Tuổi 18 chinh phục 17 quốc gia, nam sinh Việt giấu mẹ lên kế hoạch du lịch một mình

Thảo Anh
Chia sẻ

Chỉ trong 50 ngày, chàng trai trẻ đã một mình du ngoạn tới những nơi mình thích để thỏa mãn niềm đam mê khám phá và chinh phục vùng đất mới.

Ngày càng nhiều người trẻ thích du ngoạn đó đây, được đặt chân tới những vùng đất mới để trải nghiệm, khám phá. Giống như thanh niên trẻ này chẳng hạn, anh chàng đã đến 17 quốc gia trên thế giới chỉ trong gần 2 tháng ngắn ngủi. Điều đặc biệt là cậu ấy mới 18 tuổi và tự đi một mình.

Không gì ngăn cản được đam mê xê dịch

Nguyễn Trung Nguyên (SN 2005), hiện đang là sinh viên trường Đại học Minerva (Mỹ). Đây là ngôi trường có tỷ lệ học sinh được nhận vào chỉ 1,8% toàn thế giới. Nguyên đã có học bổng 100% từ Đại học Minerva nhờ bài luận mang chủ đề “Làm thế nào để thấu hiểu người khác?”. 

Tuổi 18 chinh phục 17 quốc gia, nam sinh Việt giấu mẹ lên kế hoạch du lịch một mình - 1

Dù chăm chỉ học tập và luôn đạt thành tích tốt, nhưng Nguyên tự nhận mình không phải là “mọt sách” như nhiều người vẫn nghĩ. Cậu là người sống hướng ngoại, yêu thích sự tự do và đam mê xê dịch. Chính vì điều đó mà ngay khi bước vào tuổi 18, Nguyên đã quyết định thực hiện chuyến du lịch dài tới 17 quốc gia bao gồm: Thái Lan, Singapore, Vương quốc Anh và 14 quốc gia thuộc EU. 

Em lên kế hoạch chi tiết cho chuyến đi từ vài tháng trước khi khởi hành. Em cũng tính đến phương án tiết kiệm tối đa chi phí, thời gian để thỏa mãn đam mê khám phá. Em là người dám nghĩ dám làm, hành trang của em chỉ có mỗi chiếc balo và một vali nhỏ nhưng em vẫn đi”, Nguyên chia sẻ.

Nói về đắn đo hay lo lắng trước khi bắt đầu chuyến đi, Nguyên bày tỏ: “Với tâm thế tò mò và muốn khám phá những điều mới, em không đắn đo hay sợ hãi điều gì vì tin tưởng vào khả năng quản lý của bản thân, dù đôi lúc vẫn gặp một số trường hợp khá nguy hiểm trong chuyến đi”.

Tuổi 18 chinh phục 17 quốc gia, nam sinh Việt giấu mẹ lên kế hoạch du lịch một mình - 2

Cứ như vậy, nam sinh 18 tuổi lên đường, bắt đầu chuỗi ngày khám phá những vùng đất mới. Hành trình của Nguyên bắt đầu từ tháng 8/2023, kéo dài hơn 50 ngày. Tuy vậy, phải đến khi chàng trai đặt chân tới Hà Lan - quốc gia thứ 5 trong hành trình, mẹ cậu mới được biết về chuyến du lịch đặc biệt của con trai.

Đến Hà Lan, em chụp ảnh gửi cho mẹ và nói “con sẽ đi tiếp”, mẹ nói “ok”. Trước đó, mẹ chỉ biết em sẽ đến Anh khi giúp làm visa. Thực sự, em thấy may mắn vì mẹ luôn tin tưởng”, Nguyên cho biết thêm. 

Kỷ niệm đáng nhớ từ những chuyến đi

Với kế hoạch cụ thể đã vạch ra trước đó, Nguyên lựa chọn những phương thức tiết kiệm nhất để tận hưởng trọn vẹn chuyến đi. 

Thay vì ở khách sạn, Nguyên tham gia Couchsurfing - cộng đồng nổi tiếng với việc cho du khách ở miễn phí tại nhà của người bản địa. Ở một số địa điểm không tìm được chủ nhà phù hợp, nam sinh mới tìm đến khách sạn hoặc phòng nghỉ trên các ứng dụng trực tuyến.

Còn về cách thức di chuyển, chàng trai trẻ ưu tiên đi bộ hoặc sử dụng phương tiện công cộng. Chính sự lựa chọn đó giúp Nguyên có những kỷ niệm không thể nào quên. Từ việc quen đi bên phải nên lên nhầm chuyến tàu ở Anh, đến việc không thể thuê được nhà để ngủ,... tất cả những mẩu chuyện đáng nhớ đều được Nguyên cóp nhặt và chia sẻ trên các trang mạng xã hội.

Tuổi 18 chinh phục 17 quốc gia, nam sinh Việt giấu mẹ lên kế hoạch du lịch một mình - 3

Dù đã có phương án dự phòng kỹ càng để tránh rủi ro và kịp thời ứng biến nhưng cậu vẫn không thể nào lường trước được tất cả. Với cậu, sự cố đáng nhớ nhất phải kể đến việc bị móc túi ở Ý. “Khi đó, em lên chuyến tàu để đến Thụy Sĩ thì nhận được tin nhắn tài khoản bị trừ tiền. Tên trộm đã tiêu 200 euro (tương đương 5,3 triệu đồng)”, Nguyên kể lại.

Dù hoảng sợ đến mức bật khóc ngay trên tàu, Nguyên vẫn cố bình tĩnh nhờ bạn bè ở Việt Nam khóa thẻ. Cậu quyết định xuống tàu quay trở lại Milan tìm lại chiếc ví. Lần theo dấu vết về địa điểm mà tên trộm đã thanh toán, Nguyên đến một cửa hàng và được biết về đặc điểm của kẻ trộm. Kể từ giây phút đó, chàng trai 18 tuổi đi dọc các bến tàu để tìm kiếm dù biết hy vọng là rất mong manh.

Việc bị móc túi khiến cho kế hoạch của chuyến đi bị thay đổi đột ngột, Nguyên có một đêm không ngủ trên đất Ý. Khi mọi chuyện đã qua, Nguyên lạc quan nói: “Trải nghiệm đó giúp em thấy biết ơn nhiều hơn là thấy tiếc”.

Trở về nhà sau 50 ngày, 100 chuyến tàu, 30km đi bộ, 20 thành phố và 6.000 euro, hành trình này đã giúp Nguyên hiểu hơn về bản thân mình. 

Tuổi 18 chinh phục 17 quốc gia, nam sinh Việt giấu mẹ lên kế hoạch du lịch một mình - 4

Nói về dự định tương lai, Trung Nguyên bày tỏ: “Em muốn mở kênh YouTube để chia sẻ về cuộc sống và những trải nghiệm của bản thân trong quá trình học tập tại nước ngoài”. Chàng trai 18 tuổi cũng gửi lời nhắn nhủ tới những người trẻ đừng ngại bước ra khỏi vùng an toàn để sống với đam mê, ước mơ của chính bản thân mình. 

Chia sẻ

Thảo Anh

Tin cùng chuyên mục

Phiên chợ "độc nhất vô nhị" ở Bạc Liêu, khách không cần mang tiền cũng có thể mua đồ thỏa thích

Phiên chợ "độc nhất vô nhị" ở Bạc Liêu, khách không cần mang tiền cũng có thể mua đồ thỏa thích

Giữa thời đại số hóa và thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ, một hình thức chợ truyền thống đầy tính nhân văn đã và đang thu hút sự chú ý của cộng đồng tại Bạc Liêu. Đó chính là "phiên chợ lá" - nơi người dân không dùng tiền mà dùng lá cây để trao đổi hàng hóa, thể hiện giá trị văn hóa độc đáo và tinh thần cộng đồng sâu sắc của người dân vùng đất...

Công viên đá tự nhiên cực đẹp ở Ninh Thuận không thua kém gì nước ngoài, du khách trầm trồ với kiệt tác từ "mẹ thiên nhiên"

Công viên đá tự nhiên cực đẹp ở Ninh Thuận không thua kém gì nước ngoài, du khách trầm trồ với kiệt tác từ "mẹ thiên nhiên"

Vườn quốc gia ở Ninh Thuận đã được UNESCO công nhận danh hiệu Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Hằng năm, nơi này hút khách du lịch từ khắp nơi đổ về khi sở hữu cả rừng, biển, núi và bán sa mạc. Trong đó, phải kể đến núi đá hùng vĩ, làm du khách không khỏi mê mẩn với khung cảnh tựa như ở Địa Trung Hải.

Khu chợ bảo tồn kiến trúc hơn trăm năm tuổi còn sót lại ở Hải Dương: Là chứng nhân lịch sử và niềm tự hào của người dân

Khu chợ bảo tồn kiến trúc hơn trăm năm tuổi còn sót lại ở Hải Dương: Là chứng nhân lịch sử và niềm tự hào của người dân

Giữa không gian rộng lớn của vùng đồng bằng Bắc Bộ, nơi những cánh đồng lúa trải dài và cuộc sống làng quê vẫn giữ nét bình dị, chợ Côm ở xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương hiện lên như một dấu ấn văn hóa đặc trưng, mang đậm hơi thở của làng quê Việt Nam.