Cuối năm nhận quà khủng của anh trai chị dâu, cô nàng liền gây ra chuyện dở khóc dở cười

Hạo Phi
Chia sẻ

Nhiều người lại thốt lên 4 từ: “Vì bạn xứng đáng”, vì họ cho rằng người em chồng đó xứng đáng nhận được món quà khủng ấy.

Có người nói, cho đi để nhận lại nhiều hơn. Hãy cứ cho đi sẽ nhận lại gấp trăm ngàn lần yêu thương. Trao yêu thương sẽ nhận lại yêu thương. Và câu nói này đã đúng với người phụ nữ ở tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc này.

Cách đây vài ngày, người phụ nữ đã chia sẻ trên mạng xã hội rằng, chị giúp đỡ anh trai và chị dâu chăm sóc các cháu suốt một năm qua. Để tỏ biết ơn, anh chị đã tặng chị một chiếc Mercedes- Benz làm quà.

Tin tức này đã thu hút sự chú ý rộng rãi của dư luận. Nhiều người ngưỡng mộ trước tình cảm chị dâu em chồng của gia đình này, nhiều người lại thốt lên 4 từ: “Vì bạn xứng đáng”, vì họ cho rằng người em chồng đó xứng đáng nhận được món quà khủng ấy. Cô trao yêu thương rồi được nhận lại gấp trăm ngàn lần yêu thương.

Cuối năm nhận quà khủng của anh trai chị dâu, cô nàng liền gây ra chuyện dở khóc dở cười - 1

Chăm cháu giúp anh trai và chị dâu, cô em chồng được anh chị tặng ngay chiếc xe sang. 

Lên tiếng về chuyện này, chị dâu của người phụ nữ cho biết: “Suốt một năm qua, em ấy đã giúp đỡ vợ chồng tôi rất nhiều. Không chỉ giúp chúng tôi chăm sóc con cái mà còn làm hết công việc nhà.

Nhờ sự giúp đỡ của em mà cuộc sống của vợ chồng tôi dễ thở hơn rất nhiều, có nhiều thời gian hơn để tập trung cho sự nghiệp và đạt được thành tựu tốt. Chính vì vậy, nhân dịp cuối năm vợ chồng tôi đã bàn nhau mua tặng em một chiếc xe để tỏ lòng biết ơn”.

Tuy nhiên, cái kết của câu chuyện lại khiến người ta dở khóc dở cười. Chẳng là sau khi nhận được món quà đắt tiền này, chiều hôm đó cô em chồng đã thử chạy xe luôn, nhưng kỹ năng lái xe của cô còn yếu kém nên đã gây ra tai nạn.

“Em chồng tôi mới tập lái xe, kỹ năng lái chưa đủ thành thạo để xử lý các tình huống. Trên đường về nhà, em đã vô tình đâm vào một cái cây bên đường. Dù xe không bị hư hỏng gì nhiều nhưng em vẫn cảm thấy rất có lỗi với tôi, bởi mới nhận quà mà đã làm hỏng nó”, người chị dâu cười kể lại.

Cuối năm nhận quà khủng của anh trai chị dâu, cô nàng liền gây ra chuyện dở khóc dở cười - 2

Cô em chồng trong buổi lễ trao nhận xe. 

Sau đó, gia đình đưa chiếc xe Mercedes- Benz đến tiệm sửa chữa để xóa những vết trầy xước trên xe. Đồng thời, họ cũng quyết định đăng ký cho cô em chồng này tham gia lớp đào tạo lái xe để giúp cô nâng cao kỹ năng lái xe.

Câu chuyện dở khóc dở cười cho chúng ta thấy rằng, không phải “bà cô bên chồng” nào cũng ghê gớm, vẫn có rất nhiều cặp chị chồng em dâu, chị dâu em chồng thân nhau như chị em ruột. Ngoài ra trong cuộc sống, chúng ta nên trân trọng những người xung quanh đã âm thầm giúp đỡ mình, biết ơn sự hi sinh, nỗ lực của họ.

5 cách giúp chị dâu, em chồng trở thành bạn tâm giao

“Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng” là câu nói được nhiều người dùng khi nhắc đến mối quan hệ nhiều rắc rối giữa chị dâu em chồng. Điều này luôn khiến các nàng dâu, đặc biệt là nàng dâu mới đau đầu.

Vậy phải làm thế nào để mối quan hệ này tốt đẹp hơn, gia đình hòa thuận? Câu trả lời là bạn hãy áp dụng những mẹo nhỏ sau đây:

- Cần chủ động xây dựng tình cảm với mọi người trong gia đình nhà chồng ngay từ đầu, đặc biệt là giữa bạn với em chồng. Bởi, tất cả các mối quan hệ đều cần được xây dựng trên nền tảng của sự chân thành.

- Dành thời gian tâm sự, đi cà phê hẹn hò riêng với em chồng, tìm hiểu sở thích chung hoặc hỏi ý kiến em chồng trong một số việc của gia đình nhà chồng. Điều này sẽ giúp chị dâu em chồng ngày càng hiểu nhau hơn.

- Nhờ sự trợ giúp từ chồng tác động thêm để mối quan hệ chị dâu em chồng trở nên khăng khít hơn.

- Nên nhường nhìn em chồng trong những vấn đề nhỏ của gia đình. Tuy nhiên, sự nhường nhịn này chỉ nên ở mức độ có giới hạn nhất định.

- Cần làm tốt vai trò của nàng dâu trong gia đình. Khi bạn sống tốt với gia đình chồng, yêu thương các thành viên trong gia đình, coi cô em chồng như em gái ruột của mình thì không có lý do gì để cô em chồng không yêu thương bạn, coi chị dâu như người bạn tâm giao.

Chia sẻ

Hạo Phi

Tin cùng chuyên mục

Bố mẹ tôi lo Tết

Bố mẹ tôi lo Tết

Năm nào cũng vậy, bố mẹ tôi lo Tết từ đầu tháng Chạp. Dù con cháu có về ăn Tết cùng mình hay không thì việc chuẩn bị Tết, lo Tết vẫn được ông bà chuẩn bị đầy đủ chu đáo. Mấy đứa con ở thành phố, nhà nào không về quê ăn Tết cùng bố mẹ thì nhận được thực phẩm Tết, còn nhà nào về quê thì sẽ có quà mang đi sau Tết.

3 năm về ăn Tết đều bị mẹ chồng mắng đuổi đi, biết dụng ý của bà, tôi rơi nước mắt

3 năm về ăn Tết đều bị mẹ chồng mắng đuổi đi, biết dụng ý của bà, tôi rơi nước mắt

Có những chuyện trong đời, nếu chỉ nhìn bề ngoài, ta rất dễ hiểu lầm người khác. Tôi đã từng như vậy, từng trách móc, từng giận hờn, thậm chí oán trách mẹ chồng suốt 3 năm liền, để rồi đến cuối cùng mới nhận ra rằng, người phụ nữ ấy đã âm thầm vì tôi mà chịu mang tiếng xấu.

Đứa cháu

Đứa cháu

Lão ngậm ngùi nhìn vườn tắc tan hoang, cả trăm cây giờ chỉ còn trơ gốc, ngập nước, úng, tróc rễ, có vài ba chục cái chậu vẫn còn bươn chải đứng hiên ngang như nuối tiếc thân cây mà bấy lâu mình bảo vệ.

Cùng nhau đi tiếp

Cùng nhau đi tiếp

Có những lúc Hương thấy mình mệt mỏi vì sự thờ ơ của chồng, như thể Minh đang đứng ngoài những lo toan rất thật về cơm áo gạo tiền mà cô ngày ngày gánh lấy.

Để con được lớn

Để con được lớn

Kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới, nhiều cha mẹ thường phàn nàn con đã học tới lớp 12, đang đứng trước ngưỡng cửa vào đời, nhưng vẫn không đủ lớn, không biết định hướng tương lai cho mình. Nhưng sự thật, liệu các cha mẹ đã trao cho con em mình cơ hội để con được tự... bước đi.