Với cảnh dằn mặt "tiểu tam" trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh tập 39, Phương Oanh nhận được "cơn mưa" lời khen từ dân mạng.
Gió Ngang Khoảng Trời Xanh tập 39 đang là tâm điểm bàn luận của khán giả với màn đánh ghen đỉnh cao của Mỹ Anh (Phương Oanh). Sau khi nghi ngờ chồng và nữ đối tác "có gian tình", Mỹ Anh đã âm thầm đặt camera ở phòng khách. Chứng kiến cảnh Linh (Lan Phương) ôm hôn Đăng (Doãn Quốc Đam), Mỹ Anh như chết lặng. Cô cố gắng dồn toàn bộ sức lực còn lại để xử lý "tiểu tam".
Khi Mỹ Anh gõ cửa nhà Linh, cô ta ban đầu vẫn giả vờ niềm nở mời nước rồi hỏi kinh nghiệm mở quán trà. Tuy nhiên, Mỹ Anh nhanh chóng đưa clip trích xuất từ camera ra và nói thẳng: "Tôi cho cô 5 phút để trình bày".

Không còn giữ vẻ mặt hiền hòa, Mỹ Anh bộc lộ toàn bộ sự sắc bén khi đối đầu "tiểu tam".
Ban đầu Linh vẫn ngoan cố cho rằng Mỹ Anh đang cố gắng tỏ ra cứng cỏi và mạnh mẽ, để che giấu bên trong sự vụn vỡ và tổn thương. Nhưng Mỹ Anh đã đáp lại bằng những lời vô cùng sâu cay khiến ả tái mặt.
"Theo cô tôi phải làm gì? Bước vào đây với hai hàng nước mắt rồi xin cô tha cho chồng tôi à? Hay là xông vào đây với một toán người, đánh cho cô một trận rồi dạy cho cô rằng - chồng tôi có thể cho cô một chút vui vẻ, còn vợ anh ấy có thể cho cô một nỗi nhục mà cả đời này cô không gột sạch được?
Cô có thể làm thỏa mãn sự tò mò của chồng tôi, nhưng cô sẽ không bao giờ có thể thay thế được vị trí của một người vợ trong lòng anh ấy. Đàn ông họ khôn lắm, họ biết đâu là bến đỗ, còn đâu chỉ là hái hoa bên đường thôi.
Cùng là phận đàn bà với nhau, thấy cô phải chật vật, loay hoay đi tìm một hơi ấm thì tôi thấy thương hại thôi. Là thương hại! Nhưng mà phụ nữ thông minh và bản lĩnh, họ sẽ chọn xây tổ ấm cho riêng mình, chứ không xin ở nhờ trong hạnh phúc của người khác" - Mỹ Anh mai mỉa.
XEM VIDEO: Gió Ngang Khoảng Trời Xanh tập 39 - Mỹ Anh chứng tỏ bản lĩnh khi đối đầu "nữ đối tác" của chồng.
Đinh điểm bùng nổ chính là tuyên bố của Mỹ Anh: "Người đàn ông mà cô ngưỡng mộ ấy từ đầu xuống gót chân là một tay tôi tạo nên. Cảm ơn cô đã ngưỡng mộ thành quả của tôi! Cửa nhà tôi từ giây phút này cấm cô bén mảng. Cô muốn đốt nhà tôi chứ gì? Người đầu tiên bị thiêu rụi chính là cô."

Tuyên bố đanh thép của Mỹ Anh khiến Linh không thể chống đỡ.
Trước sự sắc bén của Mỹ Anh, Linh hoàn toàn không thể chống đỡ. Để vớt vát lại mặt mũi, cô ta chuyển hướng đổ lỗi cho Đăng: "Sự thật là anh ấy là người chủ động tán tỉnh tôi khi ở dưới Quảng Ninh. Anh ấy muốn tôi trở thành một bí mật riêng của anh ấy, muốn tôi trở thành một mối quan hệ để chữa lành cho cuộc hôn nhân của anh ấy. Và cũng chính anh ấy bảo tôi đi lên đây để làm việc, nói tôi đến khu chung cư này thuê nhà ở để cho tiện mọi việc.
Anh ấy luôn chia sẻ rằng anh ấy thật sự mệt mỏi trong cuộc hôn nhân này, bởi vì lúc nào cũng bị chị chèn ép, gò bó khuôn khổ anh ấy, lúc nào anh ấy cũng muốn thoát ra khỏi cuộc hôn nhân này. Chỉ có điều là anh ấy quá kinh sợ chị, cho nên đến bây giờ vẫn chưa thoát ra được mà thôi".

Linh cho rằng chuyện gì cũng cần phải có 2 phía và đề nghị Mỹ Anh về nhà thẳng thắn, đường hoàng hỏi chuyện chồng của cô.
Những lời dối trá của Linh khiến Mỹ Anh suýt nữa sụp đổ. Cô quay lại định tát cho Linh một cú trời giáng nhưng cuối cùng vẫn kìm được cảm xúc. Cô trừng mắt nói: "Im miệng lại đi, nếu không tôi có thể bóp chết cô đấy" rồi rời đi.
Sau khi lên sóng, trích đoạn chính thất dạy "tiểu tam" bài học nhớ đời của Gió Ngang Khoảng Trời Xanh nhanh chóng hot rần rần trên mạng xã hội. Có những clip hút tới 3 triệu lượt xem trên fanpage của nhà đài chỉ sau vài tiếng đăng tải.
Một trong những bình luận nhận được nhiều hưởng ứng nhất là lời khen dành cho diễn xuất không thể tốt hơn của Phương Oanh: "Phương Oanh đóng tập 39 tối nay phải nói là không thể chê 1 điểm gì luôn. Diễn quá xuất sắc. Nếu ai nói Phương Oanh diễn dở có lẽ cũng sẽ thay đổi suy nghĩ. Vì cô ấy diễn nhiều phim rồi, phim nào cũng hay. Phim này là tính cách nhân vật tạo hình như vậy - 1 người phụ nữ mềm mỏng nữ tính nhưng vô cùng thông minh sắc sảo nên nó cứ lành lạnh vậy ấy. Phương Oanh quá hợp với vai này luôn. Quá hay."
Nhiều người khác cũng chung nhận định: "Trời bà Mỹ Anh thoại quá hay, quá thấm, quá đỉnh"; "Cứ sợ Phương Oanh sẽ bị Lan Phương lấn át đoạn đối chất này nhưng mà Phương Oanh diễn đoạn này đạt quá"; "Tập này đúng là tuyệt luôn. Màn chửi tiểu tam 'đỉnh của nóc' đúng kiểu người tri thức khôn ngoan luôn. Phương Oanh tập này diễn đỉnh đúng nội tâm nhân vật tri thức"... Có bình luận còn đùa: "Chắc Quỳnh Búp Bê nhập rồi".

Diễn xuất của Phương Oanh được khen quá hay, không hề bị lép vế trước Lan Phương.