Tôm xào xong đem trộn với xoài kiểu này được món tươi ngon thanh mát ngày hè

Lam Anh
Chia sẻ

Chỉ vài bước đơn giản bạn đã có món tôm xào trộn xoài vừa ngon, đơn giản, thanh mát lại dễ ăn cho cả nhà.

Nguyên liệu:

- 200g tôm tươi đã bóc vỏ, 1 quả xoài chín, 1/2 củ hành tây, 5 quả đậu bắp, 1 muỗng cà phê muối, 5 quả cà chua bi, muối vừa ăn, một ít dầu ô liu, 1 muỗng cà phê nước cốt chanh, 1 lá xà lách to.

Cách làm:

Tôm rửa sạch, thêm một ít muối, nước cốt chanh, hạt tiêu, trộn đều rồi ướp một lúc.

Tôm xào xong đem trộn với xoài kiểu này được món tươi ngon thanh mát ngày hè - 1

Hành tây bóc vỏ, cắt nhỏ.

Tôm xào xong đem trộn với xoài kiểu này được món tươi ngon thanh mát ngày hè - 2

Cho một ít dầu ăn vào chảo, đun nóng rồi cho tôm vào chiên.

Tôm xào xong đem trộn với xoài kiểu này được món tươi ngon thanh mát ngày hè - 3

Chiên tôm cho đến khi tôm chín tới, chuyển sang màu hồng đỏ rồi cho hành tây vào, xào vài lần rồi cho ra đĩa.

Tôm xào xong đem trộn với xoài kiểu này được món tươi ngon thanh mát ngày hè - 4

Xoài cắt miếng vuông nhỏ.

Tôm xào xong đem trộn với xoài kiểu này được món tươi ngon thanh mát ngày hè - 5

Xà lách rửa sạch, cắt nhỏ. Cà chua bi rửa sạch bổ đôi. Cho xoài chín đã bổ miếng vào.

Tôm xào xong đem trộn với xoài kiểu này được món tươi ngon thanh mát ngày hè - 6

Sau đó cho tôm xào hành tây vào, đảo đều tất cả là xong món salad tôm xoài đơn giản, lạ miệng mà ngon.

Tôm xào xong đem trộn với xoài kiểu này được món tươi ngon thanh mát ngày hè - 7

Tôm xào xong đem trộn với xoài kiểu này được món tươi ngon thanh mát ngày hè - 8

Chúc các bạn thành công!

Chia sẻ

Lam Anh

Tin cùng chuyên mục

12 đặc sản ở Phú Quốc, thơm ngon hấp dẫn dễ mua về làm quà, có loại bánh vừa nghe tên đã “ngượng đỏ mặt”

12 đặc sản ở Phú Quốc, thơm ngon hấp dẫn dễ mua về làm quà, có loại bánh vừa nghe tên đã “ngượng đỏ mặt”

Đến đặc khu Phú Quốc, du khách không chỉ say mê trước khung cảnh hữu tình, lưu luyến biển xanh cát trắng mà còn bị “níu chân” bởi kho tàng ẩm thực phong phú. Có món nghe tên đã thấy thèm, lại có loại bánh dân gian tên gọi khiến người ta đỏ mặt, nhưng nếm thử một lần là nhớ mãi.