh Đoàn đã đưa ra lời khuyên để anh Hoàng tạm thời vượt qua giai đoạn khủng hoảng. Ông khuyên anh nên gửi các con về cho ông bà hai bên chăm sóc, có thể lấy lý do đi công tác xa. Theo đó, bé trai (đứa trẻ không phải con ruột) nên gửi cho ông bà ngoại, còn con ruột thì gửi về cho ông bà nội.

“Cháu hãy tập sống một mình trước đã, coi như trời trả cháu về làm chàng trai 30 tuổi. Chờ thời gian để vết thương nguôi ngoai. Chờ lòng mình lắng lại xem như thế nào. Chờ xem sau một thời gian vợ có liên lạc lại hay không. Hiện vợ im lặng có thể vì cô ấy chưa biết đối diện với chồng thế nào”, ông khuyên.

Bên cạnh đó, Tiến sĩ Đinh Đoàn nhấn mạnh, việc sau này đứa trẻ sẽ sống cùng ai là quyết định của người lớn, nhưng tuyệt đối không nên làm tổn thương tâm lý của con trẻ. Ông khuyên anh Hoàng không nên nói thẳng sự thật gây sốc cho đứa bé.

“Nói thật với con thì chẳng giải quyết được việc gì mà lại làm tổn thương một đứa bé”, ông nói.

Vị khách lạ đến nhà đưa một tờ giấy, ông bố 2 con bàng hoàng khi phát hiện sự thật của vợ - 2

Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn đưa ra lời khuyên cho anh Hoàng.

Cuối cùng, chuyên gia tâm lý động viên anh Hoàng cần ưu tiên ổn định tinh thần và cuộc sống của chính mình, tập trung làm việc, tiết kiệm tài chính để nuôi con ruột, tránh đưa câu chuyện lên mạng xã hội hay kể lể, chỉ trích, bóc mẽ.

“Cháu hãy ổn định tinh thần, ổn định cuộc sống, tiết kiệm tài chính, tập trung làm việc, nuôi con ruột của mình. Không tung lên mạng, không bóc mẽ, không nói xấu, không bóc phốt, không kể lể vì người thương mình thì ít, người gièm pha mình thì nhiều. Hãy để nỗi đau này nguôi ngoai dần.

Đây có thể chỉ là một đoạn đời chông chênh thôi. Đoạn sau biết đâu sẽ tốt hơn. Cháu còn trẻ, còn sức khỏe, còn tương lai”, Tiến sĩ Tâm lý nói.

Chia sẻ

Lyly

Tin cùng chuyên mục

Lằn roi trước thềm nhà

Lằn roi trước thềm nhà

Cuối cùng thì ngày này cũng đến Thiết nghĩ vậy lúc rời khỏi ký túc xá trường chuyên cấp III, nơi con gái út chị vừa nhập học. Khi trở về, mở cửa nhìn căn nhà mà mình đã luẩn quẩn suốt gần ba chục năm trời, chị thấy mỏi rời chân, không muốn bước vào