Chồng tức điên khi thấy người lạ trong nhà lúc 12 giờ đêm, càng choáng hơn trước lời giải thích của vợ

Cẩm Tú
Chia sẻ

Về nhà thấy người đàn ông lạ mặt trong nhà, anh Hoàng vô cùng tức giận, liên tục chất vấn vợ. Tuy nhiên, chị lại cho rằng mình không sai.

Khi đã trong một mối quan hệ, dù là yêu hay đã kết hôn thì bạn cần giữ khoảng cách với người khác giới, cho dù đó là bạn thân lâu năm. Nếu không, việc này sẽ khiến nửa kia cảm thấy khó chịu, thậm chí nảy sinh nghi ngờ, gây ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa hai người.

Chị Tống (34 tuổi) và anh Hoàng (33 tuổi, sống ở Hải Nam, Trung Quốc) đã kết hôn được hơn 8 năm nay. Anh Hoàng là nhân viên bán hàng cho một công ty điện máy và thường xuyên phải đi công tác. Chị Tống là một bà nội trợ toàn thời gian, vì các con đi học trường nội trú nên bình thường chị cũng không có việc gì để làm.

Chồng tức điên khi thấy người lạ trong nhà lúc 12 giờ đêm, càng choáng hơn trước lời giải thích của vợ - 1

Vì ở nhà không có việc gì để làm nên chị Tống thường xuyên rủ người tới nhà chơi đánh bài. 

Chính vì vậy, chị đã rủ người về nhà đánh bài mỗi ngày. Trong số những người đó có một người tên Dương (49 tuổi). Anh sinh ra trong một gia đình nghèo khó, học xong cấp 2 đã nghỉ việc đi làm cho một công ty tư nhân rồi dần dần lên vị trí kế toán.

Tuy nhiên, khi làm việc, anh ta đã giả mạo hóa đơn tiền điện của nhà máy, biển thủ hơn 30.000 tệ (hơn 100 triệu đồng) công quỹ của nhà máy. Khi việc này bị bung bét, anh ta phải trả lại khoản tiền đó nhưng đồng thời cũng bị sa thải khỏi nhà máy. Có lẽ vì hoàn cảnh gia đình, tính tình không thật thà nên 49 tuổi rồi anh ta vẫn còn độc thân.

Dần dần, anh ta mất niềm tin vào cuộc sống, chơi bời lêu lổng. Chỉ cần trong túi có vài đồng, anh ta sẽ đi đánh bài để giải khuây nên dần dân trở thành bạn tốt của chị Tống.

Nói về chị Tống, nhà chị rất rộng, chồng lại thường xuyên đi công tác. Chị Tống phải ở nhà một mình nên luôn có cảm giác sợ hãi. Vì lý do này mà tối 23/11, sau khi chơi bài xong, chị đã để anh Dương ở lại nhà mình để xua đi nỗi sợ. Nhưng điều chị không ngờ là 12 giờ đêm hôm đó, chồng chị lại bất ngờ trở về nhà.

Chồng tức điên khi thấy người lạ trong nhà lúc 12 giờ đêm, càng choáng hơn trước lời giải thích của vợ - 2

Dù bị chồng trách móc, chị Tống vẫn cho rằng việc mình giữ người khác giới trong nhà qua đêm là không sai. 

Về nhà thấy người đàn ông lạ mặt trong nhà, anh Hoàng vô cùng tức giận, liên tục chất vấn vợ. Đối mặt trước cơn thịnh nộ của chồng, chị Tống cãi lại: “Anh thường xuyên đi công tác, nhà lại rộng như vậy, anh có biết là em ở nhà một mình sợ lắm không? Cho nên em mới nhờ anh Dương ở lại để bớt sợ, điều đó có gì là sai sao?”.

Lời giải thích của vợ khiến anh Hoàng không nói nên lời. Anh chia sẻ mâu thuẫn giữa mình và vợ lên mạng xã hội nhờ tư vấn, và câu chuyện nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội.

Đa số mọi người trách móc chị Tống vì không biết giữa khoảng cách với người khác giới. Tuy nhiên số khác lại cho rằng anh Hoàng nên quan tâm với vợ nhiều hơn, kiếm tiền quan trọng nhưng quan tâm với vợ để giữ vững hôn nhân càng quan trọng hơn, đừng để đến khi đánh mất gia đình mới thấy hối hận.

Chia sẻ

Cẩm Tú

Tin cùng chuyên mục

Giữ lại những bữa cơm chung

Giữ lại những bữa cơm chung

Tôi sinh năm 1972, thuộc thế hệ 7x – thế hệ giao thời giữa cũ và mới. Chúng tôi lớn lên trong thời kỳ bao cấp còn nhiều thiếu thốn, nhưng cũng chính vì thế mà càng thấm thía giá trị của gia đình. Trong ký ức tuổi thơ tôi, gia đình là nơi ấm áp và đầy nền nếp. Bố mẹ tôi đều là giáo viên – những người sống mực thước, coi trọng lễ nghĩa, và luôn tin rằng việc dạy dỗ con cái...

Vừa chuyển khoản 5 triệu cho mẹ chồng chăm cữ, tôi chết lặng khi nhìn mâm cơm đầu tiên

Vừa chuyển khoản 5 triệu cho mẹ chồng chăm cữ, tôi chết lặng khi nhìn mâm cơm đầu tiên

Tôi sinh bé đầu lòng vào một ngày mưa tầm tã cuối tháng. Vượt cạn xong, tôi nằm trên giường bệnh, người rã rời, đầu óc mơ hồ. Điều duy nhất khiến tôi an tâm là chồng tôi có mặt từ đầu đến cuối. Anh nắm tay tôi thật chặt lúc lên bàn sinh, rồi bế con vào lòng, ánh mắt rưng rưng hạnh phúc.