Con trai cưới vợ “qua 2 lần đò”, khi có ý định sinh con mẹ nói một câu xúc động

Cẩm Tú
Chia sẻ

Nàng dâu cho biết, lúc mới gặp mẹ anh Huỳnh chị rất sợ vì mặt mẹ giống như “bà địa chủ hồi xưa”.

Có không ít cặp mẹ chồng nàng dâu khi mới gặp nhau lần đầu tiên không có ấn tượng tốt về nhau, nhưng càng tiếp xúc lâu càng quý mến nhau, coi nhau như mẹ và con gái. Cô Lê Thị Ngọc Điệp (62 tuổi, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) và con dâu là chị Nguyễn Thị Thanh Thủy (36 tuổi) là một ví dụ điển hình.

Con trai cưới vợ “qua 2 lần đò”, khi có ý định sinh con mẹ nói một câu xúc động - 1

Chị Thanh Thủy bên cạnh chồng và mẹ chồng của mình. 

Ấn tượng đầu tiên của mẹ chồng nàng dâu trong mắt nhau

Chia sẻ về ấn tượng đầu tiên, cô Điệp cho biết ngày ấy con trai cô là anh Trinh Huỳnh làm ăn gặp vấn đề trục trặc nên gọi điện bảo cô tới chơi. Lúc tới thăm con, cô thấy chị Thủy trong phòng nên lòng cô có chút khó chịu, nghĩ bụng con không lo làm ăn mà lại cơm bưng nước rót cho chị Thủy.

Chị Thủy kể, đó là giai đoạn chị thập tử nhất sinh do tai biến. “Hôm đó tôi vừa khai trương trung tâm anh ngữ xong. Anh đến chúc mừng. Ngày anh đi về, chuẩn bị lên xe thì tôi bị tai biến, chỉ trong vòng 15 phút là không nói được, nằm bất động luôn. Lên tới Đà Lạt chụp CT thì được chẩn đoán tôi bị tắc nghẽn 2 mạch máu não, liệt nửa người”, chị Thúy kể.

Sau khi điều trị khoảng 1 tuần thì chuyển viện xuống TP.HCM, chị vừa điều trị vừa tập vật lý trị liệu ở nhà anh Huỳn. Từ mọi thứ như ăn uống, đi đứng, vệ sinh chị đều phải phụ thuộc vào anh. Đi đứng là anh cõng chị đi, ăn uống cũng là anh bón cho chị từng thìa một và tình trạng này kéo dài khoảng 1 tháng.

Con trai cưới vợ “qua 2 lần đò”, khi có ý định sinh con mẹ nói một câu xúc động - 2

“Lúc đó tôi chưa thương nó đâu, chỉ thấy xúc động thôi, chứ nói thương là giả tạo. Chỉ thấy con trai mình mệt, vừa lo làm ăn vừa phải chăm sóc cho nó”, cô Điệp chia sẻ.

Về phía chị Thủy, lúc mới gặp mẹ anh Huỳnh chị rất sợ vì mặt mẹ giống như “bà địa chủ hồi xưa”. Tuy nhiên qua chuyện trò, cả hai dần mở lòng với nhau thì 8X mới biết vẻ bề ngoài và bên trong của cô Điệp hoàn toàn đối nghịch nhau.

Đáng nói, cô Điệp cũng không hề chê bai hoàn cảnh của chị Thủy là trải qua 2 lần đò, có 2 đứa con riêng. “Tôi từng đổ vỡ 2 lần trong hôn nhân, từ năm 2017 trở đi là tôi ở một mình nuôi con. Tôi không còn tin vào tình cảm nữa nên không mở lòng với ai hết, chỉ biết đi tới trường làm việc rồi về nhà. Quãng thời gian đó vô tình gặp chồng, anh là người rất nhẹ nhàng, cảm giác mình được yêu thương nên tự nhiên mở lòng ra”, chị Thủy cho hay.

Con trai cưới vợ “qua 2 lần đò”, khi có ý định sinh con mẹ nói một câu xúc động - 3

Chị Thủy và mẹ chồng. 

Sau đó, gia đình chị Thủy mời cô Điệp về nhà ở Đà Lạt chơi. Ban đầu cô từ chối vì bị say xe. Nào ngờ sau đó chị Thủy lại đặt vé máy bay cho cô Điệp đi. Thấy gia đình chị Thủy đối xử với mình quá tốt, phụ huynh cũng là giáo viên giống mình nên cô rất vừa ý. Không những vậy, chị Thủy còn chăm sóc cô rất kỹ, liên tục hỏi han, quan tâm cô đi có mệt không rồi lấy nước yến cho cô uống.

Nàng dâu được cả nhà chồng cưng chiều

Năm ngoái, anh Trinh Huỳnh năn nỉ cô Điệp cưới vợ. Tuy nhiên cô Điệp không muốn vì năm ngoái cô đã rước 2 nàng dâu về nhà rồi, cô muốn để thư thư hẵng tổ chức đám cưới nhưng anh Huỳnh không chịu. Cuối cùng, cô Điệp đành phải đứng ra tổ chức đám cưới cho cả hai.

Con trai cưới vợ “qua 2 lần đò”, khi có ý định sinh con mẹ nói một câu xúc động - 4

Đám cưới của cặp đôi. 

Trước khi tổ chức đám cưới, cô Điệp còn đích thân dẫn chị Thủy đi mua vàng cưới. Thậm chí khi đã mua xong, hết sạch tiền mà thấy con dâu thích thêm một món đồ khác trong tiệm, cô đã không do dự tháo chiếc nhẫn vàng đeo trên tay mình ra để đổi cho con dâu.

“Năm đó mẹ cưới 3 dâu, đa số những dâu khác một là mẹ đi mua vàng, hai là mẹ đưa tiền cho con dâu tự đi mua vàng, nhưng đến đám cưới của tôi là mẹ dắt tôi đi mua. Khi mua xong, hết tiền rồi, lúc chuẩn bị ra về, thấy tôi nhìn chiếc nhẫn hình con mèo thì mẹ tháo 1 trong 2 chiếc nhẫn vàng đang đeo trên tay ra, đưa cho nhân viên bán hàng để đổi lấy chiếc nhẫn đó cho tôi”, chị Thanh Thủy kể lại.

Nàng dâu 8X cho biết thêm, chị từng trải qua hai đời chồng nên nghĩ rằng không có mẹ chồng nào hoàn hảo mà yêu thương con dâu được hết. Thế nhưng khi tiếp xúc và chung sống với cô Điệp, chị không ngờ mẹ chồng lại là người tuyệt vời đến vậy.

Nàng dâu 8X tâm sự: “Bất cứ thứ gì chúng tôi cần thì mẹ đều đáp ứng. Khi hai vợ chồng lên Đà Lạt lập nghiệp, mẹ đều hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhớ có lần mẹ cùng chồng tôi đi mua sắm, mẹ muốn mua tặng tôi đôi giày, anh Huỳnh liền chỉ vào chỗ hàng đang giảm giá nhưng mẹ gạt hay. Mẹ bảo nhân viên lấy ra đôi nào đắt nhất. Thấy tôi hơi thấp nên mẹ còn tinh tế chọn đôi cao gót”.

Con trai cưới vợ “qua 2 lần đò”, khi có ý định sinh con mẹ nói một câu xúc động - 5

Không chỉ con dâu, hai đứa con riêng của chị (một bé học lớp 5, một bé học lớp 1) đều được cô Điệp coi như cháu ruột trong nhà mà dạy dỗ từng chút một, chứ không phải nghĩ rằng không phải cháu ruột của mình thì không liên quan. Thậm chí hễ thấy vợ chồng chị to tiếng với con, cô Điệp liền la con, nhắc nhở cần phải dạy dỗ, nói chuyện với con nhẹ nhàng vì độ tuổi này trẻ em rất nhạy cảm.

Thực ra anh Trinh Huỳnh là người chuyển giới. Cũng giống như bao người khác, anh cũng muốn có một đứa con riêng của mình. Tuy nhiên khi tâm sự với mẹ, nào ngờ cô Điệp lại gạt ngay: “Thôi thôi, con lo nuôi 2 đứa con của Thủy đi.  Mẹ thấy hai đứa nó dễ thương, mẹ chấm rồi đó. Con nuôi nó thành tài, thương như con ruột thì mai mốt lớn lên chúng nó sẽ thương con như bố ruột”.

Chia sẻ về lý do tại sao lại yêu thương nàng dâu đến vậy, cô Điệp nói cô đồng cảm, xót xa với hoàn cảnh của con dâu, thấy cuộc đời của con dâu chông chênh tội nghiệp nên muốn bù đắp.

Không chỉ cô Điệp, cả gia đình nhà chồng từng bố chồng hay chị em chồng đều đứng về phía chị Thủy. Vì thế từ lúc xác định tiến đến đám cưới cho đến nay đã làm dâu cô Điệp được gần 1 năm, chị chưa bao giờ cảm thấy áp lực, xảy ra mâu thuẫn gì với nhà chồng mà ngược lại cảm thấy rất thoải mái và tìm thấy chính mình.

Chia sẻ

Cẩm Tú

Tin cùng chuyên mục