Ban đầu, anh Lữ cho rằng vợ có người đàn ông khác nên mới cự tuyệt mình, nhưng sự thật không phải vậy.
Anh Lữ (38 tuổi, quê ở huyện Tuyên Hán, thành phố Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) cho biết trước đây anh làm việc tại Quảng Đông. Cuối tháng 9/2024, anh Lữ mừng rỡ khi một người cùng làng nói sẽ giới thiệu bạn gái cho anh. “Cô ấy nói đối phương tên là Lý Xảo, nhỏ hơn tôi 8 tuổi, quê ở một thị trấn thuộc huyện Tuyên Hán, từng học đại học, từng làm giáo viên, lúc đó đã về Trùng Khánh sống cùng chị gái”, anh Lữ kể lại.
Vài ngày sau, anh cùng người mai mối đến nhà mẹ của Lý Xảo gặp mặt, nhưng khi đó chị ta không có ở nhà. “Tôi cũng thật thà nói rõ tình hình thực tế của mình. Mẹ cô ấy thấy tôi đã mua nhà, mua xe, đang sửa nhà, chăm chỉ và đáng tin nên khá hài lòng, liền cho tôi mạng xã hội của Lý Xảo để liên lạc trực tiếp”, anh nói.
Hai ngày sau, anh lái xe đến nhà chị gái của Lý Xảo ở Trùng Khánh, và đó là đần tiên anh gặp chị. Anh Lữ cho biết, khi đó bố và anh rể của Lý Xảo cũng có mặt. Còn về Lý Xảo, chị cao khoảng 1m6, đeo kính, trông khá nhã nhặn, tính cách hướng nội nên mang đến cho anh cảm giác ban đầu khá ổn. Sau đó hai người cùng nhau đi dạo phố để tìm hiểu kỹ hơn về nhau.
Đầu tháng 10/2024, anh lái xe đưa bạn gái đến Phật Sơn (Quảng Đông) sống cùng mình trong phòng trọ khoảng 20 ngày, trước khi đưa chị về lại nhà chị gái. Trong khoảng thời gian đó, buổi tối anh Lữ nhường giường cho bạn gái ngủ, còn anh nằm trên sofa.
Tới đầu tháng 1/2025, cặp đôi đi khám tiền hôn nhân và đăng ký kết hôn rồi tổ chức đám cưới.

Sau vài tháng quen nhau, anh Lữ đã kết hôn.
Để chuẩn bị cho đám cưới, anh Lữ đã vay mượn khắp nơi, thậm chí sử dụng thẻ tín dụng để chi trả tiền sính lễ và quà cưới. Tổng giá trị tài sản anh Lữ trao cho gia đình nhà gái gồm 68.000 tệ (khoảng 253 triệu đồng) tiền sính lễ, hai phong bì mừng lễ trị giá 13.776 tệ (khoảng 51 triệu đồng), cùng trang sức vàng gồm bông tai, vòng tay và dây chuyền với tổng giá trị hơn 18.000 tệ (khoảng 67 triệu đồng).
Khoảng 10 giờ tối khi khách khứa đã ra về hết, hai vợ chồng trở về căn nhà mới sửa. Những tưởng cả hai sẽ có một đêm tân hôn mặn nồng, nhưng không ngờ tối đó lại trở thành ác mộng trong đời anh Lữ. “Tôi không ngờ là đêm đó cô ấy dùng hai tay cào mạnh vào mặt tôi, làm tôi chảy máu”, anh Lữ nói.
Anh Lữ nghĩ vợ đã có người đàn ông khác trong lòng nên mới cự tuyệt mình, nhưng chị Lý Xảo nói rằng chị đang trong kỳ kinh nguyệt nên không thể làm “chuyện vợ chồng”.
Hôm sau, hai vợ chồng về nhà chị Lý Xảo lại mặt. Để giữ thể diện cho vợ và nhà vợ, anh Lữ nói dối rằng mình bị ngã. Nghe vậy, mẹ vợ đã đưa cho anh 2.000 tệ (gần 7,5 triệu đồng) bảo anh đi bệnh viện khám.
Vài ngày sau, trong lúc ngủ, hai người lại giành chăn nhau. “Cô ấy không cho tôi đắp chăn đó, nói là mẹ cô ấy mua. Chúng tôi cãi nhau và cô ấy lại cào tôi. Khi đó tôi nghĩ chắc do thời gian ở bên nhau ít, hiểu nhau chưa nhiều nên mới vậy. Lẽ ra tôi lớn tuổi hơn nên cần quan tâm, chăm sóc cô ấy nhiều hơn. Hơn nữa chuyện xấu trong nhà không nên phô ra ngoài, nên hai lần bị cào tôi đều không báo cảnh sát”, anh Lữ cho hay.

Chị Lý Xảo đã cào anh Lữ chảy máu.
Sau đó anh quay lại Phật Sơn tiếp tục đi làm. Ngày 20/5/2025 (ngày lễ tình nhân của Trung Quốc), anh đặt hoa trên mạng gửi về quê cho vợ và chuyển cho cô 520 tệ (gần 2 triệu đồng) mong vợ vui vẻ.
Tuy nhiên, một ngày tháng 10/2025, khi anh về quê và mở tủ ra thì phát hiện một “bí mật” khiến anh không thể chấp nhận. Trong tủ âm tường có một hộp thuốc Risperidone (30 viên), ghi tên Lý Xảo, thời gian mua là một tối vào tháng 8/2025. Chỉ định thuốc ghi rõ: “Điều trị tâm thần phân liệt ở người trưởng thành và thanh thiếu niên 13–17 tuổi…”
“Tôi gặng hỏi cô ấy nhiều lần nhưng cô ấy không nói gì, khiến tôi nghi ngờ và cảm thấy cô ấy đang che giấu điều gì đó”, anh Lữ nói. Nghi ngờ mình bị lừa hôn, tháng 11/2025, anh nộp đơn lên Tòa án huyện Tuyên Hán, trình bày toàn bộ quá trình quen biết, đăng ký kết hôn và tổ chức tiệc cưới, đồng thời nhắc đến việc bị cào trong đêm tân hôn.
“Sau khi cưới đến nay hai bên chưa từng có đời sống vợ chồng, Lý Xảo vô cớ làm tôi bị thương, khiến tình cảm vợ chồng vốn chưa hình thành đã không còn khả năng hàn gắn”, anh Lữ nói. Anh yêu cầu tòa cho ly hôn và buộc phía nữ hoàn trả hơn 110.000 tệ (hơn 410 triệu đồng), bao gồm tiền sính lễ và tiền quà tặng anh đã tặng cho vợ và mẹ vợ từ trước khi kết hôn đến nay.
Tại phiên tòa, Lý Xảo phản bác, cho rằng những gì chồng trình bày là không đúng sự thật. Hai người kết hôn hợp pháp, đã đăng ký và tổ chức tiệc cưới, động phòng tại nhà của chồng và từng có quan hệ vợ chồng. Việc nói không có đời sống vợ chồng là sai.
Cô còn cho rằng sau khi cưới mình vẫn sống trong nhà chồng, có lần anh Lữ về nhà đã thay khóa cửa, trước phiên tòa một tuần còn cắt điện nước gas. Tuy thời gian hôn nhân ngắn nhưng không có mâu thuẫn lớn không thể hòa giải, tình cảm chưa tan vỡ. Hai bên không ly thân, trước khi khởi kiện vẫn liên lạc bình thường. Vì thế, tiền sính lễ không nên hoàn trả và có hoàn trả cũng không thể nhiều như anh Lữ yêu cầu. Cho nên, chị đề nghị tòa bác đơn kiện.
Sau khi xem xét, tòa cho rằng, dù có mâu thuẫn khi mới cưới, nhưng việc anh Lữ chuyển tiền cho vợ vào ngày lễ tình nhân cho thấy hai bên vẫn có khả năng hàn gắn, tình cảm vợ chồng chưa hoàn toàn tan vỡ. Vì vậy, tòa không chấp nhận yêu cầu của anh, không cho ly hôn.
“Trước đó tôi đã bán xe để thuê luật sư rồi. Giờ tôi muốn kháng cáo nhưng không còn tiền thuê luật sư. Tiền sính lễ đều là vay mượn khắp nơi, thậm chí quẹt thẻ tín dụng. Gần đây tôi liên tục nhận điện thoại đòi nợ từ ngân hàng, cuộc sống hoàn toàn bị đảo lộn. Cuộc hôn nhân này khiến tôi kiệt quệ cả tinh thần lẫn thể xác”, anh Lữ bất lực.