Nàng hậu dí dỏm trước thềm năm mới: "Trong vai trò mới là chủ tiệm vàng, xin chúc cả nhà năm mới thật nhiều vàng bạc nhé".
XEM VIDEO: Chỉ qua đoạn trailer chương trình đã thấy khả năng nói tiếng Việt cực "nuột" của chồng Hoa hậu Ngô Phương Lan.
Hoa hậu Ngô Phương Lan bỗng hóa "chủ tiệm vàng" và lời thổ lộ cuối năm
Gần đây, trên trang cá nhân, Hoa hậu Ngô Phương Lan khiến bạn bè và người hâm mộ không khỏi thích thú khi đăng tải dòng trạng thái: "Trong vai trò mới là chủ tiệm vàng, xin chúc cả nhà năm mới thật nhiều vàng bạc nhé". Những ai theo dõi cô từ lâu đều hiểu đây chỉ là một lời đùa vui dí dỏm, mượn hình ảnh lấp lánh của trang sức để gửi gắm lời chúc sung túc cho mọi người nhân dịp đầu năm mới.
Điều đó cũng cho thấy một khía cạnh khác của Ngô Phương Lan: Gần gũi và đầy khiếu hài hước, khác xa với hình ảnh có phần nghiêm nghị mà công chúng thường hình dung về một hoa hậu tri thức kín tiếng. Sau khi đăng quang, nàng hậu có nhiều năm "vắng bóng" để tập trung cho sự nghiệp giáo dục và gia đình.

Nàng hậu tự thấy mình như "bà chủ tiệm vàng".
Ngô Phương Lan sinh ra trong một gia đình có bề dày lịch sử và truyền thống hiếu học đáng nể. Bố cô là nhà ngoại giao kỳ cựu Ngô Quang Xuân (nguyên Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sĩ, Trưởng phái đoàn đại diện Việt Nam tại Liên Hợp Quốc) và mẹ cô là bà Lê Thị Hòa cũng làm trong ngành ngoại giao. Trong gia phả gia đình, Ngô Phương Lan là hậu duệ của danh thần nhà Lê Trung Hưng,Thượng thư bộ Hộ kiêm Tế tửu Quốc tử giám Ngô Trí Hòa.
Với nền tảng gia đình ngoại giao, Ngô Phương Lan có cơ hội tiếp xúc với nhiều nền văn hóa từ nhỏ, nhưng cô vẫn giữ được nét tinh tế, chuẩn mực của một người con gái Hà Nội gốc. Cô từng được cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton trao bằng khen về thành tích học tập khi còn ở Mỹ, cho thấy nỗ lực tự thân, chứ không chỉ dựa vào cái bóng của gia đình.

Hoa hậu Ngô Phương Lan thuộc dòng dõi danh thần.
Dù có xuất phát điểm khiến nhiều người ngưỡng mộ, cuộc sống của Ngô Phương Lan không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Cuối năm vừa qua, cô đã có những dòng tự sự đầy chân thật về những nốt trầm trong cuộc sống riêng: "Năm cũ sắp kết thúc nên dành chút thời gian suy ngẫm. Nhìn chung là một năm đầy thử thách và mất mát cho nhiều người trong đó có gia đình mình".
Nàng hậu không né tránh thực tế về sự mất mát, nhưng cô nhìn nhận nó bằng một thái độ bình thản: "Việc chúng ta vẫn đứng vững và mỉm cười cho thấy sức mạnh và sự kiên cường không chịu khuất phục. Hãy trân trọng những bài học và kỷ niệm trong năm qua, và chuẩn bị cho một khởi đầu mới rực rỡ!"

Ngô Phương Lan trải lòng về một năm 2025 với mất mát và thử thách.
Lời chia sẻ này nhận được sự đồng cảm lớn từ khán giả, bởi nó cho thấy đằng sau ánh hào quang của một hoa hậu hay danh xưng "con nhà gia thế", Ngô Phương Lan cũng là một người phụ nữ phải đối mặt với những thăng trầm đời thường và chọn cách mạnh mẽ vượt qua bằng sự kiên cường của bản thân.
Mối nhân duyên với chồng từ chương trình truyền hình và sự "mát tay" của MC Diễm Quỳnh
Nếu như gia thế là điều đáng tự hào thì cuộc hôn nhân với ông xã người Anh - Loz Whitaker lại là điều khiến cô luôn cảm thấy bình yên. Mối nhân duyên này không đến từ những buổi tiệc xa hoa hay sự săn đón của đại gia, mà lại bắt nguồn từ một chương trình truyền hình và sự "mát tay" của người chị đồng nghiệp - MC Diễm Quỳnh.
Ngô Phương Lan từng chia sẻ rằng chính MC Diễm Quỳnh là "bà mối" đã bắc nhịp cầu cho mối quan hệ này. Thời điểm đó, Diễm Quỳnh mời Phương Lan tham gia chương trình Tôi tài năng với tư cách người dẫn chương trình hoặc khách mời, trong khi Loz Whitaker - bấy giờ đang làm việc tại Hội đồng Anh, lại tham gia với vai trò giám khảo.

Ngô Phương Lan và chồng Tây trên truyền hình.
Trong quá trình làm việc chung, chính sự kết nối vô tình từ phía chương trình và sự quan sát tinh tế của MC Diễm Quỳnh đã tạo điều kiện cho hai người tìm hiểu nhau. Sự tương đồng về phông văn hóa, sự hiểu biết và tình yêu dành cho giáo dục đã giúp hai tâm hồn đồng điệu xích lại gần nhau, dẫn đến một đám cưới ấm cúng vào năm 2013.
Sau khi kết hôn, công chúng thấy Ngô Phương Lan gần như rút lui hoàn toàn khỏi các hoạt động giải trí. Thay vì xuất hiện trên thảm đỏ, cô dành thời gian cho các dự án giáo dục, đào tạo kỹ năng và tham gia các hoạt động thiện nguyện có chiều sâu. Giải thích về sự "mất tích" này, Ngô Phương Lan thừa nhận cô có những nỗi sợ rất thực tế. Cô không sợ sự lãng quên của khán giả, mà cô sợ sự "nổi tiếng hời hợt".

Nàng hậu từng "sợ nổi tiếng hời hợt".
Nàng hậu từng tâm sự rằng cô không muốn bản thân chỉ là một gương mặt xuất hiện để "trang trí" cho các sự kiện hay chỉ biết mỉm cười trước ống kính mà không tạo ra giá trị thực sự. "Tôi sợ mình bị cuốn vào những hào quang ngắn hạn mà quên mất mục tiêu dài hạn của mình là gì", cô chia sẻ. Chính vì vậy, cô chọn con đường trở thành một chuyên gia giáo dục, một người mẹ, người vợ bình thường thay vì là một "ngôi sao" của showbiz.
Thời gian gần đây, nàng hậu trở lại sóng truyền hình. Cách đây không lâu, cô hóm hỉnh khi nhận ra sự trùng hợp: "Hôm nay lên trường quay mới nhận ra một điều: Các chương trình mình dẫn toàn có phông nền màu tối và huyền bí. Không biết là phông chọn người hay người chọn phông".


Gần đây cô lên sóng trở lại.
Ở tuổi 38, Ngô Phương Lan đang hài lòng với cuộc sống hiện tại tại Hà Nội. Thi thoảng, cô chia sẻ những khoảnh khắc bình yên bên chồng con, dù là đi đạp vịt với con gái hay chứng kiến chồng vui đùa cùng ái nữ trong khu vườn mộng mơ ở nước ngoài.
Phương Lan tâm sự rằng, bạn bè thân thiết đều biết cô thích cuộc sống đơn giản. Cô thổ lộ: "Sự giản dị (đôi khi hơi thái quá) trong cuộc sống hàng ngày chỉ có thể hiện thực hoá sau khi đã dành thời gian suy nghĩ sâu về những quyết định lớn trong cuộc sống như: Công việc, lập gia đình, có con, sức khỏe… Những quyết định đó, bạn khó mà hình dung được mình đã cân nhắc và suy nghĩ nhiều đến mức nào. Mình tin rằng, càng chuẩn bị kỹ lưỡng thì mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ hơn. Yếu tố may mắn quan trọng, nhưng thiếu sự chuẩn bị thì khó mà đi xa được.


Ngô Phương Lan chia sẻ những khoảnh khắc của chồng con.
Gần đây, mình gặp phải một sự cố liên quan đến sức khỏe khiến mình rơi vào khủng hoảng suốt cả tháng qua, cuộc sống và tinh thần như thể chuyến tàu trượt khỏi đường ray. Mình luôn cố tỏ ra mạnh mẽ vì quan điểm của mình là cách duy nhất để vượt qua là tiếp tục tiến về phía trước. Chỉ có thể chăm sóc cơ thể và tinh thần tốt nhất có thể, tập thiền để giúp cơ thể nhanh chóng bình phục…
Giờ đây, khi đã gần đến đích, mình mới có thời gian tỉnh táo để suy ngẫm lại những gì đã qua: Cuộc sống không thể tránh khỏi những điều bất ngờ không lường trước, nhưng quan trọng là trước những thử thách đó mình vẫn cần giữ vững quan điểm và tìm được sự bình tĩnh để đưa ra những quyết định tỉnh táo, nhất quán với những gì mình vẫn thường làm tốt trước giờ. Có đủ thông tin và kiến thức vô cùng quan trọng, và trước những quyết định lớn mình không thể để vận may hay lời cầu nguyện quyết định cho tương lai của mình. Cuộc đời chỉ có một và chính mình phải có trách nghiệm với bản thân - dù đó là quyết định liên quan tới sức khoẻ, sự nghiệp .v.v. Đây là những điều mình tâm sự với con gái, không biết đến khi nào bạn ấy sẽ hiểu được là chính mẹ cũng đang học và thực tập những điều này hàng ngày…"

Trong năm, người đẹp gặp sự cố về sức khỏe và đã kiên cường cũng như chăm sóc bản thân tốt hơn.