Khi biết chồng ngoại tình, chị B rất suy sụp, không dám hỏi thẳng chồng rằng “có phải anh đang ngoại tình không” vì sợ anh trả lời là đúng.
Chị B (một nhà sáng tạo nội dung, sống ở TP.HCM) và chồng từng có một mối tình đẹp khi cả hai cùng nhau trải qua bao thăng trầm của cuộc sống. Chị kể, chị gặp anh năm chị 18 tuổi, khi chị đang ôn thi đại học. Anh hơn chị 5 tuổi, thời điểm đó anh ở trọ đối diện nhà chị.
Yêu nhau 9 năm, cả hai tiến tới hôn nhân. Cuộc hôn nhân ban đầu khá hạnh phúc khi cả hai cùng nhau đi du lịch khắp Việt Nam và vài chục quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, sau 7 năm sống bên nhau, chị B phát hiện chồng ngoại tình. “Đó là một cú sốc với tôi vì trong thời gian yêu nhau đến khi kết hôn, anh cực kỳ thương yêu tôi, xem tôi như một công chúa”, chị B nói.
Khi biết chồng ngoại tình, chị B rất suy sụp, không dám hỏi thẳng chồng rằng “có phải anh đang ngoại tình không” vì sợ anh trả lời là đúng. Vì sống chung cùng bố mẹ ruột nên chị luôn giấu nỗi buồn không để ai hay biết chuyện này. Mỗi ngày, chị đều nhốt mình trong phòng mà khóc. Khoảng hơn 1 tháng sau, chị B quyết định đối diện với vấn đề. “Khi đó tôi nghĩ rằng mình phải giải quyết chuyện này, không thể để cuộc đời trôi qua như vậy. Người ta không quan tâm đến mình thì tại sao mình phải làm như vậy”, chị B nói.
Chị B chia sẻ câu chuyện hôn nhân của mình trong chương trình Người thứ 3.
Sau đó vào một buổi tối, khi chồng rửa bát, chị phát hiện một người phụ nữ có tên viết tắt là T.N.K gửi tin nhắn cho chồng chị. Nội dung tin nhắn khá thân mật và chỉ có một dòng tin duy nhất: “Anh đang làm gì vậy? Nói chuyện với em đi, em đang đánh đàn nè”. Ngoài ra không còn tin nhắn nào khác, vì đã bị anh xóa dấu vết rồi. Đọc xong dòng tin nhắn, chị B không hỏi thẳng chồng để đối chất mà chỉ lẳng lặng điều tra.
Chị hack mật khẩu tài khoản mạng xã hội của chồng, đọc được toàn bộ tin nhắn hai người và phát hiện hai người hẹn nhau đi khách sạn. Nắm được thông tin và địa chỉ khách sạn 2 người hẹn nhau, chị B đã ngồi chờ gần khách sạn đó suốt 3 tiếng mới thấy chồng và nhân tình đi ra.
Chị gọi hai người vào quán café nói chuyện, nhưng cô nhân tình lại lên mặt thách thức: “Chị thách em dám làm gì chị, em làm thử chị coi, chị không sợ”. Sau câu thách thức đó, chị B tra cứu toàn bộ thông tin cũng như các mối quan hệ xung quanh của nhân tình, từ bố mẹ, chồng cũ, 3 đứa con, quan hệ họ hàng, bạn bè làm ăn,…
Chị cũng biết được, người phụ nữ này làm quản lý cho quán nhậu cạnh công ty chồng mình. Trưa nào chồng chị cũng ra đó ăn và cả hai quen nhau. Trong thời gian hai người qua lại với nhau, nhân tình đã chi trả mọi chi phí mỗi khi cả hai đi ăn, đi du lịch.
Chị còn hack được định vị điện thoại của nhân tình và chồng, nên hai người đi đâu, làm gì chị biết hết. Tuy nhiên, không tung hê ra, chị lẳng lặng ghi chép lại tất cả thông tin để lên kế hoạch của riêng mình. “Tôi lên kế hoạch làm thế nào để có lợi nhất cho mình trong trường hợp ly hôn. Nhưng cũng là cho chồng khoảng thời gian quay lại, vì anh không tệ, đối xử rất tốt với tôi, cho tôi cả thanh xuân”, chị B nói.
Một năm rưỡi sau, khi cả hai vẫn tiếp tục giữ mối quan hệ thì chị B đã quyết định thực hiện kế hoạch của riêng mình. Chị “gài bẫy” nhân tình của chồng 2 lần để thu thập thêm bằng chứng có lợi cho mình, trong khi chồng chị đã bỏ nhà đi được một tháng.
Kỷ niệm ngày cưới, nhưng chồng vẫn im lặng và không quay trở về nhà. “Tôi chờ đến ngày đó là để xem anh có hối hận, quay về hay không nhưng ngày hôm đó trôi qua rất bình lặng”, chị B nói.
Vì thế, ngay ngày hôm sau, chị B gửi email kèm bằng chứng đến tất cả mọi người trong công ty chồng, tố cáo chồng mình luôn sử dụng thời gian làm việc tại đây để qua lại cũng nhân tình, một tuần 6 ngày đi làm thì ngày nào anh cũng đi ngoại tình. Kết quả, người chồng bị cho thôi việc, không được bồi thường hợp đồng.
Về phía nhân tình, chị B cũng tìm đến tận quán nhậu tố cáo chuyện cô ta ngoại tình, và cô nhân tình bị cho thôi việc. Sau khi làm những việc đó, chị B cảm thấy vô cũng nhẹ nhõm, có thể bước tiếp một cách dễ dàng và cũng chưa bao giờ quay nhìn lại cuộc tình đó. Hiện tại, chị B và chồng đã ly thân, chưa ly hôn vì còn vướng mắc một số thủ tục giấy tờ.
Lắng nghe câu chuyện của chị B, đạo diễn Lê Hoàng đặt câu hỏi liệu có phải chị cho rằng cách cư xử của mình là đúng. Chị B đáp: “Tôi cho rằng không có gì đúng và cũng chẳng có gì là sai, cả khi những việc mình làm đều đã suy nghĩ rất kĩ”.
Đạo diễn Lê Hoàng cũng cho rằng, không nên dùng hơn 1 năm để thu thập bằng chứng trả thù chồng và nhân tình. Nếu phát hiện ra người chồng ngoại tình thì có hai cách: một là tha thứ, hai là ly dị. “Em không cần thiết phải phí hoài thời gian để làm những việc đó, khi gặp người không xứng đáng với mình thì mình ra đi. Có người chọn chia tay cao thượng, người lại chọn chia tay trong cay đắng, nhưng chúng ta không nên chọn cách chia tay mà gây hại đến thời gian quý báu của mình. Hai năm trời là khoảng thời gian lớn trong cuộc đời một người con gái, tại sao em lại không dùng thời gian đó để bắt đầu một tình yêu mới, một hạnh phúc mới mà em lại dùng thời gian đó để trừng trị họ làm gì?”, đạo diễn Lê Hoàng nói.
Chị B phân trần, thật ra mục đích cuối cùng của chị không phải là để trừng trị mà là để những người ngoại tình sẽ luôn khổ sở về vấn đề đó. Hơn nữa, sâu trong chị vẫn muốn cho chồng cơ hội quay đầu.
Chị nói: “Tôi nghĩ cái sự vĩ đại của một người không nằm ở giá trị vật chất nằm trong mốc thời gian đó thôi, mà mình phải nhìn lại quãng thời gian mình và người đó bên nhau. Anh chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, lương thấp hơn tôi, nhưng anh trao cho tôi tình yêu thương. Ngoài thời điểm ngoại tình ra, chúng tôi bên nhau 17 năm, đó là quãng thời gian không hề ngắn. Tình yêu thương của anh trao cho tôi như thế nào tôi cảm nhận được. Đó mới là giá trị của một người đàn ông.
Ở thời điểm anh ngoại tình, rõ ràng là anh sai, nhưng không thể dùng cái đó để đánh giá toàn bộ thời gian người ta yêu thương mình suốt cả thanh xuân. Đó cũng là cách để mình học cách từ bi, sự vị tha, khi trải qua rồi mà không học được bài học của mình nữa thì mới ra đi, để cả hai được sống cuộc sống cho riêng mình”.
Qua câu chuyện của mình, chị B cũng muốn gửi gắm: “Có thể tất cả hành động của chúng ta đôi khi không đúng nhưng cũng không sai, miễn là chúng ta hiểu được bản thân mình.Thấu hiểu được bản thân mình là điều tất yếu để mình có thể có được những cái bước đi trong cuộc đời để mình vui vẻ, không nhất thiết phải theo công thức, quy chuẩn nào đó. Miễn là mình làm chủ được bản thân mình”.
Xem thêm: 5 dấu hiệu nhận biết đàn ông lăng nhăng chị em cần nhớ nằm lòng