Nam diễn viên bị khán giả chướng mắt vì "bỏ con", được vợ đẹp kém 13 tuổi cho "khoá môi thoải mái" với bạn diễn

Yến Nguyễn
Chia sẻ

Trở lại màn ảnh nhỏ với vai ông Huấn trong phim truyền hình Cha Tôi, Người Ở Lại, Minh Tiệp nhận được nhiều chú ý của khán giả.

Được remake từ tác phẩm Lấy danh nghĩa người nhà của Trung Quốc, bộ phim truyền hình Cha Tôi, Người Ở Lại nhanh chóng nhận phản hồi tích cực từ khán giả trên các diễn đàn mạng. Trong đó, dàn diễn viên được khen ngợi từ tạo hình tới diễn xuất "đỉnh nóc".

Dù không phải vai nam chính, Minh Tiệp cũng nhận về nhiều chú ý của người xem. Anh vào vai ông Huấn - bố ruột của nam chính Việt (Thái Vũ). Năm xưa ông Huấn bỏ rơi vợ con chạy theo nữ đại gia hơn tuổi và ăn bám người phụ nữ này. Toàn bộ kinh tế của ông Huấn đều phụ thuộc vào nhà vợ, kể cả chức giám đốc công ty xây dựng hiện tại.

Cũng vì bị vợ thúc ép, ông Huấn quyết quay về quê để để giục bố (NSND Công Lý đóng) ký giấy sang tên 2 quả đồi. Tuy nhiên điều kiện của ông nội Việt là phải đưa được cháu đích tôn trở về. Vậy là Huấn đành lên thành phố tìm mọi cách tiếp cận Việt để nhận con. 

Nam diễn viên bị khán giả chướng mắt vì "bỏ con", được vợ đẹp kém 13 tuổi cho "khoá môi thoải mái" với bạn diễn - 1

Nam diễn viên bị khán giả chướng mắt vì "bỏ con", được vợ đẹp kém 13 tuổi cho "khoá môi thoải mái" với bạn diễn - 2

Ông Huấn đòi nhận lại con trai nhưng Việt không chấp nhận.

Theo lời Huấn, ông ta không biết mẹ Việt mang thai nên không đi tìm. Ông ta còn dùng những lời lẽ xúc phạm ông Bình (Thái Sơn) bằng cách liên tục gọi "bố nuôi đểu", "quán ăn chay đểu"... Khi bị Việt từ chối nhận cha, ông Huấn lại tìm tới tận nhà, đề nghị dùng 1 tỷ đồng để đổi lấy con trai. Sau đó, ông ta liên tục giở mưu hèn kế bẩn hại bố Bình, nhằm khiến gia đình khốn đốn, buộc Việt phải nghe theo mình.

Nam diễn viên bị khán giả chướng mắt vì "bỏ con", được vợ đẹp kém 13 tuổi cho "khoá môi thoải mái" với bạn diễn - 3

Cảnh dùng 1 tỷ "mua" con trai của ông Huấn.

Chia sẻ về vai diễn lần này, Minh Tiệp không khỏi bồi hồi, xúc động. Trên trang cá nhân, nam diễn viên 7X bày tỏ: "Gần 30 năm lớn lên và trưởng thành từ hãng phim VFC của Đài Truyền hình Việt Nam. Từ những vai sinh viên, rồi vai yêu đương tuổi thanh niên... Bây giờ thì già đóng vai cha chú, chả mấy chốc lại lên vai ông".

Bên cạnh đó, Minh Tiệp cũng tự nhận xét về nhân vật của mình là "Thằng này quá mất dạy. Nhìn đã thấy ngứa mắt". Dưới phần bình luận, anh còn hài hước đùa rằng "dạo này đi đâu cũng phải đội mũ bảo hiểm" vì bị khán giả "ném đá".

Nam diễn viên bị khán giả chướng mắt vì "bỏ con", được vợ đẹp kém 13 tuổi cho "khoá môi thoải mái" với bạn diễn - 4

Vợ chồng Minh Tiệp chia sẻ hình ảnh hậu trường bên cạnh diễn viên Ngọc Huyền.

Trước đó khi phim khởi quay, Minh Tiệp từng chủ động đăng tải những bức ảnh thân mật với "cô vợ màn ảnh". Trong trả lời phỏng vấn mới nhất với Vietnamnet, anh nói loạt ảnh này do chính bà xã ngoài đời của anh - Thùy Dương - chụp cho. Nam diễn viên tiết lộ: "Tôi có hỏi nếu chẳng may phải khoá môi bạn diễn thì sao, cô ấy nói 'khoá thoải mái'."

Được biết, bà xã Minh Tiệp hiện là trợ lý cho chồng trong những công việc liên quan đến nghệ thuật. Cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh, clip hậu trường đi làm cùng ông xã.

XEM VIDEO: Vợ Minh Tiệp chia sẻ kỷ niệm theo chồng đi quay phim.

Sự nghiệp lừng lẫy, hôn nhân êm ấm

Minh Tiệp sinh năm 1977, trong gia đình có truyền thống làm ngoại giao. Tuy nhiên anh lại quyết tâm theo đuổi con đường diễn xuất. Anh được biết đến với vai trò người mẫu, diễn viên khởi đầu là vai nhỏ không có tên trong Hoa cỏ may.

Nhờ cuộc gặp tình cờ với nghệ sĩ Trọng Trinh, Minh Tiệp chính thức bén duyên sâu với phim ảnh. Khi ấy, vì thấy Minh Tiệp sở hữu ngoại hình sáng, Trọng Trinh liền ngỏ lời mời đàn em tham gia đóng phim Nấc thang mới gồm 8 tập. "Ngay sau vai nam chính đó, anh Trinh lại mời tôi vào phim Ban mai xanh. Thế là thành diễn viên lúc nào không biết", Minh Tiệp chia sẻ.

Nam diễn viên bị khán giả chướng mắt vì "bỏ con", được vợ đẹp kém 13 tuổi cho "khoá môi thoải mái" với bạn diễn - 5

Sở hữu vẻ ngoài điển trai, thư sinh cộng thêm lối diễn chân thật và duyên dáng, Minh Tiệp từng là "hoàng tử màn ảnh" Việt.

Quá trình rèn luyện bản thân từ tay ngang sang diễn viên chuyên nghiệp là cả 1 hành trình dài phấn đấu đầy chông gai của Minh Tiệp. Khi tham gia những phim đầu tiên, anh chỉ được học 3 ngày về diễn xuất với NSND Trọng Trinh. Nam diễn viên dí dỏm kể lại 1 kỷ niệm khó quên với anh: "Hôm thứ 2 quay, anh Trinh bảo đây là cảnh cần phải khóc, nếu làm được anh ấy sẽ tặng tôi tờ 2 USD. Và tôi đã làm được".

Với những thành công bước đầu, Minh Tiệp nhận được giải Diễn viên trẻ triển vọng vào năm 2004. Đến năm 2005, anh nhận giải Bông Sen Vàng và giải Cánh Diều Vàng trong bộ phim Hà Nội, Hà Nội với vai nam chính. Và tên tuổi Minh Tiệp phủ sóng rộng khắp cả nước với vai Lâm "King Kong" trong Lập trình cho trái tim (2009). Lâm là chàng lập trình viên đẹp trai và thông minh. Anh luôn khắc khẩu với Vũ Vũ (Quỳnh Nga) nhưng rồi dần chuyển sang yêu cô gái được mệnh danh là "Cá sấu chúa" của văn phòng này.

Nam diễn viên bị khán giả chướng mắt vì "bỏ con", được vợ đẹp kém 13 tuổi cho "khoá môi thoải mái" với bạn diễn - 6

Minh Tiệp trong vai Lâm "King Kong" nức danh màn ảnh 1 thời.

Nhìn lại sự nghiệp, Minh Tiệp thừa nhận "nghề đã chọn mình". Bởi trước đây, anh chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ trở thành một diễn viên. Anh từng tâm sự: "Thậm chí điều đó còn gây bất ngờ với gia đình tôi, vì trong nhà không một ai làm nghệ sĩ".

Năm 2018, Minh Tiệp ghi dấu ấn với vai Vũ "mặt sắt" - nhân vật bí ẩn và quyền lực nhất phim Quỳnh Búp Bê, đến cả ông chủ động Thiên Thai mưu mô, xảo quyệt cũng không dám đụng đến. Bởi vì đằng sau vẻ ngoài bóng bẩy, lịch sự của Vũ là một thế lực ngầm khủng khiếp.

Nam diễn viên bị khán giả chướng mắt vì "bỏ con", được vợ đẹp kém 13 tuổi cho "khoá môi thoải mái" với bạn diễn - 7

Với Vũ "mặt sắt", Minh Tiệp đã khiến khán giả thích thú vì đây là vai diễn nhiều thách thức, mang tới sự khác biệt hoàn toàn so với những nhân vật anh từng đảm nhận.

Ngoài làm mẫu và đóng phim, anh còn từng có thời gian làm MC. Hiện tại, anh là Phó Giám đốc Trường quay Cổ Loa - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thùy Dương sinh năm 1990, kém Minh Tiệp 13 tuổi, từng thi Hoa hậu Việt Nam 2010. Cặp đôi kết hôn khi cô khi mới là sinh viên năm thứ 3 của Đại học mở Hà Nội. Sau đó, cô sinh con gái đầu lòng tên Minh Thùy, hiện cô bé đã 14 tuổi. 

Nam diễn viên bị khán giả chướng mắt vì "bỏ con", được vợ đẹp kém 13 tuổi cho "khoá môi thoải mái" với bạn diễn - 8

Minh Tiệp và bà xã Thùy Dương cùng con gái Minh Thùy.

Từ ngày cưới, Thùy Dương dành phần lớn thời gian cho gia đình và trở thành hậu phương của chồng. Cô hiện đảm nhận vai trò giám đốc công ty do Minh Tiệp thành lập, để anh chuyên tâm với công việc tại Bộ. Người đẹp còn tham gia đào tạo các thế hệ người mẫu của công ty mình hoặc huấn luyện catwalk cho một số cuộc thi nhan sắc. 

Chênh lệch tuổi tác nhưng vợ chồng nam diễn viên rất hòa hợp, chẳng bao giờ cãi nhau to tiếng. Thùy Dương từng chia sẻ cô thấy Minh Tiệp tính rất trẻ con, thường xuyên mang lại tiếng cười cho gia đình. Trong mắt nam diễn viên, vợ lại là người chững chạc, chín chắn.

Chia sẻ

Yến Nguyễn

Tin cùng chuyên mục