Phát hiện chồng lén xem phim nhạy cảm khi vợ ở cữ, tôi âm thầm làm 1 việc khiến anh bất ngờ

Thy Dung
Chia sẻ

Một hôm, khi chồng ra ngoài, tôi vô tình kiểm tra điện thoại của anh. Lịch sử truy cập trên trình duyệt toàn là phim người lớn. Tim tôi thắt lại, một cảm giác khó tả len lỏi trong lòng. Tôi không biết mình nên giận hay buồn, không biết mình đang thất vọng về anh hay về chính bản thân.

Tôi từng được mệnh danh là “hoa khôi ngân hàng” vì ngoại hình ưa nhìn, dáng người cân đối và sự tự tin toát lên từ khí chất. Ngày đó, mỗi lần tôi xuất hiện trong bộ váy công sở thanh lịch, mái tóc suôn mượt, ai cũng tấm tắc khen ngợi. Tôi quen và yêu chồng từ thời còn đi làm, anh luôn tự hào khi sánh bước bên tôi. Nhưng rồi, tất cả thay đổi khi tôi mang thai.

Tôi nghỉ làm để dưỡng thai, chuyên tâm chăm sóc bản thân và em bé. Vì muốn con phát triển tốt, tôi ăn uống đầy đủ, thoải mái, không kiêng khem gì nhiều. Cân nặng cứ thế tăng vùn vụt, từ một cô gái có vòng eo thon gọn, tôi biến thành một mẹ bầu nặng nề với những vết rạn chằng chịt trên bụng. Chồng tôi vẫn yêu thương, nhưng tôi biết anh không giấu nổi sự bất ngờ trước sự thay đổi của vợ.

Những tháng cuối thai kỳ, anh nhiều lần ngỏ ý muốn gần gũi, nhưng tôi từ chối. Tôi sợ ảnh hưởng đến con, sợ những điều không hay có thể xảy ra. Anh không ép, chỉ cười bảo: "Anh chờ được, miễn là mẹ con em khỏe mạnh”. Tôi đã nghĩ, một người đàn ông yêu vợ sẽ hiểu và thông cảm, nhưng tôi quên mất rằng, nhu cầu sinh lý cũng quan trọng.

Phát hiện chồng lén xem phim nhạy cảm khi vợ ở cữ, tôi âm thầm làm 1 việc khiến anh bất ngờ - 1

Những tháng cuối thai kỳ, anh nhiều lần ngỏ ý muốn gần gũi, nhưng tôi từ chối. (Ảnh minh họa)

Sinh con xong, tôi tưởng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn, nhưng lại bước vào một giai đoạn còn khủng hoảng hơn. Tôi sinh thường nhưng không may bị nhiễm trùng tầng sinh môn, việc hồi phục vô cùng khó khăn. Không chỉ đau đớn về thể xác, mà tâm lý tôi cũng xuống dốc trầm trọng. Tôi không còn thời gian chăm sóc bản thân, nhìn mình trong gương mà không nhận ra nổi chính mình: bụng bèo nhèo, quầng thâm mắt rõ rệt, tóc rụng từng mảng, cơ thể lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi.

Chồng tôi không nói gì, anh vẫn quan tâm 2 mẹ con, nhưng tôi nhận ra anh thích ngủ riêng hơn. Ban đầu, tôi nghĩ do con quấy khóc nên anh muốn tôi có không gian nghỉ ngơi, nhưng dần dần, anh ngủ riêng như một thói quen. Tôi bắt đầu lo lắng.

Một hôm, khi chồng ra ngoài, tôi vô tình kiểm tra điện thoại của anh. Lịch sử truy cập trên trình duyệt toàn là phim người lớn. Tim tôi thắt lại, một cảm giác khó tả len lỏi trong lòng. Tôi không biết mình nên giận hay buồn, không biết mình đang thất vọng về anh hay về chính bản thân.

Tôi tự hỏi: Có phải vì tôi xấu đi mà anh không còn hứng thú? Có phải vì tôi từ chối chồng khi mang thai nên giờ anh không còn khao khát gần gũi tôi nữa? Tôi từng là một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ, nhưng giờ đây tôi chỉ là một bà mẹ bỉm xuề xòa với mùi sữa và quần áo lôi thôi.

Tôi không làm ầm lên, cũng không chất vấn chồng ngay lập tức. Tôi cần thời gian để suy nghĩ. Và tôi quyết định làm một việc.

Tôi lẳng lặng đổi mật khẩu Wi-Fi, không nói một lời. Tối đó, khi chồng tắt điện thoại chuẩn bị ngủ, tôi nhẹ nhàng bảo:

"Anh vào phòng ngủ đi, con ngủ rồi, em muốn anh giúp em ru con để hai vợ chồng có thời gian bên nhau”.

Anh nhìn tôi, có chút ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo. Tôi không trách móc, không giận dỗi, chỉ muốn kéo anh về với gia đình, về với tôi.

Cùng lúc đó, tôi bắt đầu thay đổi bản thân. Tôi tập luyện nhẹ nhàng, chăm sóc da, mặc những bộ đồ ngủ quyến rũ hơn. Tôi không còn tự ti với cơ thể mình nữa, bởi tôi hiểu rằng quyến rũ không chỉ đến từ ngoại hình, mà còn từ sự tự tin và thần thái.

Dần dần, chồng tôi bắt đầu trò chuyện với tôi nhiều hơn. Anh không còn tránh mặt, không còn vội vã rời khỏi phòng ngủ nữa. Một ngày nọ, anh ôm tôi vào lòng và thủ thỉ:

"Anh xin lỗi… Anh không hề chê em, chỉ là anh không biết làm sao để gần em như trước. Anh sợ em đau, sợ em chưa sẵn sàng. Nhưng anh nhớ em lắm”.

Tôi cũng nhẹ nhàng nói với anh lý do tôi đổi Wi-Fi. Tôi muốn chúng tôi tập trung vào nhau nhiều hơn, thay vì để những thứ khác ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng.

Tôi nhận ra, sau sinh, không chỉ có phụ nữ bị tổn thương mà đàn ông cũng có những cảm xúc riêng. Họ cũng cần được quan tâm, được gần gũi, được chia sẻ. Họ không thể hiểu hết những nỗi đau thể xác của chúng ta, nhưng nếu ta khéo léo kéo họ lại gần, họ sẵn sàng ở bên ta lâu dài.

Tôi từng hoang mang, từng nghi ngờ bản thân, nhưng giờ tôi hiểu rằng, ngoại hình chỉ là một phần, điều quan trọng nhất là cách chúng ta yêu thương chính mình và biết cách giữ lửa hôn nhân.

Phụ nữ sau sinh có thể mất đi dáng vóc, nhưng đừng bao giờ để mất đi sự hấp dẫn của mình. Đừng trách đàn ông vội, cũng đừng để bản thân chìm trong sự tự ti. Hãy yêu chính mình trước, rồi chồng sẽ yêu mình hơn.

Bài tâm sự được gửi từ độc giả có email: thi…@gmail.com

* Mẹ bầu có tâm sự có thể chia sẻ với chúng tôi qua email: bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Thy Dung

Tin cùng chuyên mục