Tuần mới nồm ẩm, mẹ đảm gợi ý thực đơn nhìn là thèm, người khó ở mấy cũng thấy ngon

Minh Ngọc
Chia sẻ

Đảm bảo ai cũng phải mê ngay thực đơn tuần mới này.

Bận bịu với việc chăm con nhỏ nhưng hàng ngày Thu Hà (Hà Nội) vẫn rất chăm chỉ vào bếp nấu ăn. Cô chia sẻ, bản thân là người rất đam mê bếp núc và luôn muốn tự tay làm cơm cho chồng con thưởng thức. Nếu tuần này chưa nghĩ ra được phải nấu món gì, các bạn hãy cùng tham khảo thực đơn tuần của gia đình Thu Hà nhé. 

Tuần mới nồm ẩm, mẹ đảm gợi ý thực đơn nhìn là thèm, người khó ở mấy cũng thấy ngon - 1

Thu Hà rất thích nấu ăn.

THỨ 2

- Bò xào súp lơ.

- Gà chiên kiểu kfc.

- Khoai tây chiên.

- Cam tráng miệng.

Tuần mới nồm ẩm, mẹ đảm gợi ý thực đơn nhìn là thèm, người khó ở mấy cũng thấy ngon - 2

THỨ 3

- Tôm chiên trứng.

- Rau muống xào tỏi (nước luộc rau làm canh)

- Tóp mỡ.

- Dưa chuột, bơ.

Tuần mới nồm ẩm, mẹ đảm gợi ý thực đơn nhìn là thèm, người khó ở mấy cũng thấy ngon - 3

THỨ 4

- Trứng chiên ngải cứu.

- Canh sườn củ quả.

- Sườn rán.

- Salad dưa chuột

Tuần mới nồm ẩm, mẹ đảm gợi ý thực đơn nhìn là thèm, người khó ở mấy cũng thấy ngon - 4

THỨ 5

- Thịt nướng xiên.

- Củ quả luộc.

- Kho quẹt.

- Cơm cháy.

Tuần mới nồm ẩm, mẹ đảm gợi ý thực đơn nhìn là thèm, người khó ở mấy cũng thấy ngon - 5

THỨ 6

- Thịt nướng xiên.

- Rau muống luộc.

- Kho quẹt.

- Bánh bột lọc.

- Su su, cà rốt luộc.

- Cơm cháy.

Tuần mới nồm ẩm, mẹ đảm gợi ý thực đơn nhìn là thèm, người khó ở mấy cũng thấy ngon - 6

THỨ 7

- Mực xào.

- Tôm rim mắm.

- Canh bầu.

- Nho tráng miệng.

Tuần mới nồm ẩm, mẹ đảm gợi ý thực đơn nhìn là thèm, người khó ở mấy cũng thấy ngon - 7

CHỦ NHẬT

- Bề bề, mực xào rau củ.

- Chả mực.

- Cá hồi sốt bơ tỏi.

- Salad táo.

Tuần mới nồm ẩm, mẹ đảm gợi ý thực đơn nhìn là thèm, người khó ở mấy cũng thấy ngon - 8

Chúc các bạn thành công!

Chia sẻ

Minh Ngọc

Tin cùng chuyên mục

12 đặc sản ở Phú Quốc, thơm ngon hấp dẫn dễ mua về làm quà, có loại bánh vừa nghe tên đã “ngượng đỏ mặt”

12 đặc sản ở Phú Quốc, thơm ngon hấp dẫn dễ mua về làm quà, có loại bánh vừa nghe tên đã “ngượng đỏ mặt”

Đến đặc khu Phú Quốc, du khách không chỉ say mê trước khung cảnh hữu tình, lưu luyến biển xanh cát trắng mà còn bị “níu chân” bởi kho tàng ẩm thực phong phú. Có món nghe tên đã thấy thèm, lại có loại bánh dân gian tên gọi khiến người ta đỏ mặt, nhưng nếm thử một lần là nhớ mãi.