Khi biết anh rể đang mượn nhà của bố mẹ vợ, tôi quyết định chuyển về nhà ngoại sống

Minh Khang
Chia sẻ

Nghe xong lý giải của tôi, mọi người đua nhau trách mắng con dâu. Mới về sống được vài tháng đã thể hiện sự tham lam, ích kỷ và có ý đồ chiếm đất của bố mẹ chồng.

Trong 1 lần đến nhà chị chồng ăn cơm, tôi vô tình biết được ngôi nhà 2 tầng mặt tiền, trị giá 4 tỷ mà anh chị đang sống là của bố mẹ chồng tôi cho mượn 10 năm nay.

Trở về nhà, tôi hỏi chồng cho rõ thì anh nói:

“Lúc trước bố mẹ cho người ta thuê ngôi nhà đó mỗi tháng được 5 triệu nhưng khi chị Vy lấy chồng phải thuê phòng trọ 3 triệu/tháng. Thương anh chị mới cưới còn nhiều khó khăn nên bố mẹ không cho thuê nữa mà cho con gái mượn nhà.

Bố nói đó là tài sản để dưỡng già, nếu ốm đau bệnh tật thì sẽ bán nhà đi chữa trị. Nếu tuổi già không cần dùng đến ngôi nhà đó thì sẽ cho các con. Ai đối xử tốt với bố mẹ thì sẽ được chia nhiều tài sản hơn”.

Khi đã hiểu rõ về mục đích của bố mẹ chồng, tôi không thể ngồi yên được nữa. Dù tôi có đối xử tốt thế nào đi nữa cũng không bao giờ bằng tình cảm của chị chồng dành cho bố mẹ.

Nhà của chị Vy và bố mẹ chồng cách nhau hơn 100m, ngày nào gia đình chị ấy cũng qua ăn cơm tối. Bởi anh chị đi làm về muộn, ngại nấu nướng nên góp tiền cho bà nấu ăn luôn.

Khi biết anh rể đang mượn nhà của bố mẹ vợ, tôi quyết định chuyển về nhà ngoại sống - 1

Khi đã hiểu rõ về mục đích của bố mẹ chồng, tôi không thể ngồi yên được nữa. (Ảnh minh họa)

Trong lúc cả nhà đang ăn cơm vui vẻ, tôi bất ngờ nói:

“Cuối tháng này con bị mất việc, sang tháng con sẽ đến nhà bà ngoại sống để làm việc bởi ở đó nhiều khu công nghiệp. Các anh chị con đều sống xa nhà, tương lai vợ chồng con sẽ ở bên ông bà ngoại luôn. Tuổi già của bố mẹ chắc phải nhờ đến chị Vy chăm sóc là chính. Bọn con chỉ hỗ trợ được phần nào đó thôi”.

Tôi vừa nói xong, bố chồng đập bàn quát khiến tôi giật mình, sợ tái mặt, ông bảo:

“Nhà của bố mẹ xây dựng đàng hoàng, ở không hết, tại sao lại phải qua nhà ngoại tá túc. Bố không bao giờ cho con trai đi ở rể. Với lại con là con trưởng trong gia đình, có nghĩa vụ thờ cúng tổ tiên, sao lại đến nhà ngoại ở được”.

Giọng nói tôi hơi run nhưng vì tương lai, tôi lấy hết dũng khí nói ra nỗi lòng của bản thân. Tôi hỏi:

“Vậy chúng con sẽ ở nhà nào?”.

Bố chồng chỉ lên nóc nhà và bảo nhà này. Tôi nói luôn:

“Chồng con là trưởng nhưng lại không được ưu ái như con gái, trách nhiệm nặng nề, con thấy không ổn lắm. Bố mẹ cho vợ chồng chị Vy mượn nhà nhưng anh chị ở lâu thế, lại xây thêm nhiều phần phụ, ai lỡ đòi lại. Còn vợ chồng con là trai lại sống chung với bố mẹ phải phụng dưỡng ông bà lúc về già. Sau này gia đình có cỗ bàn gì đều do chúng con đứng lên dựng dã và làm”.

Khi biết anh rể đang mượn nhà của bố mẹ vợ, tôi quyết định chuyển về nhà ngoại sống - 2

Giọng nói tôi hơi run nhưng vì tương lai, tôi lấy hết dũng khí nói ra nỗi lòng của bản thân. (Ảnh minh họa)

Nghe xong lý giải của tôi, mọi người đua nhau trách mắng con dâu. Mới về sống được vài tháng đã thể hiện sự tham lam, ích kỷ và có ý đồ chiếm đất của bố mẹ chồng.

Mẹ chồng nói là rất thất vọng về cô con dâu mới. Nếu biết có ngày hôm nay thì chắc chắn không để cho chúng tôi lấy nhau. Thậm chí, chị chồng còn nói bố mẹ khi nào bệnh nặng rồi mới sang tên nhà cho chúng tôi, kẻo có ngày bị đuổi khỏi nhà.

Tôi chỉ muốn nói thật lòng mình để sau này gia đình không xảy ra mâu thuẫn tranh chấp, vậy mà lại bị mọi người lên án dữ dội. Đúng lúc tôi bị mất điểm nhất thì anh rể bất ngờ lên tiếng bảo vệ em dâu:

“Con xin lỗi bố mẹ, con đúng là chàng rể bất tài, không kiếm được tiền mua nhà cho vợ con nên để ông bà rơi vào tình huống khó xử này. Con nghĩ bố mẹ nên để lại ngôi nhà chúng con đang ở cho chú út. Còn gia đình con sẽ ra ngoài thuê phòng trọ là hợp lý nhất”.

Không ngờ anh rể là người hiểu lý lẽ thế, nhờ thế mà gia đình giảm bớt căng thẳng. Cuối cùng bố chồng kết luận sẽ để cho chúng tôi qua nhà chị Vy sống, còn anh chị sẽ thuê phòng trọ.

Chia sẻ

Minh Khang

Tin cùng chuyên mục