Nàng dâu mới

HẢI NAM
Chia sẻ

Và thế là, từng bữa cơm, từng cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, từng ngày Tết qua đi đã gắn kết hai người phụ nữ với nhau. Bà Hảo nhận ra rằng những lo lắng ban đầu của mình thật sự không cần thiết, vì cô con dâu của bà không chỉ chu đáo, biết việc mà còn rất tâm lý và yêu thương mẹ chồng.

Những ngày Tết rộn ràng qua đi, nhịp sống nơi làng quê dần trở lại nét thanh bình vốn có. Trong ngôi nhà mới được sửa sang của vợ chồng bà Hảo, nàng dâu mới của gia đình là Phương đang dần thu dọn những đồ trang trí, chậu hoa, cây quất… sau những ngày chơi Tết. Trong lúc dọn dẹp, Phương trò chuyện cởi mở với mẹ chồng: "Mẹ ơi, cây quất này trồng lại ra vườn, tới mùa chắc chắn sẽ có quả để ăn đấy ạ”. Vừa nói, Phương nhanh tay mang ra vườn trồng. Đứng từ phía sau, bà Hảo nhìn con dâu với ánh mắt trìu mến và đôi chút ngạc nhiên. Từ những ngày đầu tiên Phương về làm dâu, bà luôn cảm nhận được tình cảm chân thành mà cô dành cho gia đình nhỏ này.

Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ và những hành động tỉ mỉ của con dâu, trong lòng bà Hảo cảm thấy như được xoa dịu. Kể từ khi con trai bà lấy vợ, bà không khỏi lo lắng liệu rằng mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, với những khác biệt về thế hệ và điều kiện sống có thể hòa hợp, chia sẻ và cùng xây dựng cuộc sống hay không. Nhưng giờ đây, bà thấy rằng mọi lo lắng ấy dường như đã tan biến.

Phương là cô gái hiện đại, sinh ra và lớn lên ở thành phố. Mặc dù khi bước vào hôn nhân, cô không phải sống chung với nhà chồng, nhưng những dịp lễ Tết cũng khiến cô khá căng thẳng và lo lắng. Cô biết ở quê chồng dù cuộc sống đã hiện đại hơn rất nhiều, nhưng mọi nền nếp truyền thống vẫn còn khắt khe hơn hẳn ở thành phố.

Trong cái Tết đầu tiên, Phương vừa làm dâu, dù ngập ngừng và lạ lẫm trước những phong tục tại gia đình mới, cô vẫn không ngại ngần đặt ra quyết tâm học hỏi và thích nghi. Bà Bích đã chuẩn bị một danh sách dài các công việc cần làm, từ việc trang trí nhà cửa, chuẩn bị mâm ngũ quả, cho đến việc nấu nướng những món ăn truyền thống để tiếp đón người thân trong dịp Tết Nguyên đán.

Nàng dâu mới - 1

Ảnh minh họa

Vợ chồng Phương thu xếp về quê ngay sau khi được nghỉ làm. Về đến nơi, cô bắt tay vào việc dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, biến từng góc nhỏ trở nên lung linh, rực rỡ để chào đón một năm mới an lành và thịnh vượng. Nhìn thấy sự chu đáo và tỉ mỉ của con dâu, lòng bà Hảo đã dịu lại phần nào, nhưng vẫn còn đó chút gì đắn đo, có thực sự thấu hiểu và gìn giữ được những nét văn hóa truyền thống, những phong tục tinh túy mà gia đình này vẫn luôn trân trọng hay không. Tuy nhiên, thông qua những việc nhỏ nhất, Phương đều thể hiện sự chu đáo và tận tâm của mình một cách đầy ngạc nhiên.

Trong những ngày Tết Nguyên đán, Phương thức dậy từ sáng sớm để giúp mẹ chồng nấu nướng. Dù bản thân không khéo léo trong việc nấu nướng nhưng cô không ngần ngại xắn tay áo lên để học gói bánh chưng, làm nem rán… Bên bếp lửa hồng, cả nhà cùng nhau quây quần, trò chuyện rôm rả, vô cùng ấm áp và hạnh phúc.

Phương còn mạnh dạn rủ mẹ chồng vào bếp cùng mình để thử làm món phở gà. “Mẹ ơi, mấy bữa nay ăn nhiều món giống nhau quá rồi hay tối nay nhà mình ăn phở gà đi ạ. Đang có con gà luộc chưa ăn đến mà gia vị cũng đầy đủ cả rồi. Con tìm công thức trên mạng cũng thấy dễ nấu lắm. Ăn cỗ nhiều cũng chán, con đảm bảo đổi món như thế này ai cũng thích”, Phương hào hứng đề xuất.

Bà Hảo ban đầu có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng gật đầu: “Cũng được đấy, mẹ đang nghĩ xem không biết tối nay nấu món gì để thay đổi thực đơn. Nhưng bánh phở thì sao, bây giờ mua ở đâu được?”.

- Dùng tạm bánh phở khô mẹ ạ, hôm trước con có mua mang về. Chỉ cần luộc lên thôi mà cũng khá ngon đấy ạ.

Thế rồi mẹ chồng nàng dâu cùng vào bếp, nấu những bát phở nóng hổi, thơm phưng phức khiến mấy đứa cháu nhỏ cứ chạy vào xuýt xoa: “Ngon quá, ngon quá ạ. Cháu thích ăn phở lắm”.

Không những thế, Phương còn làm bà Hảo cảm động nhất chính là sự tôn trọng và quan tâm mà cô dành cho mẹ chồng. Phương không chỉ lắng nghe mọi ý kiến từ bà trong chuyện bếp núc mà còn mọi vấn đề khác trong cuộc sống. Sự tinh tế, chu đáo trong từng hành động của Phương đã khiến bà Hảo cảm thấy hạnh phúc, an tâm và tin tưởng rằng mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu của họ sẽ ngày càng bền chặt, gắn kết hơn trong tương lai.

Nàng dâu mới - 2

Ảnh minh họa

Trong những ngày Tết tất bật, những lúc rảnh rỗi Phương không quên dành thời gian để trò chuyện, tâm sự với mẹ chồng. Bà Hảo hồi tưởng lại những kỷ niệm về tuổi thơ đầy nghịch ngợm của con trai mình, còn Phương kể về cuộc sống hiện đại nơi đô thị, về bố mẹ đẻ của mình với niềm tự hào chẳng giấu giếm.

Những cuộc đối thoại ấy, dù chỉ là những câu chuyện giản đơn, nhưng lại đậm đà tình thân, đã tạo nên một không gian gắn kết, mở ra cơ hội để họ thấu hiểu nhau hơn. Đặc biệt là buổi tối trước ngày vợ chồng Phương trở lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ, bà Hảo đã cùng con dâu sắp xếp hành lý và họ đã có những giây phút tâm tình vô cùng gần gũi, thân thiết.

- Quả thực ban đầu, trong lòng mẹ chất chứa bao nỗi lo lắng, không biết liệu con có thể hòa nhập với những truyền thống gia đình hay không và mẹ con mình có hợp nhau hay không? Con là người thành phố, còn mẹ thì ở quê, suy nghĩ và lối sống quá khác nhau.

Phương mỉm cười, ánh mắt hiền dịu đáp lại: “Con cũng thế mẹ ạ, vì con thấy từ trong phim đến ở ngoài đời, có nhiều câu chuyện mẹ chồng nàng dâu khó xử lắm. Những ngày đầu con cũng áp lực, lo sợ bởi vì chuyện nữ công gia chánh con không làm nhiều nên không được khéo léo. Nhưng bây giờ, con cảm thấy rất thoải mái và hạnh phúc vì mẹ luôn đối xử thật tốt với con. Con cảm thấy vui khi được mẹ chia sẻ và dạy bảo nhiều điều. Ở thành phố, con ít khi có cơ hội được trải nghiệm nhiều điều tuyệt vời đến thế”.

Bà Hảo, với ánh mắt trìu mến và nụ cười nồng ấm, nhìn con dâu nói: "Có con ở đây, Tết này mẹ cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Năm nào cũng vậy, mẹ vẫn là người gánh vác mọi công việc trong nhà. Hai chị chồng của con đều không ở quá xa nhưng còn bận việc bên nhà chồng nên chỉ mùng 2 mới về chơi được. Nhưng con đừng lo, mẹ thoải mái lắm, từ năm sau việc ăn Tết ở đâu, như thế nào thì các con tự quyết định chứ không bắt buộc là phải về quê chồng. Bố mẹ con cũng muốn con gái về mà, đúng không nào?”.

Nghe mẹ chồng nói vậy, lòng Phương tràn ngập niềm hạnh phúc và biết ơn: "Con cảm ơn mẹ rất nhiều! Con biết mình vẫn còn nhiều thiếu sót lắm, nên có gì không đúng, không phải mẹ cứ dạy bảo nhé ạ. Con sẽ tiếp thu và cố gắng sửa đổi dần”.

Khi mùa xuân bắt đầu chớm nở, mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu mới cũng như những cành hoa đào bừng sáng và tràn đầy sức sống. Họ cùng nhau lên kế hoạch cho năm mới, cùng chung tay góp phần vào những bữa cơm ấm cúng, những cuộc trò chuyện thắm thiết và những tràng cười rộn rã, từ đó tạo nên bức tranh gia đình đầy màu sắc và những kỷ niệm khó quên.

Chia sẻ

HẢI NAM

Tin cùng chuyên mục