Con dâu sinh xong không đủ sữa cho bé bú, mẹ chồng nói 1 câu khiến cô tủi thân

Chương Ngọc
Chia sẻ

Câu nói của mẹ chồng khiến cô buồn tủi.

Cô Vân Diễm, đến từ tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) không ngờ rằng, sau khi sinh con đầu lòng, cuộc sống của cô hoàn toàn bị đảo lộn. Người phụ nữ sinh năm 1989, có vóc dáng nhỏ nhắn và gương mặt thanh tú. Ngay từ khi mới ra trường, cô được nhiều chàng trai để ý nhưng Vân Diễm không mặn mà. Bởi vì vào thời điểm đó, cô muốn tập trung cho sự nghiệp.

Cho đến khi bước sang tuổi 27, trước sự thúc giục của gia đình, cô đã nhận lời yêu một người đàn ông hơn mình 3 tuổi thông qua sự giới thiệu của người bạn thân thiết. Người đàn ông tên là Cao Viễn, sinh ra trong một gia đình khá giả và bản thân anh cũng là một người tài giỏi, có chí tiến thủ. Tuy nhiên vì là con trai duy nhất trong gia đình nên anh mong muốn sau khi kết hôn, cô Vân Diễm có thể chấp nhận việc sống chung với gia đình chồng.

Trong những lần gặp gỡ bố mẹ bạn trai, cô Vân Diễm cảm thấy họ khá hòa nhã, thân thiện và lịch sự nên nghĩ rằng việc sống chung sẽ không gặp vấn đề nghiêm trọng nào. Chính vì vậy, cặp đôi quyết định tổ chức hôn lễ long trọng trong niềm vui của hai bên gia đình. Sau khi kết hôn, cuộc sống của cô Vân Diễm cũng có một số thay đổi. Sau khi tan làm, cô đều cố gắng thu xếp về sớm để lo chuyện bếp núc. Cô cũng chăm chỉ làm việc nhà để cha mẹ chồng không quá vất vả.

Con dâu sinh xong không đủ sữa cho bé bú, mẹ chồng nói 1 câu khiến cô tủi thân - 1

Mẹ chồng cô là người quá tiết kiệm. (Ảnh minh họa)

Mặc dù vậy, cô dần nhận ra mẹ chồng mình là một người sống rất tiết kiệm. Bà không muốn Vân Diễm tiêu tốn quá nhiều tiền vào những thứ không cần thiết. Đồ ăn cũng được mẹ chồng cô cân đo đong đếm cẩn thận để không bị thừa thãi. Khi cô Vân Diễm mang bầu, mẹ chồng cô "thoáng tính" hơn, mua một số đồ bổ cho con dâu nhưng cũng trong giới hạn nhất định. Điều đáng nói mẹ chồng liên tục nhắc nhở cô cần phải đi lại nhiều để sinh thường dễ dàng.

Với bà, việc sinh thường vừa tiết kiệm chi phí vừa tốt cho hai mẹ con và nhất là người mẹ sẽ không bị mất sữa, nuôi con bằng sữa mẹ lợi đủ đường. Vào thời điểm đó, cô Vân Diễm không suy nghĩ gì quá nhiều vì cho rằng những lời mẹ chồng nói thực chất cũng vì nghĩ cho cô và đứa trẻ trong bụng. Đến ngày lâm bồn, cô Vân Diễm sinh thường nhưng vì mất sức quá nhiều cô vẫn chưa đủ sữa cho con bú.

Con dâu sinh xong không đủ sữa cho bé bú, mẹ chồng nói 1 câu khiến cô tủi thân - 2

Cô bị mẹ chồng lên án vì không đủ sữa cho con bú sau khi sinh. (Ảnh minh họa)

Sau khi xuất viện về nhà chồng ở cữ, mẹ chồng cô luôn tỏ ra khó chịu khi con dâu ít sữa, phải mua sữa bột bên ngoài về dặm thêm. Một lần Vân Diễm nghe mẹ chồng nói với người họ hàng khi đến thăm hai mẹ con cô rằng: “Con dâu tôi đúng là vô dụng, có mỗi việc cho con dùng sữa mẹ mà cũng không làm được”. Nghe thấy câu nói này của mẹ chồng, cô Vân Diễm tủi thân vô cùng. Kể từ đó mối quan hệ giữa cô và mẹ chồng ngày càng xa cách hơn.

Những lý do bà mẹ ít sữa sau khi sinh con:

- Do tinh thần căng thẳng và mệt mỏi.

- Do sức khỏe giảm sút, dễ mắc nhiều bệnh lý, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và tiết sữa.

- Do chế độ ăn uống không hợp lý, sử dụng những loại thực phẩm có khả năng làm mất sữa.

- Sử dụng một số loại thảo dược không đúng cũng là nguy cơ tiềm ẩn làm người mẹ ít sữa hơn. 

Con dâu sinh xong không đủ sữa cho bé bú, mẹ chồng nói 1 câu khiến cô tủi thân - 3 

Chia sẻ

Chương Ngọc

Tin cùng chuyên mục

3 năm về ăn Tết đều bị mẹ chồng mắng đuổi đi, biết dụng ý của bà, tôi rơi nước mắt

3 năm về ăn Tết đều bị mẹ chồng mắng đuổi đi, biết dụng ý của bà, tôi rơi nước mắt

Có những chuyện trong đời, nếu chỉ nhìn bề ngoài, ta rất dễ hiểu lầm người khác. Tôi đã từng như vậy, từng trách móc, từng giận hờn, thậm chí oán trách mẹ chồng suốt 3 năm liền, để rồi đến cuối cùng mới nhận ra rằng, người phụ nữ ấy đã âm thầm vì tôi mà chịu mang tiếng xấu.

Đứa cháu

Đứa cháu

Lão ngậm ngùi nhìn vườn tắc tan hoang, cả trăm cây giờ chỉ còn trơ gốc, ngập nước, úng, tróc rễ, có vài ba chục cái chậu vẫn còn bươn chải đứng hiên ngang như nuối tiếc thân cây mà bấy lâu mình bảo vệ.

Cùng nhau đi tiếp

Cùng nhau đi tiếp

Có những lúc Hương thấy mình mệt mỏi vì sự thờ ơ của chồng, như thể Minh đang đứng ngoài những lo toan rất thật về cơm áo gạo tiền mà cô ngày ngày gánh lấy.

Để con được lớn

Để con được lớn

Kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới, nhiều cha mẹ thường phàn nàn con đã học tới lớp 12, đang đứng trước ngưỡng cửa vào đời, nhưng vẫn không đủ lớn, không biết định hướng tương lai cho mình. Nhưng sự thật, liệu các cha mẹ đã trao cho con em mình cơ hội để con được tự... bước đi.