Tôi năm nay 35 tuổi, là một quản lý cấp cao trong một tập đoàn lớn. Suốt những năm tháng tuổi trẻ, tôi luôn cho rằng hôn nhân không phải là điều quá quan trọng. Tôi thích sự tự do, thích làm chủ cuộc sống của mình mà không bị ràng buộc bởi ai.
Nhưng cuộc đời đôi khi có những điều thật khó lường. Tôi đã từng nghĩ mình sẽ cứ thế sống một mình, thoải mái tận hưởng những ngày tháng vô ưu. Thế nhưng, cuối cùng tôi lại rung động trước một chàng trai kém mình tận 7 tuổi – một nhân viên cấp dưới trong công ty.
Anh không quá xuất sắc, cũng không phải người giỏi ăn nói, nhưng lại có một điều mà tôi chưa từng thấy ở ai khác đó là sự ấm áp và chân thành. Những ngày tháng làm việc chung, tôi dần nhận ra anh không chỉ có trách nhiệm mà còn rất quan tâm đến cảm xúc của người khác. Anh luôn để ý từng chi tiết nhỏ nhặt, từ việc pha cà phê đúng khẩu vị cho tôi đến nhớ cả những ngày tôi có tâm trạng không tốt để tìm cách khiến tôi vui vẻ hơn.
Người đàn ông đặc biệt này luôn biết cách khiến tôi rung động. (Ảnh minh họa)
Dần dần, tôi không còn xem anh như một đồng nghiệp nữa. Tôi cảm nhận được thứ tình cảm đặc biệt, thứ mà tôi đã từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời mình.
Sau nhiều năm tìm hiểu, cuối cùng, chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân. May mắn thay, bố mẹ tôi và gia đình anh đều là những người hiểu chuyện. Họ không quá đặt nặng khoảng cách tuổi tác, chỉ cần chúng tôi thật lòng yêu thương nhau là đủ.
Đám cưới diễn ra trong sự chúc phúc của mọi người. Tôi nghĩ sau bao năm chần chừ, cuối cùng mình cũng đã tìm được một người đàn ông khiến tôi muốn gắn bó cả đời.
Tối hôm đó, khi tôi vừa thay váy cưới ra và chuẩn bị một bữa tối nhẹ nhàng trong căn phòng lãng mạn mà anh đã chuẩn bị, anh bất ngờ mang đến một chiếc bánh kem nhỏ. Trên chiếc bánh ấy, một dòng chữ khiến tôi sững người:
"Anh muốn có con sớm”.
Tôi ngỡ ngàng nhìn anh, không giấu nổi sự kinh ngạc. Tôi cứ nghĩ rằng chuyện con cái là điều mà chúng tôi sẽ từ từ tính sau vì anh còn rất trẻ, nhưng không ngờ anh lại nói ra điều đó ngay trong đêm tân hôn.
Thấy tôi ngơ ngác, anh bật cười, ánh mắt đầy dịu dàng:
"Anh biết em bất ngờ, nhưng anh thật sự rất mong có một gia đình trọn vẹn với em. Em đã 35 tuổi rồi, anh không muốn em phải lo lắng về chuyện muộn con. Nếu em đồng ý, chúng ta hãy cùng nhau chuẩn bị cho hành trình làm cha mẹ từ bây giờ nhé”.
Lời nói của anh khiến trái tim tôi khẽ rung lên. Bao năm qua, tôi đã quen với sự độc lập, quen với việc sống vì công việc và những mục tiêu cá nhân. Tôi chưa từng thực sự nghĩ đến việc mình sẽ có một đứa con. Nhưng khi nhìn ánh mắt đầy chân thành của anh, tôi bỗng nhận ra rằng, có lẽ mình cũng đang mong chờ điều này.
Tối hôm ấy, chúng tôi không vội vàng, cũng không áp đặt bất cứ điều gì lên nhau. Chúng tôi cùng nhau ngồi xuống, chia sẻ về những kế hoạch sắp tới, về cách chúng tôi sẽ cùng nhau chuẩn bị cho một gia đình có thêm thành viên mới.
Có lẽ, tình yêu thực sự chính là như vậy. Là khi ta tìm được một người không chỉ đồng hành trong cuộc sống, mà còn sẵn sàng cùng ta bước vào một hành trình mới, dù có khó khăn hay thử thách đến đâu. Và tôi nghĩ, tôi đã chọn đúng người.
Bài tâm sự được gửi từ độc giả có email: tien…@gmail.com
* Mẹ bầu có tâm sự có thể chia sẻ với chúng tôi qua email: bandoc@eva.vn
Xem thêm video đang được quan tâm:
Lợi ích của việc khám sức khỏe tiền hôn nhân. (Nguồn: Sức khỏe & Đời sống)