Mẹ bầu nghe cuộc gọi từ chị chồng vừa mới sinh con khiến cô đòi về nhà mẹ đẻ ngay lập tức

Chương Ngọc
Chia sẻ

Mối quan hệ em dâu và chị chồng của cả hai trở thành "cơm không lành canh không ngọt".

Cô Diệu Linh và chồng sinh sống ở Hàng Châu (Trung Quốc), đã kết hôn được hơn 5 năm. Cuộc sống của họ không thể nói là giàu sang phú quý, nhưng cũng bình bình đạm đạm, khá là yên ổn. Cả hai có một cậu con trai, thông minh lanh lợi, đặc biệt rất được mọi người yêu quý. Gần đây, cô Diệu Linh mang thai con thứ hai, gia đình thêm niềm vui hạnh phúc. 

Nhà chồng cô Diệu Linh đông anh em, chồng cô có một chị gái và một em trai nữa. Chị chồng cô từ nhỏ đã được nuông chiều, muốn gì thì được nấy. Quan hệ giữa Diệu Linh và chị chồng không được tốt lắm. Người chị chồng này luôn cảm thấy không vui kể từ khi em dâu xuất hiện, đã lấy mất "vị trí độc tôn" trong gia đình mình. 

Chị chồng của Diệu Linh kết hôn muộn, gả cũng không xa, chỉ cách nhà vài cây số. Nhà chồng của người chị có điều kiện khá tốt nhưng vì con dâu lười làm lụng nên mối quan hệ giữa mẹ chồng - nàng dâu không được êm thấm.

Chị chồng của Diệu Linh thường xuyên về nhà mẹ đẻ trách móc và chê bai mẹ chồng mình là người khắt khe, luôn yêu cầu chị phải làm việc nhà. Khi chị chồng Diệu Linh mang bầu, tần suất cô về nhà mẹ đẻ nhiều hơn vì muốn được nghỉ ngơi dưỡng thai, thay vì ở nhà chồng phải làm nhiều việc vặt.

Mẹ bầu nghe cuộc gọi từ chị chồng vừa mới sinh con khiến cô đòi về nhà mẹ đẻ ngay lập tức - 1

Diệu Linh đã bày tỏ thái độ dứt khoát: Nếu chị chồng trở về, cô sẽ đưa con trai lớn về nhà mẹ đẻ cho đến khi lâm bồn. (Ảnh minh họa)

Điều đáng nói là khi chị chồng vừa mới sinh con, cô đã gọi điện ngay về nhà mẹ đẻ với lời thông báo sẽ về nhà ở cữ để em dâu và mẹ mình chăm sóc. Cô đưa ra lý do rằng ở nhà chồng không được thoải mái, mẹ chồng cô chăm sóc chậm chạp và nấu ăn không được ngon. Nghe cuộc gọi điện này, cô Diệu Linh cảm thấy rất bức xúc vì người chị chồng quá ích kỷ, biết em dâu đang mang thai, gia đình rất nhiều việc nhưng cô vẫn muốn người khác phải phục vụ theo ý muốn và sở thích của mình.

Diệu Linh cho rằng, phụ nữ mang thai cần được nghỉ ngơi nhiều hơn, chưa kể cô còn chăm con trai lớn, đi làm việc ở công ty. Nếu thêm việc chăm sóc chị dâu ở cữ, cô không thể cáng đáng nổi. Thấy chồng và mẹ chồng có ý định đón người chị về nhà ở cữ, cô Diệu Linh đã bày tỏ thái độ dứt khoát: Nếu chị chồng trở về, cô sẽ đưa con trai lớn về nhà mẹ đẻ cho đến khi lâm bồn. Cô không muốn trở thành osin không công cho người chị chồng này. 

Mẹ bầu nghe cuộc gọi từ chị chồng vừa mới sinh con khiến cô đòi về nhà mẹ đẻ ngay lập tức - 2

Chị chồng ở cữ và cô em dâu có bầu đã đối đầu nhau. (Ảnh minh họa)

Trước thái độ cương quyết của Diệu Linh, người chồng đã nói khéo với chị gái mình, gia đình bận rộn, đông người, nếu chị trở về ở cữ sẽ không được chăm sóc chu đáo. Cuối cùng, người chị chồng đành phải ở cữ bên nhà chồng của mình, dù trong lòng mang nhiều ấm ức. 

Qua chuyện này, vợ chồng cô Diệu Linh hiểu ra một đạo lý: Trong gia đình, mỗi người đều có vai trò và trách nhiệm của mình. Chúng ta không thể vì tình thân mà mù quáng hy sinh lợi ích của mình để chiều theo người khác, như vậy chỉ khiến bản thân chịu thiệt thòi. Chúng ta nên học cách từ chối những yêu cầu không hợp lý, giữ vững giới hạn và nguyên tắc của mình, như vậy mới có thể sống thoải mái và tự tại hơn. 

Chia sẻ

Chương Ngọc

Tin cùng chuyên mục