Sau hai lần ly hôn vì vô sinh, tôi bất ngờ mang thai khi đi thêm bước nữa

Thy Dung
Chia sẻ

Tôi từng hai lần ly hôn vì không có con, sống trong tuyệt vọng. Tuy nhiên, khi tôi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có con thì phép màu đã xảy ra.

Trong dòng chảy cuộc đời, có những khoảnh khắc như sét đánh, làm thay đổi số phận của một người. Đối với tôi, khoảnh khắc phát hiện mình mang thai là một trong những giây phút chấn động nhất của cuộc đời. Tôi từng hai lần ly hôn vì không có con, sống trong tuyệt vọng. Tuy nhiên, khi tôi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có con, thì phép màu đã xảy ra.

Người chồng thứ ba đã bước vào cuộc đời tôi cùng 2 đứa con riêng của anh. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ xem 2 con của chồng như chính con đẻ của mình, cứ như vậy sống tới cuối đời với anh mà không cần sinh con, nhưng không ngờ, tôi lại phát hiện mình mang thai.

Đứng trước cửa phòng tắm, tôi tay nắm chặt que thử thai, với hai vạch đỏ rõ ràng. Tim tôi đập nhanh, mắt ướt đẫm. Kết hôn nhiều năm, dù đã đi khám nhiều lần và kết quả buồng trứng, tử cung hoàn toàn bình thường nhưng tôi vẫn không thể mang thai, cả 2 lần đều kết thúc bằng ly hôn. Vậy nên khi đối diện với tin vui này, lòng tôi lại tràn ngập những cảm xúc phức tạp.

Sau hai lần ly hôn vì vô sinh, tôi bất ngờ mang thai khi đi thêm bước nữa - 1

Tôi tràn ngập nhiều cảm xúc khi biết tin mang thai. (Ảnh minh họa)

Tôi từ từ bước vào phòng ngủ, ngồi bên mép giường, suy nghĩ miên man. Tôi nhớ lại lần đầu gặp và quen biết chồng mình, nhớ lại những lời thề trong đám cưới của chúng tôi. Dù anh đã có một cuộc hôn nhân trước và có con riêng, nhưng tôi chưa bao giờ để ý. 

Tôi không kìm lòng được và cầm điện thoại lên, muốn báo tin vui này cho anh. Tuy nhiên, trước khi bấm số, tôi lại do dự. Tôi lo rằng anh sẽ cảm thấy áp lực vì sự xuất hiện của đứa trẻ, vì anh đã có 2 đứa con riêng.

Cuối cùng, tôi lấy hết can đảm gọi điện thoại. Khi nghe giọng nói quen thuộc của anh, nước mắt tôi không kìm được mà tuôn rơi. "Anh Vĩ, em... em có thai rồi", tôi nghẹn ngào nói. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi vang lên giọng nói xúc động của anh: "Thật sao? Tuyệt vời quá! Anh sẽ về nhà ngay với em!".

Suốt quá trình mang thai, tôi bị ốm nghén nặng, những triệu chứng của thai kỳ khiến tôi mỗi ngày như đang vượt qua một thử thách. Càng tồi tệ hơn là tâm trạng của tôi trở nên thất thường, dễ nổi giận vì những chuyện nhỏ nhặt.

Trong thời gian này, công việc của anh càng trở nên bận rộn. Anh thường phải đi công tác, một lần đi là vài ngày. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà gần như đều đổ lên vai tôi.

Buổi tối, khi anh đi công tác về, tôi định kể cho anh nghe những uất ức và khó khăn của mình, nhưng khi nhìn thấy vẻ mệt mỏi của anh, tôi lại nuốt lời vào trong. Tôi không muốn làm tăng thêm gánh nặng cho chồng, chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng mọi thứ.

Tuy nhiên, chính những thử thách trong thai kỳ đã làm tôi càng quyết tâm hơn để trở thành một người mẹ. Tôi bắt đầu chủ động học hỏi kiến thức nuôi dạy con cái, chuẩn bị mọi thứ cho sự ra đời của em bé. Tôi mong muốn sinh thường để được trải nghiệm cảm giác đau đẻ 1 lần trong đời nhưng vì bị nhau tiền đạo bám thấp nên bác sĩ buộc phải để tôi sinh mổ.

Những ngày sau đó, tôi bắt đầu tích cực chuẩn bị cho cuộc sinh. Tôi tham gia các khóa yoga cho bà bầu, học cách thở, còn thuê người chăm sóc mẹ và bé. Tôi cố gắng điều chỉnh tâm trạng, giữ cho mình luôn lạc quan và tích cực.

Cuối cùng ngày sinh cũng đến, sau 45 phút trong phòng mổ, cuối cùng em bé cũng chào đời khoẻ mạnh.

Nhìn đứa trẻ xinh xắn, tôi trào nước mắt hạnh phúc. Tôi biết mọi nỗ lực và cố gắng của mình đều đáng giá. Tôi cảm ơn trời đã ban cho tôi đứa con yêu quý này, và cảm ơn anh đã luôn ở bên tôi.

Sự xuất hiện của em bé mang lại niềm vui và sự náo nhiệt chưa từng có cho gia đình chồng. Tôi nằm trên giường bệnh, nhìn chồng, mẹ chồng và các con quây quần bên nôi của em bé, nụ cười hạnh phúc trên gương mặt tôi, lòng tràn đầy biết ơn và mãn nguyện.

Trong thời gian đặc biệt này, anh cũng thể hiện trách nhiệm của mình như một người chồng và người cha. Anh cố gắng dành thời gian ở bên vợ con, giúp chăm sóc con và chia sẻ việc nhà. Mối quan hệ của chúng tôi trở nên gắn bó và hài hòa hơn nhờ sự xuất hiện của thiên thần nhỏ đáng yêu.

Tại sao nhau tiền đạo lại phải sinh mổ?

Nhau tiền đạo là tình trạng khi bánh nhau bám vào phần dưới của tử cung, che phủ một phần hoặc toàn bộ lỗ cổ tử cung. Trong trường hợp nhau bám qua cổ tử cung một phần hay toàn phần, gọi là nhau tiền đạo bán trung tâm hoặc nhau tiền đạo trung tâm, mẹ bầu cần được lên kế hoạch sinh mổ khi bắt đầu có dấu hiệu chảy máu âm đạo.

Thời điểm sinh mổ sẽ do các bác sĩ đề nghị nhằm cân bằng lợi ích và bất lợi, với mục tiêu cao nhất là mẹ khỏe, bé khỏe. Sinh thường ở những tình huống này không an toàn hoặc không thể thực hiện đối với các mẹ. ​Đây là một biến chứng thai kỳ có thể gây ra nhiều nguy hiểm cho cả mẹ và thai nhi vì vậy các bác sĩ sẽ chỉ định sinh mổ để giảm những nguy cơ sau:

- Nguy cơ chảy máu nặng: Khi bánh nhau nằm ở phần dưới của tử cung, gần hoặc che phủ lỗ cổ tử cung, việc sinh thường có thể gây ra chảy máu nặng. Tử cung sẽ co bóp mạnh trong quá trình chuyển dạ, gây tổn thương cho bánh nhau và mạch máu xung quanh, dẫn đến nguy cơ mất máu nhiều, đe dọa tính mạng của cả mẹ và thai nhi.

- Nguy cơ tổn thương cho thai nhi: Nếu nhau tiền đạo che phủ hoàn toàn lỗ cổ tử cung, thai nhi không thể ra ngoài qua đường âm đạo. Việc cố gắng sinh thường trong tình huống này có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho thai nhi, bao gồm nguy cơ thiếu oxy hoặc tổn thương vật lý.

- Dự phòng các biến chứng: Sinh mổ giúp kiểm soát tình trạng chảy máu và đảm bảo an toàn cho cả mẹ và thai nhi. Bác sĩ có thể thực hiện phẫu thuật trong môi trường được kiểm soát, sẵn sàng đối phó với các biến chứng có thể xảy ra, như mất máu hoặc cần truyền máu khẩn cấp.

- Bảo vệ sức khỏe của mẹ và thai nhi: Trong nhiều trường hợp, nhau tiền đạo có thể được phát hiện trước khi sinh thông qua siêu âm. Khi đó, bác sĩ sẽ đề nghị sinh mổ để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé, tránh các rủi ro không cần thiết.

Tóm lại, sinh mổ là phương pháp an toàn và hiệu quả nhất đối với những trường hợp nhau tiền đạo, giúp bảo vệ sức khỏe và tính mạng của cả mẹ và thai nhi.

Chia sẻ

Thy Dung

Tin cùng chuyên mục

Mình làm hòa, chồng nhé

Mình làm hòa, chồng nhé

Ngọc luôn tự tin cho rằng Hòa dù có là người đàn ông lý tưởng bao nhiêu thì anh vẫn rất may mắn mới lấy được người vợ như cô, vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp của chồng. Thế nên mỗi khi chồng mắc lỗi, cô lại có một chiêu "phạt" khiến chàng phải quy phục ngay tức thì.

Những sai lầm khi nuôi dạy con

Những sai lầm khi nuôi dạy con

Cha mẹ nào cũng hết mực yêu thương, chăm sóc con cái. Nhưng không phải ai cũng có đủ kinh nghiệm, cập nhật thường xuyên kiến thức về chăm sóc, nuôi dạy con… Dưới đây là những sai lầm phổ biến cha mẹ thường mắc phải khi nuôi dạy con.