Nữ thần khiến đại gia chi hơn 600 tỷ để bỏ vợ, giờ liều mạng đóng phim trả nợ cho chồng nhưng mãi không hết

Lyly
Chia sẻ

Từ một phu nhân giàu sang, "nữ thần kiếm hiệp" bỗng chốc trở thành người gánh nợ trăm tỷ.

Nữ diễn viên Đồng Lôi (sinh năm 1980 tại Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc) xuất thân trong một gia đình bình thường nhưng sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Năm 15 tuổi, cô vào Trường Nghệ thuật Chiết Giang, sau đó gia nhập Đoàn Kịch Tiểu Bách Hoa và năm 19 tuổi thi đỗ Học viện Hý kịch Thượng Hải ngành diễn xuất.

Cô tạo được ấn tượng qua một số bộ phim như Phong vũ thập nhị liên, Lượng kiếm, Tinh hà xán lạn,... Diễn viên thậm chí còn từng được mệnh danh là “nữ thần kiếm hiệp” nhờ nhan sắc dịu dàng, đằm thắm. 

Nữ thần khiến đại gia chi hơn 600 tỷ để bỏ vợ, giờ liều mạng đóng phim trả nợ cho chồng nhưng mãi không hết - 1

Tuy nhiên, bộ phim có tầm ảnh hưởng nhất với Đồng Lôi có lẽ là Đóa đào nở như ánh mặt trời. Bởi lẽ, bộ phim này không chỉ giúp tên tuổi của cô vụt sáng mà còn cho cô gặp gỡ bạn diễn là mỹ nam Chu Nhất Vi, kém cô 2 tuổi.

Khi đó, Chu Nhất Vi vẫn còn là một chàng trai trẻ non nớt, và anh nhanh chóng đem lòng yêu cô gái xinh đẹp, dịu dàng Đồng Lôi. Trước sự theo đuổi mãnh liệt của Chu Nhất Vi, Đồng Lôi cũng không thể cưỡng lại và hai người nhanh chóng thành một đôi.

Trong mối tình “chị-em” này, Đồng Lôi luôn là chỗ dựa cho Chu Nhất Vi. Thời điểm ấy, Chu Nhất Vi chưa có nhiều thành tựu trong sự nghiệp, nhưng anh lại dốc hết lòng mình cho Đồng Lôi, chiều chuộng cô hết mực.

Anh kiên nhẫn nấu canh cho cô, canh đúng giờ rồi đích thân mang đến phim trường, chỉ để cô có thể uống một bát canh nóng giữa lúc quay mệt. Vào ngày sinh nhật cô, anh luôn cố gắng tạo bữa tiệc lãng mạn và bất ngờ.

Nam diễn viên thậm chí dành dụm nửa năm cát-xê để mua một chiếc nhẫn kim cương để cầu hôn cô, nhưng Đồng Lôi từ chối vì cảm thấy lúc đó chưa thích hợp để kết hôn. Cô muốn tập trung xây dựng sự nghiệp trước.  

Nữ thần khiến đại gia chi hơn 600 tỷ để bỏ vợ, giờ liều mạng đóng phim trả nợ cho chồng nhưng mãi không hết - 2

Đồng Lôi và Chu Nhất Vi.

Nhưng dần dần, vì mải mê với công việc và sự nghiệp, Đồng Lôi bắt đầu xa cách Chu Nhất Vi, thường viện cớ bận rộn để từ chối gặp mặt. Chu Nhất Vi nhận ra, nếu muốn cho người mình yêu một tương lai tốt hơn, anh phải nỗ lực gấp đôi, mong có ngày đủ điều kiện kết hôn.

Tuy nhiên cũng trong khoảng thời gian ấy, Đồng Lôi đã học thêm kinh doanh và quen biết Châu Húc Huy - một doanh nhân giàu có với khối tài sản lên đến 5 triệu tệ (khoảng 17.000 tỷ đồng). Tuy khi đó Châu Húc Huy đã có vợ, nhưng ông vẫn mê mẩn Đồng Lôi.

Để chinh phục người đẹp, nam doanh nhân không tiếc tiền để “cưa cẩm” cô. Một lần hai người đi ăn tối, để tránh bị làm phiền, Châu Húc Huy đã bao trọn cả nhà hàng, chỉ để hai người có thể cùng nhau thưởng thức bữa tối dưới ánh nến và tiếng nhạc lãng mạn. Mỗi dịp lễ hay sinh nhật, anh đều vung tay tặng trang sức, dây chuyền trị giá hàng triệu tệ, khiến Đồng Lôi hoàn toàn đắm chìm trong cuộc sống xa hoa mà cô từng mơ ước.

Vì thế, cô đã chia tay bạn trai Chu Nhất Vi sau 5 năm bên nhau, chấp nhận làm “bồ nhí” của doanh nhân giàu có. Không những vậy, nữ diễn viên còn từng dành khá nhiều lời cay đắng cho Chu Nhất Vi để chấm dứt đoạn tình cảm “chị - em” kia.

Nữ thần khiến đại gia chi hơn 600 tỷ để bỏ vợ, giờ liều mạng đóng phim trả nợ cho chồng nhưng mãi không hết - 3

Về phía Châu Húc Huy, phải vài năm sau đó, anh mới ly hôn được vợ. Khi đó, Châu Húc Huy đã phải bỏ ra số "phí chia tay" 180 triệu tệ (khoảng 660 tỷ đồng) để kết thúc cuộc hôn nhân ấy.

Năm 2011, Châu Húc Huy rước Đồng Lôi về nhà. Anh đã mua cho vợ biệt thự sang trọng trị giá hơn 100 triệu tệ (gần 400 tỷ đồng), thuê hàng chục quản gia riêng để phục vụ cô, mong đem lại cuộc sống tốt nhất cho người mình yêu. Từ đây, Đồng Lôi chính thức bước chân vào hào môn, trở thành phu nhân giới thượng lưu, rời khỏi làng giải trí và chuyên tâm làm người vợ toàn thời gian.

3 năm sau, cô sinh một bé gái, cuộc sống tưởng chừng ngày càng viên mãn, nhưng sóng gió bất ngờ ập đến.

Công ty của Châu Húc Huy bị phanh phui vụ bê bối tài chính lớn, hàng chục tỷ tiền mặt trong sổ sách không rõ tung tích. Anh bị điều tra vì vi phạm luật chứng khoán, sau đó bị tòa tuyên án 3 năm tù giam với nhiều tội danh.

Khi tin tức Châu Húc Huy bị bắt được công bố, cổ phiếu công ty sụp đổ chỉ sau một đêm, doanh nghiệp phá sản, để lại khoản nợ khổng lồ hơn 140 triệu tệ (khoảng 517 tỷ đồng) cho vợ.

Nữ thần khiến đại gia chi hơn 600 tỷ để bỏ vợ, giờ liều mạng đóng phim trả nợ cho chồng nhưng mãi không hết - 4

Đồng Lôi và chồng.

Từ một phu nhân giàu sang, Đồng Lôi bỗng chốc trở thành người gánh nợ trăm tỷ, buộc phải đưa con gái về quê lánh nạn. Tuy nhiên, cô lại bị dư luận và hàng xóm bàn tán chỉ trích, người thì nói cô tham tiền, kẻ bảo cô là “sao chổi”, thậm chí còn bị gán tiếng “phá gia, khắc chồng”. Không chịu nổi những lời mỉa mai và ánh nhìn soi mói, Đồng Lôi dọn ra ngoài thuê nhà ở, rời xa những lời đàm tiếu.

Để nuôi con và trả nợ, cô buộc phải tái xuất showbiz, nhưng sự nghiệp không còn như trước. Cô bị mạng xã hội công kích, lịch quay liên tục bị hủy, danh tiếng cũng dần phai nhạt, chỉ có thể đóng vai phụ trong nhiều đoàn làm phim khác nhau như vào vai mẹ của người khác hoặc những thư ký tầm thường, đảm nhận những vai diễn mà người khác đã từ chối.

Có lần, để được nhận vào một vai phụ, cô đã chờ bên ngoài công ty sản xuất suốt 4 tiếng, nhưng cuối cùng thậm chí còn không được gặp người phụ trách. Lương của cô hiện chỉ bằng 1/10 so với thời kỳ đỉnh cao. Cô làm việc tại nhiều phim trường kinh phí thấp và thậm chí còn bắt đầu quay quảng cáo cho một số thương hiệu nhỏ.

Giờ đây, mục tiêu chính trong cuộc đời cô không còn làm ngôi sao nữa, mà là chặng đường dài để trả hết nợ. Dẫu vậy, Đồng Lôi vẫn lạc quan, thường xuyên khoe khoảnh khắc đời thường bên con gái và tích cực tham gia hoạt động nghệ thuật.

Chia sẻ

Lyly

Tin cùng chuyên mục