Nhìn bữa sáng trông sang chảnh chồng tưởng mua ngoài hàng, vợ kể nấu từ thứ rẻ bèo này mới ngã ngửa

Lam Anh
Chia sẻ

Không ngờ sự biến tấu đơn giản này lại giúp cả nhà có bữa ăn sáng ngon rẻ mà trông vô cùng sang chảnh.

Bánh bao chay hấp xong mà ăn không hết, bạn hãy làm thành đồ ăn sáng kiểu này đảm bảo cực ngon nhé.

Chuẩn bị:

- 2 cái bánh bao chay lớn, 2 quả trứng, bơ lạt lượng thích hợp, mè đen lượng thích hợp, mật ong lượng thích hợp.

Nhìn bữa sáng trông sang chảnh chồng tưởng mua ngoài hàng, vợ kể nấu từ thứ rẻ bèo này mới ngã ngửa - 1

Cách làm: 

Cắt bánh bao thành các lát dày 1,5cm.

Nhìn bữa sáng trông sang chảnh chồng tưởng mua ngoài hàng, vợ kể nấu từ thứ rẻ bèo này mới ngã ngửa - 2

Đập trứng ra bát, đánh đều. Sau đó nhúng cả 2 mặt lát bánh bao vào trứng.

Nhìn bữa sáng trông sang chảnh chồng tưởng mua ngoài hàng, vợ kể nấu từ thứ rẻ bèo này mới ngã ngửa - 3

Rắc ít vừng đen lên bề mặt bánh bao có nhúng trứng.

Làm nóng chảo, cho bơ vào đun cho tan chảy, sau đó cho các lát bánh bao vào, chiên lửa nhỏ.

Nhìn bữa sáng trông sang chảnh chồng tưởng mua ngoài hàng, vợ kể nấu từ thứ rẻ bèo này mới ngã ngửa - 4

Rán vàng đều hai mặt, không nên rán lửa to và rán lâu làm cháy bánh.

Nhìn bữa sáng trông sang chảnh chồng tưởng mua ngoài hàng, vợ kể nấu từ thứ rẻ bèo này mới ngã ngửa - 5

Cho bánh bao chiên bơ ra đãi, cuối cùng, rưới mật ong lên bề mặt bánh rồi thưởng thức. Như vậy, chỉ 5 phút là bạn đã có một bữa sáng ngọt ngào và ngon miệng với banh bao chiên bơ mật ong rồi.

Nhìn bữa sáng trông sang chảnh chồng tưởng mua ngoài hàng, vợ kể nấu từ thứ rẻ bèo này mới ngã ngửa - 6

Bánh có vỏ giòn ngon, thơm nức lại ngọt ngào.

Nhìn bữa sáng trông sang chảnh chồng tưởng mua ngoài hàng, vợ kể nấu từ thứ rẻ bèo này mới ngã ngửa - 7

Chúc các bạn thành công!

Chia sẻ

Lam Anh

Tin cùng chuyên mục

12 đặc sản ở Phú Quốc, thơm ngon hấp dẫn dễ mua về làm quà, có loại bánh vừa nghe tên đã “ngượng đỏ mặt”

12 đặc sản ở Phú Quốc, thơm ngon hấp dẫn dễ mua về làm quà, có loại bánh vừa nghe tên đã “ngượng đỏ mặt”

Đến đặc khu Phú Quốc, du khách không chỉ say mê trước khung cảnh hữu tình, lưu luyến biển xanh cát trắng mà còn bị “níu chân” bởi kho tàng ẩm thực phong phú. Có món nghe tên đã thấy thèm, lại có loại bánh dân gian tên gọi khiến người ta đỏ mặt, nhưng nếm thử một lần là nhớ mãi.