Có làng chài tuyệt đẹp ở gần Quy Nhơn, được mệnh danh là "hòn ngọc bí ẩn" của châu Á, giữ được nét hoang sơ hiếm có

Tấn Phước
Chia sẻ

Làng chài này tuy diện tích khá nhỏ nhưng khung cảnh ở đây luôn chiếm trọn trái tim du khách khi sở hữu bãi biển xanh trong nhìn thấy những rạn đá, thủy sinh bơi lội dưới nước. Nơi đây còn được ví là “hòn ngọc bí ẩn” giữ nguyên vẻ đẹp hoang sơ, đời sống mộc mạc của ngư dân ven biển.

Ẩn mình giữa triền núi xanh ngắt, Bãi Xép (ngụ phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) là bãi biển hoang sơ, mộc mạc tách biệt khỏi nhịp sống hiện đại.

Làng chài nhỏ này không nhộn nhịp, sôi động như Kỳ Co, Eo Gió, nhưng chính vẻ bình dị, nguyên sơ và nhịp sống chậm rãi nơi đây lại khiến du khách lỡ đến là không muốn rời đi.

Bãi Xép nằm cách trung tâm Quy Nhơn khoảng 13km về phía Nam, là một bãi biển nhỏ dài chưa đến 1km, lọt thỏm giữa hai mỏm đá và hàng dừa xanh. Giữa lòng Bãi Xép là khu dân cư đã hình thành từ hàng trăm năm trước, vẫn giữ nếp sống mộc mạc, đậm chất biển. Không chỉ thu hút bởi cảnh quan nguyên sơ, Bãi Xép còn mang đến một không gian văn hóa đậm đà bản sắc, là điểm hẹn lý tưởng cho những ai yêu vẻ đẹp thuần khiết của thiên nhiên và khao khát chạm tay vào đời sống làng chài truyền thống Việt Nam.

Có làng chài tuyệt đẹp ở gần Quy Nhơn, được mệnh danh là "hòn ngọc bí ẩn" của châu Á, giữ được nét hoang sơ hiếm có - 1

Nép mình trong vùng biển thơ mộng Quy Hòa, Bãi Xép là một làng chài cổ kính, tồn tại qua bao thế hệ. Nơi đây được chia làm hai bờ cát vàng mịn, ôm lấy biển theo đường cong mềm mại như nét vẽ của tự nhiên.

Muốn đến Bãi Xép, du khách buộc phải dừng xe từ xa rồi đi bộ theo một lối hẹp len giữa khu dân cư. Con hẻm nhỏ lát đất, cát còn vương đầy lối. Hai bên là những mái nhà san sát, dây điện giăng chằng chịt, xe của người dân đậu kín lối đi.

Vượt qua khu dân cư, du khách sẽ nhìn thấy bãi biển tuyệt đẹp, ven bờ là những quán ăn dựng tạm, khói than nghi ngút, hải sản tươi rói như: mực, ghẹ, ốc hương, sò nướng.

Một trong những nét cuốn hút nhất của Bãi Xếp ở phường Quy Nhơn Nam chính là dải cát trắng mịn trải dài, uốn lượn nhẹ nhàng theo đường bờ biển xanh ngắt. Mặt nước nơi đây trong trẻo như pha lê, ánh lên sắc ngọc bích dưới nắng sớm, để lộ những rặng đá tự nhiên ẩn mình dưới lớp sóng mỗi khi triều rút. Ở hai đầu bãi biển, hai cụm đá đen lớn trầm mặc như những cột mốc thời gian, góp phần tạo nên vẻ đẹp hoang sơ, đầy thi vị cho khung cảnh biển trời Bãi Xếp.

Có làng chài tuyệt đẹp ở gần Quy Nhơn, được mệnh danh là "hòn ngọc bí ẩn" của châu Á, giữ được nét hoang sơ hiếm có - 2

Tàu thuyền nhộn nhịp của người dân địa phương sống ở bãi Xép.

Bãi Xép mang vẻ đẹp mộc mạc nhưng cuốn hút với khung cảnh thiên nhiên vẫn giữ nguyên nét hoang sơ. Lưng tựa vào triền núi, bên sườn là hàng dừa rì rào trong gió, phía trước mở ra đại dương xanh ngút ngàn, điểm xuyết những bãi cát vàng óng ả và gành đá chênh vênh sóng vỗ. Tất cả hòa quyện tạo nên một không gian yên bình, thi vị như một bức tranh thủy mặc của miền biển miền Trung.

Nơi đây không có những nhà hàng san sát, không ồn ào tiếng còi xe, chỉ có tiếng sóng vỗ, tiếng người dân làng chài trò chuyện và lũ trẻ con đuổi nhau trên bãi cát. Tất cả những nét sinh hoạt bình dị nhất ở Bãi Xép lại trở thành địa điểm yêu thích cho những du khách muốn tìm nơi du lịch chữa lành hòa mình vào thiên nhiên.

Người dân nơi đây quen gọi khu vực này là “xóm Bãi Xép”, không hẳn là một ngôi làng được quy hoạch, mà chỉ là nơi sinh sống của vài chục hộ dân làm nghề đánh cá, sống quây quần bên nhau qua nhiều thế hệ.

Người làng chài ở Bãi Xép rất thân thiện và mến khách. Họ sẵn sàng cho bạn trải nghiệm cuộc sống của ngư dân hay kể chuyện nghề biển để giúp bạn hiểu thêm về văn hóa mưu sinh nơi đây.

Có làng chài tuyệt đẹp ở gần Quy Nhơn, được mệnh danh là "hòn ngọc bí ẩn" của châu Á, giữ được nét hoang sơ hiếm có - 3

Du khách check-in ở Bãi Xép với khung cảnh tuyệt đẹp.

Hiện nay, Bãi Xép có một vài homestay và khu nghỉ dưỡng nhỏ ven biển, đa phần mang phong cách mộc mạc và thân thiện với môi trường. Du khách nên đặt phòng trước 1-2 tuần để có những trải nghiệm tốt nhất.

Có làng chài tuyệt đẹp ở gần Quy Nhơn, được mệnh danh là "hòn ngọc bí ẩn" của châu Á, giữ được nét hoang sơ hiếm có - 4

Từ Bãi Xép, bạn có thể đi bộ lên đồi phía sau làng, nơi có view nhìn toàn cảnh biển xanh và làng chài phía xa. Đây cũng là địa điểm săn bình minh và hoàng hôn cực kỳ lý tưởng, thường được các nhiếp ảnh gia lựa chọn để ghi lại khoảnh khắc ngập ánh sáng của vùng biển Nam Trung Bộ.

Dù nhỏ bé, bãi Xép vẫn có đủ trải nghiệm cho du khách từ thư giãn đến khám phá. Ban ngày, bạn có thể thuê thuyền thúng của người dân để đi dạo quanh vịnh, lặn ngắm san hô gần bờ hoặc đơn giản là ngồi đọc sách trên bãi cát dưới bóng dừa. Buổi chiều, hãy thử bắt cá cùng dân làng hoặc cùng người dân địa phương tham gia vào quy trình phơi mực, đan lưới - những trải nghiệm hiếm có ở những vùng biển nổi tiếng khác.

Ẩm thực ở đây cũng là một điểm nhấn không thể bỏ qua. Món ăn nổi bật nhất phải kể đến là cháo nhum (cầu gai) - món ăn bổ dưỡng được nấu từ hải sản vừa đánh bắt, thơm ngon đậm đà. Ngoài ra, các món cá nướng, mực hấp, sò điệp cháy tỏi… cũng mang hương vị tươi nguyên của biển. Nhiều du khách chọn cách mua hải sản từ ngư dân và tự chế biến ở homestay để tận hưởng hương vị hải sản tươi rói.

Bãi Xép không phải nơi để vui chơi náo nhiệt hay tấp nập. Đây là chốn dành cho những ai đã mỏi mệt với phố thị và muốn tìm về một vùng đất chậm rãi, có thể nghe tiếng sóng vỗ, dạo biển, ngắm hoàng hôn.

Nếu bạn đang lên kế hoạch cho chuyến đi đến vùng biển thuộc tỉnh Gia Lai và muốn tìm một điểm đến thật sự khác biệt không đông đúc, thì làng chài Bãi Xép chính là lựa chọn lý tưởng để dừng lại, để lắng nghe bản thân và để sống chậm lại giữa nhịp sống hối hả thường ngày.

Chia sẻ

Tấn Phước

Tin cùng chuyên mục

Khám phá "nóc nhà của Đà Nẵng”, ngắm hoàng hôn cực đẹp, là nơi tỷ phú thế giới từng ghé thăm, ngồi thiền thưởng thức trà cùng bạn gái

Khám phá "nóc nhà của Đà Nẵng”, ngắm hoàng hôn cực đẹp, là nơi tỷ phú thế giới từng ghé thăm, ngồi thiền thưởng thức trà cùng bạn gái

Được ví là “nóc nhà” của Đà Nẵng, đứng từ trên đỉnh núi có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố, quan sát được bãi biển xanh, cát trắng trải dài, tạo nên khung cảnh thơ mộng, hữu tình. Nơi đây cũng từng được tỷ phú thế giới ghé thăm và thưởng thức trà đạo.