Còn 9 ngày nữa là 30/4, giới trẻ lưu ngay 8 điểm check-in cùng cờ đỏ sao vàng cực tự hào, có nơi phí chụp ảnh là 0 đồng

Tấn Phước
Chia sẻ

Hướng tới Đại lễ 30/4 và kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, không khí tại TP.HCM và Hà Nội đang dần khoác lên mình những sắc màu rực rỡ, tràn đầy tự hào.

Từ những con phố chính, các ngõ nhỏ len lỏi, cho đến những quán cà phê xinh xắn, nhiều địa điểm đã chủ động thay đổi diện mạo, trang hoàng lại không gian bằng những dải cờ đỏ sao vàng, băng rôn và chi tiết trang trí mang đậm dấu ấn lịch sử.

Sự chuẩn bị này không chỉ góp phần tạo nên bầu không khí thiêng liêng, đầy tự hào mà còn trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ, tới tham quan, chụp ảnh và check-in. Những góc phố nhuộm màu cờ Tổ quốc, những quán cà phê bài trí đậm tinh thần dân tộc đã nhanh chóng trở thành địa điểm "hot" trên mạng xã hội.

Những điểm check-in cùng quốc kỳ cực HOT ở TP.HCM

Cafe Nhâm 

Từ tháng 3 đến nay, quán Nhâm nhanh chóng trở thành địa điểm check-in "gây sốt" trong cộng đồng giới trẻ nhờ không gian ngập tràn sắc đỏ của những dãy cờ Tổ quốc. Tọa lạc trong một căn nhà xưởng rộng lớn, quán gây ấn tượng mạnh với hàng nghìn quyển sách xếp tầng cao gần 10 mét, tạo nên một background check-in vừa độc đáo vừa tràn ngập cảm hứng. 

Ngoài sân, những dải cờ đỏ rực rỡ tung bay cùng tấm áp phích lớn khẳng định chủ quyền đất nước càng khiến không gian thêm phần tự hào và cảm nhận rõ tình yêu đất nước qua từng ngóc ngách trong từng khu vực. Không gian bên trong quán ấm cúng với ánh sáng vàng nhẹ, bàn ghế cao phù hợp cho những buổi đọc sách, làm việc. 

Còn 9 ngày nữa là 30/4, giới trẻ lưu ngay 8 điểm check-in cùng cờ đỏ sao vàng cực tự hào, có nơi phí chụp ảnh là 0 đồng - 1

Quán còn thực hiện những ly nước, chiếc bánh phủ cờ đỏ sao vàng với nguyên liệu từ bột dâu và bột xoài đầy ấn tượng.

Dịp lễ năm nay, một số món ăn, thức uống của quán còn được trang trí bằng hình lá cờ đỏ sao vàng từ bột hương dâu và xoài, tạo điểm nhấn đặc biệt. Với thực đơn hơn 30 món nước, bánh ngọt giá từ 45.000 đến 65.000 đồng, quán Nhâm thực sự là điểm hẹn lý tưởng cho những ai muốn lưu giữ khoảnh khắc đẹp dịp lễ này.

Tibon by Jayden

Tibon by Jayden là một trong những quán cà phê đang "làm mưa làm gió" với phong cách trang trí đậm chất Việt Nam, thu hút đông đảo bạn trẻ đến check-in. Sở hữu hai chi nhánh tại Quận 1 và Quận 3, chi nhánh Hoàng Sa đặc biệt nổi bật ngay từ đầu hẻm với những dãy cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, mái ngói cũ và bức tường vàng hoài cổ. 

Còn 9 ngày nữa là 30/4, giới trẻ lưu ngay 8 điểm check-in cùng cờ đỏ sao vàng cực tự hào, có nơi phí chụp ảnh là 0 đồng - 2

Quán cafe này trở thành địa điểm check-in cực HOT với giới trẻ TP.HCM.

Chủ quán chia sẻ rằng, dãy cờ được treo từ ngày khai trương năm 2023 như một cách gửi gắm tinh thần tự hào dân tộc, khiến bất cứ ai ghé thăm cũng cảm nhận được không khí gần gũi, ấm áp. Không gian ngoài trời của quán thoáng đãng, bàn ghế thấp tạo nên nét bệt thân thiện, lý tưởng cho những buổi sáng nhâm nhi cà phê hay những buổi tối trò chuyện cùng bạn bè. Thực đơn đa dạng từ cà phê, trà, trà sữa đến đồ ăn vặt như bánh men, bánh mì chấm sữa, với mức giá chỉ từ 25.000-40.000 đồng. 

Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Những ngày này, phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM) khoác lên mình diện mạo rực rỡ với hàng trăm lá cờ đỏ sao vàng tung bay, trở thành địa điểm check-in cờ hoa đẹp nhất thành phố. Trục đường rộng lớn, hai bên rợp sắc cờ kết hợp với không gian hiện đại, thoáng đãng, tạo nên khung cảnh vừa trang trọng, vừa tràn đầy sức sống. 

Các dãy cờ nối dài trên đường phố hay ở trên các tòa chung cư, khu trung tâm thương mại treo cờ rực sáng cả góc trời, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, ghi lại những khoảnh khắc đẹp. Không chỉ là điểm đến lý tưởng để dạo chơi, phố đi bộ Nguyễn Huệ trong mùa lễ hội còn mang đến một không gian văn hóa sống động, thể hiện niềm tự hào dân tộc và tinh thần hướng về những giá trị truyền thống giữa lòng đô thị hiện đại.

Còn 9 ngày nữa là 30/4, giới trẻ lưu ngay 8 điểm check-in cùng cờ đỏ sao vàng cực tự hào, có nơi phí chụp ảnh là 0 đồng - 3

Phố đi bộ Nguyễn Huệ là địa điểm check-in không còn xa lạ với người dân TP.HCM. Thế nhưng, nơi đây luôn làm mới mình nên dịp lễ quan trọng nào cũng mang đến sự mới mẻ đầy thú vị.

Đường Trần Nhật Duật (Quận 1)

Những ngày này, góc phố Trần Nhật Duật (Quận 1) như khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ với hàng trăm lá cờ Tổ quốc và cờ Đảng tung bay trong gió. 

Tại con hẻm nhỏ trên tuyến đường này, các dãy cờ được treo san sát, tạo nên một khung cảnh tràn ngập sắc đỏ sao vàng, nổi bật giữa lòng thành phố. 

Chính nhờ không khí rộn ràng và đậm đà tinh thần dân tộc ấy mà góc phố Trần Nhật Duật nhanh chóng trở thành địa điểm check-in yêu thích của nhiều người dân và du khách. Ai đi ngang cũng khó lòng không dừng lại để ghi lại những khoảnh khắc đẹp, vừa mang ý nghĩa thiêng liêng, vừa mang niềm tự hào dân tộc. Nhiều bạn trẻ chọn mặc áo dài, áo cờ đỏ sao vàng khi đến đây chụp ảnh, hòa mình vào không khí lễ hội sôi động. Góc phố nhỏ, đơn sơ nhưng đã góp phần làm dày thêm sắc màu tự hào trong những ngày cả nước hướng tới kỷ niệm những dấu mốc lịch sử trọng đại.

Còn 9 ngày nữa là 30/4, giới trẻ lưu ngay 8 điểm check-in cùng cờ đỏ sao vàng cực tự hào, có nơi phí chụp ảnh là 0 đồng - 4

Nơi đây là địa điểm công cộng nơi phí chụp ảnh là 0 đồng. Thế nhưng, nơi đây gần sát khu dân cư nên khi chụp ảnh, tham quan hãy giữ trật tự và đậu xe đúng nơi quy định.

Những điểm check-in cùng quốc kỳ cực HOT ở Hà Nội

Ngõ 150 Yên Phụ

Ngõ 150 Yên Phụ (Quận Tây Hồ) nơi được mệnh danh "con ngõ cờ hoa", từ lâu con dốc nhỏ với dãy cờ đỏ sao vàng đã trở thành địa chỉ chụp ảnh quen thuộc với người dân Hà Nội. 

Còn 9 ngày nữa là 30/4, giới trẻ lưu ngay 8 điểm check-in cùng cờ đỏ sao vàng cực tự hào, có nơi phí chụp ảnh là 0 đồng - 5

Con ngõ nhỏ vốn bình dị nay bừng sáng nhờ những dãy cờ được treo thẳng tắp, trải dài từ đầu đến cuối ngõ. 

Ngõ có con dốc nhỏ tạo nên vị trí chụp ảnh thuận lợi giúp các bạn trẻ có được những tấm hình nhiều cờ đỏ sao vàng đẹp nhất, bắt mắt nhất. Từ đó, nơi đây được nhiều người dân ghé tham quan, chụp ảnh nhân các dịp lễ lớn và để thể hiện tình yêu thương với đất nước. 

Phố Ấu Triệu

Nằm sau lưng Nhà thờ Lớn, phố Ấu Triệu những ngày này khoác lên mình tấm áo rực rỡ của hàng trăm lá cờ đỏ sao vàng nối dài từ đầu phố đến cuối ngõ. Trong không gian đậm chất phố cổ, sắc đỏ của quốc kỳ nổi bật trên nền tường vàng cũ kỹ và những quán cà phê mang phong cách vintage, tạo nên một khung cảnh vừa trang trọng, vừa đầy sức sống. 

Khi chiều xuống, ánh nắng xiên qua từng mái ngói rêu phong, khiến những dãy cờ như bừng sáng, trở thành điểm nhấn sống động giữa lòng Hà Nội. Chỉ cần đứng giữa phố, mỗi bức ảnh ghi lại đều tự nhiên toát lên vẻ đẹp, cổ kính mà gần gũi cũng không kém phần tự hào dân tộc.

Còn 9 ngày nữa là 30/4, giới trẻ lưu ngay 8 điểm check-in cùng cờ đỏ sao vàng cực tự hào, có nơi phí chụp ảnh là 0 đồng - 6

Phố Ấu Triệu trong mùa lễ này thực sự là biểu tượng sinh động cho tinh thần tự hào dân tộc giữa lòng phố thị.

Ngõ Từ Hoa

Nép mình bên mặt nước phẳng lặng của hồ Tây, ngõ Từ Hoa từ lâu đã được mệnh danh là một trong những góc nhỏ yên bình và thơ mộng bậc nhất Hà Nội. Con ngõ nhỏ, với những bức tường vàng phủ màu thời gian, uốn mình duyên dáng dưới tán giàn hoa giấy nở rực, tạo nên khung cảnh đầy chất cổ kính, bình yên. 

Còn 9 ngày nữa là 30/4, giới trẻ lưu ngay 8 điểm check-in cùng cờ đỏ sao vàng cực tự hào, có nơi phí chụp ảnh là 0 đồng - 7

Những ngày này, xen lẫn giữa sắc hoa và màu nắng, là những lá cờ đỏ sao vàng đung đưa trong gió, điểm xuyết thêm nét rực rỡ cho bức tranh vốn đã rất nên thơ ấy. 

Chính bởi vẻ đẹp dung dị, nơi đây đã trở thành điểm hẹn lý tưởng cho những ai yêu thích nhiếp ảnh, muốn lưu giữ những khoảnh khắc nhẹ nhàng, sâu lắng. Một lần lạc bước vào ngõ Từ Hoa, người ta như được chạm vào vẻ đẹp tinh tế và tĩnh lặng rất riêng của Hà Nội.

Phố Nguyễn Quang Bích

Nằm khiêm nhường giữa lòng phố cổ Hà Nội, phố Nguyễn Quang Bích bỗng trở thành tâm điểm chú ý của giới trẻ những ngày gần đây. Con phố nhỏ, giản dị ấy bỗng sáng bừng với những hàng cờ đỏ sao vàng thẳng tắp, nổi bật giữa những bức tường vàng cũ kỹ và ô cửa xanh trầm mặc. 

Còn 9 ngày nữa là 30/4, giới trẻ lưu ngay 8 điểm check-in cùng cờ đỏ sao vàng cực tự hào, có nơi phí chụp ảnh là 0 đồng - 8

Không ồn ào, không xô bồ, phố Nguyễn Quang Bích giữ cho mình một nét tĩnh lặng rất riêng, là nơi lý tưởng cho những ai mê phong cách chụp ảnh tối giản, hoài cổ mà vẫn đậm tinh thần ngày hội.

Trong tiết trời tháng 4 đầy nắng, những tấm cờ đỏ bay trong gió như gom cả bầu không khí lễ hội vào từng góc phố, từng khung hình. Sắc cờ đỏ không chỉ gợi nhắc đến niềm tự hào dân tộc, mà còn trở thành nguồn cảm hứng cho những bộ ảnh đậm chất nghệ thuật. 

Chia sẻ

Tấn Phước

Tin cùng chuyên mục