Ngày lễ nào chồng cũ cũng tặng quà chu đáo, tôi ngỏ ý tái hôn, anh thốt ra 2 từ

Hạo Phi (ghi)
Chia sẻ

Mới đây lại là dịp sinh nhật của tôi, chồng cũ lại mang hoa và bánh gato tới chúc mừng. Anh còn hỏi tôi thích gì để anh mua tặng.

Tôi và chồng cũ ly hôn được 3 năm rồi, trách nhiệm nuôi con thuộc về tôi. Những tưởng sau khi ly hôn, chúng tôi sẽ dửng dưng và lạnh nhạt với nhau, có gặp gỡ hay liên lạc với nhau cũng chỉ vì đứa con chung. Ai ngờ trong 3 năm qua, trong mọi ngày lễ từ ngày mùng 8/3, 20/10 hay ngày sinh nhật tôi, chồng cũ luôn tặng hoa và quà vô cùng chu đáo. Thậm chí, quà anh tặng còn tỉ mỉ, tinh tế hơn cả khi chúng tôi vẫn chung sống với nhau.

Ban đầu tôi nghĩ, có khi nào chồng cũ cảm thấy có lỗi, hối hận vì đã đề nghị ly hôn nên giờ muốn lấy lòng tôi để xin tái hôn. Nhưng 3 năm trôi qua, chồng cũ chưa bao giờ đề cập tới chuyện này dù anh vẫn đang trong tình trạng độc thân.

Mới đây lại là dịp sinh nhật của tôi, chồng cũ lại mang hoa và bánh gato tới chúc mừng. Anh còn hỏi tôi thích gì để anh mua tặng. Nghe câu hỏi ấy, lòng tôi có cảm xúc vô cùng phức tạp. Tại sao chồng cũ lại chu đáo với mình như thế? Anh muốn tái hôn nhưng ngại không dám thổ lộ lòng mình ư?

Ngày lễ nào chồng cũ cũng tặng quà chu đáo, tôi ngỏ ý tái hôn, anh thốt ra 2 từ - 1

Vào những ngày lễ, ngày sinh nhật của tôi, chồng cũ đều tặng quà cho tôi rất chu đáo. (Ảnh minh họa)

Trong lúc nói chuyện, tôi đã buột miệng thốt ra một câu hỏi:

- Anh có muốn chúng mình tái hợp không?

Chồng cũ thẫn thờ nhìn tôi rồi thốt lên 2 từ:

- Không được.

Tôi sững sờ và có chút xấu hổ khi chồng cũ trả lời dứt khoát như vậy.

Nhấp ngụm nước, chồng cũ chậm rãi nói tiếp:

- Thật ra anh cũng từng nghĩ đến việc tái hôn với em, nhưng nghĩ kỹ lại anh thấy không nên. Tính cách của anh và em quá giống nhau, cái tôi cá nhân lại cao nên khi ở chung, hai đứa luôn đối nhau chan chát, không có sự bù trừ bổ khuyết cho nhau. Anh không muốn tình trạng cũ xảy ra lần nữa. Hơn nữa, xa nhau thời gian dài cũng khiến cho tình cảm nhạt đi rồi. Vì thế, anh nghĩ chúng ta tái hôn không phải là ý kiến hay đâu, cứ như bây giờ sẽ tốt hơn.

Ngày lễ nào chồng cũ cũng tặng quà chu đáo, tôi ngỏ ý tái hôn, anh thốt ra 2 từ - 2

Khi tôi ngỏ ý muốn tái hôn, chồng cũ đã thẳng thừng nói không được. (Ảnh minh họa)

Trước đây, tôi và chồng cũ chia tay vì những mâu thuẫn khó bề hóa giải. Chung quy cũng bởi chuyện tiền nong và kinh tế. Ai cũng ngang bướng, bảo vệ ý kiến của mình mà cả hai thường xuyên cãi vã. Mâu thuẫn chồng chất để rồi cuối cùng hai chữ ly hôn cứ thế thốt ra một cách tự nhiên và không thể lấy lại được nữa.

Nhưng nếu đã không có ý định tái hôn, tại sao chồng cũ lại quan tâm chu đáo như vậy khiến tôi hiểu lầm? Hít một hơi thật sâu, tôi hỏi thẳng anh rồi nhận được câu trả lời:

- Con của chúng mình là con trai nên anh muốn làm gương cho con. Anh muốn dạy con cách cư xử với phụ nữ và cách ứng xử với những mối quan hệ cũ. Hơn nữa, cách ứng xử văn minh như vậy cũng sẽ tốt hơn cho con. Anh muốn anh và em cứ thế duy trì mối quan hệ tốt đẹp và hài hòa để cùng nuôi dạy con cho tốt. Được không em? Thế giới ngoài kia đầy người ly hôn rồi vẫn làm bạn được mà.

Tôi mỉm cười gật đầu thay cho câu trả lời. Sau hôm đó, tôi cứ miên man suy nghĩ mãi về câu trả lời của chồng cũ. Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy hối hận, tiếc nuối vì ngày đó quá bốc đồng, bỏ lỡ một người đàn ông tốt như chồng cũ.

Nhưng chồng cũ nói cũng đúng. Bây giờ tôi thấy hợp, nhưng nhỡ đâu khi tái hôn, ở cùng nhau rồi thì bất đồng lại xảy ra. Kết thúc một cuộc hôn nhân nhưng tôi lại có thêm một người bạn để cùng nuôi dạy con cái, như thế cũng tốt mà đúng không? 

Chia sẻ

Hạo Phi (ghi)

Tin cùng chuyên mục

Bố mẹ tôi lo Tết

Bố mẹ tôi lo Tết

Năm nào cũng vậy, bố mẹ tôi lo Tết từ đầu tháng Chạp. Dù con cháu có về ăn Tết cùng mình hay không thì việc chuẩn bị Tết, lo Tết vẫn được ông bà chuẩn bị đầy đủ chu đáo. Mấy đứa con ở thành phố, nhà nào không về quê ăn Tết cùng bố mẹ thì nhận được thực phẩm Tết, còn nhà nào về quê thì sẽ có quà mang đi sau Tết.

3 năm về ăn Tết đều bị mẹ chồng mắng đuổi đi, biết dụng ý của bà, tôi rơi nước mắt

3 năm về ăn Tết đều bị mẹ chồng mắng đuổi đi, biết dụng ý của bà, tôi rơi nước mắt

Có những chuyện trong đời, nếu chỉ nhìn bề ngoài, ta rất dễ hiểu lầm người khác. Tôi đã từng như vậy, từng trách móc, từng giận hờn, thậm chí oán trách mẹ chồng suốt 3 năm liền, để rồi đến cuối cùng mới nhận ra rằng, người phụ nữ ấy đã âm thầm vì tôi mà chịu mang tiếng xấu.

Đứa cháu

Đứa cháu

Lão ngậm ngùi nhìn vườn tắc tan hoang, cả trăm cây giờ chỉ còn trơ gốc, ngập nước, úng, tróc rễ, có vài ba chục cái chậu vẫn còn bươn chải đứng hiên ngang như nuối tiếc thân cây mà bấy lâu mình bảo vệ.

Cùng nhau đi tiếp

Cùng nhau đi tiếp

Có những lúc Hương thấy mình mệt mỏi vì sự thờ ơ của chồng, như thể Minh đang đứng ngoài những lo toan rất thật về cơm áo gạo tiền mà cô ngày ngày gánh lấy.